“Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con hát ngợi ca danh Ngài!”
Tạ ơn Chúa đã thương ban cho chúng con ba ngày thường huấn thật ý nghĩa và đầy ắp ơn lành. Những ngày sống chung, học hỏi và cầu nguyện bên nhau là một món quà quý giá mà Thiên Chúa đã khéo dọn sẵn cho từng người trong chúng con.
Con xin chân thành cảm ơn Cha Đặc trách và Cha Phụ tá – những vị mục tử hiền lành và tận tụy – đã yêu thương lo liệu cách chu đáo cho anh chị em Ban Phục Vụ 14 Liên huynh. Những bài giảng và huấn từ tuy ngắn gọn, súc tích nhưng lại đậm đà và lắng sâu trong tâm hồn. Con ghi lòng tạc dạ một điều rất thiết yếu mà Cha đã nhấn mạnh: người Đa Minh phải luôn sống tinh thần phục vụ với tâm thế khiêm nhường, yêu thương nhau như anh chị em ruột thịt, và không ngừng cầu nguyện để mọi việc được thực hiện theo ý Chúa, chứ không theo ý riêng mình.
Con cảm nhận mỗi anh chị em trong Huynh đoàn như một bông hoa với sắc hương riêng biệt. Nhưng khi cùng nhau quy tụ và cộng tác trong tình huynh đệ, chúng ta làm nên một vườn hoa Đa Minh rực rỡ giữa đêm đen cuộc đời – như những ánh sáng nhỏ góp phần xua tan bóng tối.
Một lần nữa, con xin hết lòng tri ân hai Cha – như hình ảnh sống động của Thiên Chúa tình yêu – cùng quý anh chị trong Ban Phục Vụ Huynh đoàn Đa Minh Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã hy sinh thời gian, công sức và cả sức khỏe để chuẩn bị mọi sự cho kỳ thường huấn được tốt đẹp trong thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa.
Con cũng xin cảm ơn từng anh chị em chúng ta – những người đã dành cho nhau sự quan tâm, sẻ chia và thương mến như trong một đại gia đình. Tình huynh đệ ấy thật đáng trân trọng biết bao, như chính lời Chúa dạy:
“Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con.” (Ga 13,34)
Tạ ơn Chúa! Xin cho những gì chúng con đã học hỏi và sống trong ba ngày qua trở thành hoa trái dồi dào trong hành trình phục vụ và nên thánh giữa lòng đời.
Anna Lăng Thị Nhị