“Bình an cho tất cả anh em”: Chủ đề Ngày Hoà Bình Thế Giới 2026

“Bình an cho tất cả anh em”: Chủ đề Ngày Hoà Bình Thế Giới 2026

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV, được Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện công bố, mời gọi nhân loại “khước từ não trạng bạo lực và chiến tranh”, để chọn lựa một nền hoà bình “phi vũ khí và giải giới”, có khả năng “tháo gỡ xung đột, mở rộng con tim và khơi dậy niềm tin, cảm thông cùng hy vọng”: bởi vì không đủ chỉ kêu cầu hoà bình, nhưng cần phải “hiện thân nơi một lối sống khước từ mọi hình thức bạo lực, dù hữu hình hay mang tính cơ cấu”.

Edoardo Giribaldi – Vatican


“Bình an cho tất cả anh em: Hướng tới một nền hoà bình phi vũ khí và giải giới”

Ngay từ những giây phút đầu tiên của triều đại giáo hoàng, khi ngài lần đầu tiên ra mắt dân Chúa vào buổi chiều ngày 8 tháng 5 từ bao lơn chính của Đền thờ Thánh Phêrô, cho đến chủ đề Ngày Hoà Bình Thế Giới 2026 — được Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện công bố hôm nay, 26/8 — hoà bình luôn là sợi chỉ vàng nối kết lời nói và hành động của Đức Thánh Cha Lêô XIV.


“Đón nhận một nền hoà bình đích thực”

Trong thông cáo kèm theo chủ đề, vị Giáo hoàng mời gọi nhân loại “khước từ não trạng bạo lực và chiến tranh, để đón nhận một nền hoà bình đích thực, đặt nền tảng trên tình yêu và công lý”. Hoà bình ấy không chỉ là vắng bóng xung đột, mà còn là sự chọn lựa giải giới, “nghĩa là không đặt nền trên nỗi sợ hãi”. Sự im tiếng của khí giới trở thành một thái độ giải giới, “có khả năng tháo gỡ xung đột, mở rộng cõi lòng và khơi dậy niềm tin, sự cảm thông và hy vọng”.

Nhưng không đủ chỉ kêu cầu hoà bình, bản văn nhấn mạnh, mà còn phải “hiện thân nơi một lối sống khước từ mọi hình thức bạo lực, dù hữu hình hay cơ cấu”. Lời chào của Đức Kitô Phục Sinh: “Bình an cho anh em” (Ga 20,19), nay được Đức Thánh Cha lặp lại như một lời mời gọi mang tính phổ quát, gửi đến “người tin, người chưa tin, các nhà lãnh đạo chính trị cũng như mọi công dân”, với khát vọng tha thiết là “xây dựng Nước Thiên Chúa và cùng nhau kiến tạo một tương lai nhân bản và hoà bình”.


Nhận diện – đón nhận – vượt qua khác biệt

Trong tư tưởng của Đức Thánh Cha Lêô XIV, chủ đề hoà bình không bao giờ tách rời bối cảnh hiện tại với những vết thương còn hằn sâu. Ngài từng nhắc lại, khi phát biểu tại Tuần lễ Đại kết Stockholm, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Cuộc gặp Đại kết 1925, rằng: “Thế giới hôm nay mang trên mình những vết sẹo sâu của xung đột, bất bình đẳng, suy thoái môi sinh và sự đứt gãy ngày càng lớn về đời sống thiêng liêng”.

Trong bài diễn văn trước các phong trào và hiệp hội tại Arena della Pace ở Verona, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: hoà giải nảy sinh “từ thực tại, từ chính các cộng đồng và vùng đất”, và lớn lên trong các cơ chế địa phương. Con đường ấy không phải phủ nhận “khác biệt” hay “xung đột”, nhưng là nhận diện, đón nhận và vượt qua chúng.


“Nếu muốn hoà bình, hãy kiến tạo những thể chế của hoà bình”

Nơi những vùng đất đau thương nhất lại phát sinh trách nhiệm lớn lao nhất: xây dựng một tương lai hoà giải. Nếu cổ nhân Latinh từng nói Si vis pacem, para bellum (“Nếu muốn hoà bình, hãy chuẩn bị chiến tranh”), thì Đức Thánh Cha Lêô XIV mạnh mẽ khẳng định: “Nếu muốn hoà bình, hãy kiến tạo những thể chế của hoà bình”. Không chỉ từ trên cao, nhưng “từ dưới thấp, trong đối thoại với mọi người”.

Ngài còn nhấn mạnh đến điều kiện nền tảng và phổ quát để kiến tạo hoà bình: “Không có tha thứ thì sẽ không bao giờ có hoà bình”, như Đức Thánh Cha đã khẳng định với các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha trong buổi triều yết chung ngày 20/8 vừa qua.


“Chúng ta khao khát hoà bình cho thế giới”

Trong một cử chỉ đầy sức mạnh, hoà bình trở nên ánh sáng cho thế giới: mọi người đều khao khát, nhất là giới trẻ, những người được mời gọi bước vào tương lai.

“Thế giới đang rất cần những nhà truyền giáo Tin Mừng, những chứng nhân của công lý và hoà bình!”, Đức Thánh Cha đã nói trong buổi canh thức Năm Thánh dành riêng cho giới trẻ tại Tor Vergata. Với họ, ngài chỉ ra một con đường thật đơn sơ nhưng thường bị lãng quên: “Tình bạn có thể thật sự thay đổi thế giới. Tình bạn chính là con đường dẫn đến hoà bình.

Và trong thánh lễ đại quy tụ giới trẻ tại Quảng trường Thánh Phêrô trong các sự kiện Năm Thánh, Đức Thánh Cha đã trao phó cho họ một lời kêu gào khắc sâu trong ký ức:
“Chúng ta khao khát hoà bình cho thế giới!”

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2025-08/giornata-mondiale-pace-tema-papa-leone-xiv.html

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *