
Đức tin Công giáo không thể hiểu đúng nếu tách rời khỏi việc phục vụ người nghèo. Mọi chân lý cao cả, mọi phụng vụ trang nghiêm, mọi truyền thống phong phú sẽ trở nên rỗng tuếch nếu thiếu tình yêu cụ thể được thể hiện bằng hành động phục vụ.
Dưới đây là 15 lý do cho thấy việc phục vụ người nghèo không phải là điều tùy chọn, mà là điều cốt yếu của đời sống Kitô hữu.
- Phục vụ vì Thiên Chúa
Từ khởi nguyên cho đến hôm nay, nhân loại luôn rơi vào khủng hoảng mỗi khi không còn làm theo thánh ý Thiên Chúa — “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Phục vụ người nghèo bắt nguồn trước hết từ chính Thiên Chúa.
Vì Thiên Chúa đã không ngừng mời gọi chúng ta suốt hàng ngàn năm
Sách Giáo lý nhắc lại rằng Tobia và Huấn Ca đã nói những lời mà chính Đức Giêsu sau này lặp lại:
“Ai có hai áo, hãy chia cho người không có; ai có của ăn cũng hãy làm như vậy” (Lc 3,11).
Vì Thiên Chúa muốn chúng ta yêu thương như chính Ngài yêu thương
“Thầy ban cho anh em một điều răn mới: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34).
Vì những hy sinh ấy làm đẹp lòng Thiên Chúa
“Đừng quên làm điều thiện và chia sẻ, vì những hy lễ như thế làm đẹp lòng Thiên Chúa” (Dt 13,16).
- Phục vụ vì người nghèo
Có thể người nghèo lâm cảnh khó khăn do những lựa chọn sai lầm. Nhưng điều đó không làm họ kém xứng đáng với tình yêu — bởi chính chúng ta cũng từng sai lầm, chỉ khác là may mắn hơn.
Vì họ đáng được tôn trọng
“Đừng làm gì vì ganh tị hay hư danh, nhưng hãy coi người khác trọng hơn mình” (Pl 2,3).
Ngay cả khi họ là kẻ thù của bạn
“Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho họ” (Lc 6,35).
Vì khi phục vụ họ, bạn đang phục vụ chính Đức Kitô
“Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta, là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25,40).
- Phục vụ để trở nên con người đúng nghĩa hơn
Phiên bản tốt nhất của bạn không phải là người thành công nhất, mà là người biết phục vụ.
Vì trong Nước Trời, lãnh đạo chính là phục vụ
“Ai làm lớn nhất giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 23,11).
Vì thờ ơ với người nghèo là một tội nghiêm trọng
Giáo lý Hội Thánh nói đến “những tội kêu thấu trời”, trong đó có tiếng kêu của người nghèo, người góa bụa, trẻ mồ côi (GLHTCG 1867).
Vì bác ái thanh luyện con người
“Hãy bố thí, và mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho anh em” (Lc 11,41).
- Phục vụ để sống căn tính Công giáo đích thực
Tràng hạt, Thánh giá, tro lễ Tro… là những dấu chỉ Công giáo. Nhưng phục vụ người nghèo cũng là một dấu chỉ không thể thiếu.
Vì đó là truyền thống liên lỉ của Hội Thánh
Từ thánh Phanxicô Assisi đến thánh Têrêsa Calcutta, Hội Thánh luôn sống tình yêu dành cho người nghèo (GLHTCG 2444).
Vì tôn giáo không có bác ái thì rỗng không
“Lòng đạo đức tinh tuyền… là thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn gian nan” (Gc 1,27).
Vì đây là hình thức loan báo Tin Mừng mạnh mẽ nhất
“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ” (Mt 5,16).
- Phục vụ vì phần rỗi của chính bạn
Ba nhân đức đối thần — Tin, Cậy, Mến — đều gắn liền với bác ái.
- Đức tin không có việc làm thì chết (Gc 2,17)
- Hy vọng không thể tồn tại nếu không biết cho đi (GLHTCG 2443)
- Không có phục vụ, không thể có tình yêu thật (1 Ga 3,17)
Phục vụ người nghèo không bắt đầu từ những điều lớn lao.
Hãy nhìn vào bảng thông báo giáo xứ, Caritas giáo phận,
hoặc đơn giản là gõ cửa người hàng xóm đang sống cô đơn.
Ở đó, bạn sẽ gặp chính Đức Kitô.
CHIA SẺ / SHARES: