Trang thơ: Tiễn bạn

Hôm nay tôi tiễn bạn
Xách ba lô lên đường
Đi nhận nhiệm vụ mới
Xa xôi tận biên cương.

Người môn đệ của Chúa
Khó nguy luôn coi thường
Ra đi để loan báo
Thiên Chúa của tình thương

Hành trang bạn luôn có
Một trái tim yêu thương
Chuỗi kinh là sức mạnh
Lời Chúa là thần lương.

Xin ơn trên phù hộ
Cho người bạn của con
Luôn hăng say tiến bước
Đem Chúa đến muôn phương.

Can đảm lên bạn nhé
Đã có chúng tôi đây
Luôn cầu thay nguyện giúp
Bạn yên tâm lên đường.

Kim(Kẻ Sặt)
Xin gửi bài thơ này đến thầy Phong Trần, chúc thầy đi bằng an.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *