Trang Thơ: Xây dựng gia đình hạnh phúc

Gia đình có mẹ, có cha

Các con hiếu thảo, quả là ấm êm

Cuộc sống diễn tiến êm đềm

Yêu thương, phục vụ, lại thêm mặn mà

*

Cùng nhau chia sẻ việc nhà

Mỗi người phận việc, chan hòa yêu thương

Mẹ cha vất vả trăm đường

Bươn chải kiếm sống, nắng sương chẳng nề

*

Mong cho gia cảnh đuề huề

Ấm no hạnh phúc tràn trề tình thân

Con cái ra sức chuyên cần

Học hành rèn luyện, đỡ đần mẹ cha

*

Cùng nhau phục vụ thiết tha

Chung vui, chia khổ, đậm đà tương quan

Sự sống cần thiết vô vàn

Hãy luôn bảo vệ, ngút ngàn hương hoa

*

Mẹ cha, con cái một nhà

Theo gương mẫu mực Thánh Gia: thực hành

Cuộc sống sẽ mãi an lành

Hy sinh phục vụ chân thành vì nhau

Bình yên hay lúc thương đau

Yêu thương, hiệp nhất, ân sâu nghĩa tình

 

HOÀI THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *