Vùng ngoại ô Angola – Nơi không có gì ngoài niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa

Vùng ngoại ô Angola – Nơi không có gì ngoài niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa

Một Thánh lễ đơn sơ. Ảnh: Fides

Trao đổi với Fides, cha Angelo Besenzoni, nhà truyền giáo tại giáo xứ “Sagrada Familia” ở Musseque-Kicoca, ngoại ô thủ đô Angola, đã chia sẻ cuộc sống khó khăn nơi ngài gắn bó 13 năm với giáo dân của mình.

Nơi đây thiếu việc làm, thiếu nước uống, thiếu bệnh viện. Về giáo dục, một nửa dân số ở đây là thanh thiếu niên dưới 20 tuổi. Nhưng nếu muốn đi học, các em buộc phải di cư đến thành phố do tình trạng bấp bênh của các trường tiểu học và thiếu trường trung học.

Cha Angelo cho biết đại dịch Covid-19 cũng đã ảnh hưởng nặng nề đến khu vực. Vắc xin đã đến các thành phố, nhưng chưa đến được Musseque. Con người ở đây có một khả năng thích ưng phi thường khi học ngày càng có ít thực phẩm và tiền để trang trải cuộc sống.

Cha cho biết nơi giáo xứ của ngài không có gì nhiều ngoài khu định cư không chính thức mọc lên ở ngoại ô Luanda, nhưng chắc chắn nơi đây không thiếu đức tin, một niềm tin rằng tình yêu Thiên Chúa sẽ mang lại mọi thứ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *