Tiếng kêu của một nhóm phụ nữ Ukraina được Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp kiến trong buổi tiếp kiến Năm Thánh ngày 6/9 vừa qua: “Chúng tôi không muốn con cái mình phải chết. Chúng tôi muốn có thể đi ngủ mà không sợ rằng sẽ không bao giờ tỉnh dậy.” Họ là những bà mẹ đã mất con trong chiến tranh, được đồng hành bởi các chuyên viên trong dự án “Những Người Mẹ tại Nhà Cha Piô”, do các tu sĩ Phanxicô Capuchin khởi xướng tại Kyiv.
Ánh sáng giữa đau thương
Cha Kostiantyn Morozov, OFMCap, một trong những người sáng lập dự án, chia sẻ với Vatican News: “Nhìn thấy những người mẹ này tỏa sáng và mỉm cười hôm nay quả là một phép lạ. Lúc đầu, sắc màu trong tâm hồn họ u ám. Nhờ chương trình phục hồi, dần dần họ trở nên rạng rỡ và tràn đầy sức sống hơn. Trong chuyến hành hương tại Loreto, Assisi và Roma, họ vẫn có những giây phút khóc òa, đặc biệt trong khi cầu nguyện, nhưng đồng thời hy vọng cũng đã được thắp lại trên gương mặt họ.”
Dự án bao gồm những giai đoạn sống chung trung bình một tuần, trong đó các linh mục, nhà tâm lý và chuyên gia phục hồi giúp các bà mẹ trải qua tang thương tìm lại nghị lực để tiếp tục sống. Từ khi khởi sự vào tháng 2/2023, đã có 27 khóa được tổ chức, với khoảng 540 phụ nữ tham gia.
Lời kêu gọi của những người mẹ
Một bà mẹ chia sẻ: “Dự án này đã đem đến ánh sáng cho đời chúng tôi. Trước đây, tôi chẳng thấy gì ngoài bóng tối. Nhưng sau khi tham dự, khi về nhà, tôi thấy vườn mình xanh tươi và bầu trời xanh biếc. Đối với những ai mất đi người con duy nhất như tôi, điều này thật vô giá.”
Trong cuộc hành hương, các bà mẹ mang theo hình ảnh con mình: có người cầm trong tay, có người đeo trên ngực gần trái tim. “Các con của chúng tôi không chỉ là nạn nhân, nhưng là những người đã hy sinh mạng sống cho người khác,” một bà mẹ nhấn mạnh. Và một người khác thêm: “Chúng tôi muốn thế giới lắng nghe chúng tôi. Chúng tôi cần sự giúp đỡ. Chúng tôi, những người mẹ đã mất con, khẩn cầu toàn thế giới giúp Ukraina sớm có hòa bình. Ở Ý, khi ngồi trên xe buýt, chúng tôi cảm thấy dường như quên đi chiến tranh, vì ở đây không có máy bay không người lái, không có tên lửa, không có còi báo động, và trẻ em không phải chết.”
Nguồn lực mới từ cuộc gặp với Đức Thánh Cha
Bà Lyudmyla Bohdashevska, phụ trách dự án, nói: “Chúng tôi cố gắng chăm sóc từng chi tiết, từ cách đón tiếp đến món ăn, và luôn chuẩn bị hoa tươi khắp nơi. Những cử chỉ nhỏ ấy đem lại niềm vui cho các bà mẹ. Gặp gỡ Đức Thánh Cha trong cuộc hành hương này cũng giúp cả nhóm chúng tôi được tiếp thêm sức mạnh.”
CHIA SẺ / SHARES: