Mừng Bổn Mạng Lưu Xá Sinh Viên Đa Minh Đà Lạt

Mừng lễ thánh Carlo Acutis: “Hãy là bản chính, đừng chết như bản sao”

Trong bầu khí se lạnh của phố núi Đà Lạt, các thành viên Lưu xá Sinh viên Đa Minh đã cùng nhau quy tụ để mừng kính Thánh Carlo Acutis – vị thánh bổn mạng của Lưu xá. Ngày lễ mừng kính thánh nhân cũng là dịp đặc biệt để anh em lưu xá dừng lại, nhìn về gương sáng của một vị thánh trẻ thời đại số, đồng thời lắng đọng tâm hồn qua các giờ phút tĩnh tâm và Thánh lễ mừng bổn mạng.

1. Lắng Đọng Tâm Hồn Giờ Chầu Tĩnh Tâm

Trước thềm Thánh lễ, anh em Lưu Xá đã có những phút giây tĩnh lặng bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Dưới sự đồng hành, hướng dẫn và chia sẻ của Thầy G.B. Nguyễn Thanh Tuấn, O.P, các bạn sinh viên được mời gọi gác lại những lo toan của mùa thi cử và nhịp sống hối hả để diện đối diện với Đấng là nguồn mạch sự sống.

Những bài học từ cuộc đời Thánh Carlo Acutis, thánh nhân cho chúng ta biết “Thánh Thể là con đường cao tốc dẫn tới Thiên đàng”, đã chạm đến tâm hồn người trẻ, khích lệ các bạn biết tận dụng công nghệ, mạng xã hội để làm điều thiện, và tìm thấy sự thánh thiện ngay trong những công việc thường nhật nhỏ bé nhất.

2. Thánh Lễ Và Bài Giảng Sâu Sắc Từ Cha Bề Trên Tu xá

Thánh lễ được cử hành sốt sắng với sự hiện diện của Cha Bề trên Gioakim Vũ Xuân Việt Dũng, O.P chủ tế Thánh lễ. Trong Thánh lễ Cha đã mang đến một bài giảng đầy thực tế, thấu cảm và sâu lắng, bắt đầu từ những trăn trở về thực trạng đời sống giới trẻ hôm nay.

Hành Trình Tự Do Và Cạm Bẫy Của Sức Ép Trần Gian

Mở đầu bài giảng, Cha Bề trên chia sẻ về những con số đáng suy ngẫm khi nhiều người trẻ có khoảng cách hoặc phản ứng mạnh mẽ với gia đình. Ngài chỉ ra rằng, đó không hẳn chỉ là sự trả đũa, mà sâu xa hơn là khát vọng muốn thoát khỏi sự kiểm soát, muốn đi tìm tự do và lối đi riêng để không phải làm bản sao của cha mẹ.

Tuy nhiên, hành trình tìm tự do ấy có muôn ngàn ngã rẽ. Dẫn lời Phaolô nhắc nhở tín hữu Galát. Ngài nhấn mạnh: Có những con đường dẫn đến tự do đích thực, nhưng cũng có những con đường biến con người thành nô lệ, nô lệ cho lề luật cũ, hay nô lệ cho những trào lưu, những “idol” ảo tưởng giữa đời thường.

Thông Điệp Của Thánh Carlo Acutis: “Đừng Chết Như Bản Sao”

Nhắc đến Thánh Carlo Acutis, một thiếu niên 15 tuổi rất đỗi bình dị, thích mặc quần jeans, áo thun, chơi game và thể thao như bao bạn trẻ khác, Cha Bề trên đã trích dẫn câu nói truyền cảm hứng mạnh mẽ của thánh nhân: “Mọi người sinh ra đều là bản chính, nhưng rất nhiều người lại chết như những bản sao”.

Cha liên hệ đến thực tế khi giới trẻ hay bắt chước phong cách, giọng nói hay hình thể của người khác để rồi cuối cùng vẫn đánh mất chính mình. Thánh Carlo cổ võ một sự tự do tuyệt đối: phải là chính mình, là một tuyệt tác độc bản mà Thiên Chúa đã dựng nên.

Khép lại bài giảng, Cha Bề trên gửi gắm ba tâm tình cốt lõi đến toàn thể sinh viên Lưu Xá Đa Minh:

Hãy sống là bản chính: Đừng phí phạm tuổi trẻ hay chạy theo những thần tượng mau qua, hãy để Thiên Chúa nhào nặn cuộc đời mình thành một kiệt tác độc bản.

Dùng tri thức phục vụ: Mang ánh sáng Tin Mừng và khả năng chuyên môn của mình để giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em xung quanh.

Chọn lựa sự sống vĩnh cửu: Chỉ có Đức Giêsu mới là cùng đích và là sự sống vĩnh cửu, giúp các bạn đứng vững trước mọi giông bão cuộc đời.

 

Thánh lễ khép lại trong tâm tình phó thác và hân hoan. Nguyện xin Thánh Carlo Acutis hằng chuyển cầu cho các bạn sinh viên Lưu Xá Đa Minh Đà Lạt luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, biết sống trọn vẹn tuổi trẻ trong tình mến Chúa và yêu thương tha nhân.

 – BTT Lưu xá Sinh viên Đa Minh Đà Lạt – 


Một số hình ảnh ngày lễ

https://daminhvn.net/dong-da-minh/mung-bon-mang-luu-xa-sinh-vien-da-minh-da-lat.html

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *