Thiên Chúa phán : "Phải có ánh sáng." Liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là "ngày", bóng tối là "đêm". Qua một buổi chiều và một buổi sáng : đó là ngày thứ nhất.
Daily Archives: 09/10/2012
Tháng 10, 2012
- 9 Tháng 10
Kinh Thánh : Sách Sáng Thế
- 9 Tháng 10
Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2012)
Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao.