Từ Ukraina đến Roma để sống Năm Thánh và hít thở “luồng sinh khí sự sống”

Monsignor Maksym Ryabukha con i giovani ucraini

Các bạn trẻ đến từ quốc gia đang có chiến tranh đã vượt qua nhiều trở ngại để tham dự Năm Thánh dành riêng cho giới trẻ. Tại đây, các em gặp gỡ Giáo hội hoàn vũ và nhận được sự liên đới, nâng đỡ trong lời cầu nguyện từ các bạn trẻ khắp nơi. Đức cha Maksym Ryabukha nói: “Các em tìm thấy những người có thể sẻ chia đau thương, thất vọng và khát vọng xây dựng tương lai”.

Chứng tá sống động giữa đổ nát chiến tranh

 Monsignor Maksym Ryabukha, Esarca di Donetsk
Dù không phận bị phong tỏa, tiếng còi báo động và hành trình vất vả bằng xe buýt hoặc tàu hỏa bị ngắt quãng tại biên giới, các bạn trẻ Ukraina vẫn quyết tâm đến Roma để hiện diện trong Năm Thánh. Đức cha Ryabukha, Giám quản Tông tòa nghi lễ Hy Lạp Công giáo tại Donetsk, chia sẻ: “Đối với các em, đây là dịp được thở ‘luồng sinh khí của sự sống’. Ở quê nhà, bom đạn phủ đầy, cuộc sống thường nhật bị đe dọa, nhiều người phải ngủ ngoài đồng, bờ sông, vì không còn nơi trú ẩn an toàn. Nhưng tại Roma, các em được cảm nhận phẩm giá của sự sống, được chia sẻ đau thương và hy vọng với những người đồng hành trong Đức Kitô”.

Sứ mạng cổ võ hòa bình và hiệp nhất Giáo hội

Từ Ukraina đến Roma để sống Năm Thánh và hít thở “luồng sinh khí sự sống”
Tháp tùng phái đoàn còn có Đức cha Vitaliy Kryvytskyi – Giám mục giáo phận Công giáo Latinh Kyiv-Zhytomyr – người nhấn mạnh rằng sự hiện diện của các bạn trẻ tại Roma là tiếng nói mạnh mẽ: “Chúng tôi đến đây để làm chứng cho sự thật và mời gọi Giáo hội toàn cầu lên tiếng cho một nền hòa bình công chính”. Ngài kể rằng có Giám mục từng ngạc nhiên khi thấy người Ukraina vẫn đến được Roma, nhưng thực tế, chính hiệp thông Giáo hội là ưu tiên của họ trong cơn hoạn nạn. Ngài cũng chia sẻ nỗi đau khi vụ tấn công gần đây tại Kyiv khiến ít nhất 31 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em.

Hy vọng – ân sủng giúp vượt qua thử thách
Dù chiến tranh kéo dài hơn ba năm, Giáo hội tại Ukraina vẫn luôn đồng hành với người dân, đặc biệt là giới trẻ, bằng lời cầu nguyện và trợ giúp nhân đạo. Đức cha Kryvytskyi nhận định: “Năm nay được dành riêng để suy tư về hy vọng – đó là dấu chỉ của sự quan phòng Thiên Chúa, vì nhiều người đã bắt đầu mất niềm tin”. Ngài khẳng định rằng: niềm hy vọng đích thực không phải là một giả thuyết, mà là tương quan sống động với Thiên Chúa trong thử thách. Chính tinh thần hiệp nhất của Giáo hội là nguồn nâng đỡ lớn lao cho người trẻ Ukraina, giữ họ khỏi tuyệt vọng và kiệt sức giữa chiến tranh.

Monsignor Vitaliy Kryvytskyj, vescovo di Kyiv-Zhytomyr dei latini

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *