Sáng thứ Bảy ngày 13/9/2025, Dòng Mến Thánh Giá (MTG) Hà Nội long trọng mừng lễ Suy tôn Thánh Giá – Danh hiệu Dòng, đồng thời tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp kỷ niệm hồng ân khấn dòng của 14 nữ tu.
Thánh lễ do Đức Hồng y (ĐHY) Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự lúc 9h30 tại nguyện đường cộng đoàn Nhà Mẹ. Hiện diện trong Thánh lễ có Cha An-tôn Nguyễn Văn Thắng – Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giu-se Hà Nội, Cha Tô-ma A-qui-nô Nguyễn Xuân Thủy – Tuyên úy Dòng MTG, quý cha, quý thầy phó tế, quý sơ, anh chị em Hiệp hội MTG Tại Thế, quý khách, và thân nhân của quý sơ kỷ niệm khấn dòng.

Mừng lễ Danh hiệu Dòng
Đối với những tu MTG và anh chị em Hiệp hội MTG Tại Thế – những người con tinh thần của Đức cha Pierre Lambert de la Motte, lễ Suy tôn Thánh giá là ngày lễ đặc biệt, được mừng cách trọng thể để tỏ lòng tôn kính đối với Thánh Giá Con Thiên Chúa. Đồng thời, ngày lễ là dịp để chị em sống lại căn tính ơn gọi, can đảm bước theo Đức Ki-tô trên con đường Thập Giá và xác tín vào sức mạnh biến đổi của tình yêu nơi Thánh Giá.
Trong tâm tình tạ ơn, Hội Dòng hân hoan mừng hồng ân khấn dòng của 14 nữ tu: 3 sơ mừng Ngọc khánh, 2 sơ mừng Kim khánh và 9 sơ mừng Ngân khánh. Trong đó có:
– 3 nữ tu mừng Ngọc khánh khấn dòng là:
+) Nữ tu Tê-rê-xa Nguyễn Thị Kim Nhung (Giáo xứ Hàm Long)
+) Nữ tu Tê-rê-xa Trần Thị Chiến (Giáo họ Tự Khoát)
+) Nữ tu An-na Đỗ Thị Khương (Giáo xứ Hòa Khê)
– 2 sơ mừng Kim khánh khấn dòng là:
+) Nữ tu Ma-ri-a Nguyễn Thị Nguyệt (Giáo xứ Vĩnh Trị)
+) Nữ tu Rô-sa Lê Thị Dừa (Giáo xứ Vỉ Nhuế)

Thập Giá – Dấu chỉ tình yêu cứu độ
Trong bài giảng lễ, khởi đi từ việc suy ngẫm về Thập Giá – nơi tưởng chừng là thất bại ê chề nhưng lại là đỉnh cao của tình yêu và ơn cứu độ, ĐHY Phê-rô đã dẫn cộng đoàn phụng vụ bước vào chiều sâu mầu nhiệm Thánh Giá của Đức Ki-tô.

Ngài khẳng định rằng Thập Giá không chỉ là biểu tượng của đau khổ, mà chính là con đường tình yêu tự hiến mà Chúa Giê-su đã chọn để cứu độ nhân loại. Trên Thập Giá, Đức Ki-tô không chỉ chịu chết, mà Ngài đã trao ban trọn vẹn sự sống. Như chính lời Ngài phán: “Một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, Tôi sẽ kéo mọi người lên với Tôi.” (Ga 12,32)

Mừng lễ suy tôn Thánh Giá, ĐHY Phê-rô mời gọi cộng đoàn, cách riêng là những nữ tu MTG đặc biệt chiêm ngắm, yêu mến thập giá có Đức Ki-tô chịu đóng đinh, để kín múc sức mạnh, trung thành bước theo Ngài và diễn tả tình yêu cứu độ của Chúa giữa đời. Đồng thời, ĐHY cũng nguyện xin Thiên Chúa nâng đỡ quý sơ trong ơn gọi MTG và giúp mỗi chị em trở nên chứng nhân sống động cho tình yêu thập giá.

Lặp lại lời tuyên khấn
Sau bài giảng, quý sơ mừng Ngọc, Kim và Ngân khánh tiến lên cung thánh để lặp lại lời tuyên khấn, một lần nữa đáp lại lời thưa “Xin vâng” với tiếng gọi tình yêu, trong sự phó thác và trung tín với linh đạo MTG.


Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể. Trong tâm tình thánh thiêng và sốt sắng, toàn thể cộng đoàn hiệp dâng hy lễ tình yêu để ngợi khen, cảm tạ và cầu nguyện cách đặc biệt cho Hội dòng và cho quý sơ trong ngày kỷ niệm hồng ân khấn dòng.
Lời tri ân và chúc mừng
Cuối Thánh lễ, Chị Ma-ri-a Đỗ Thị Như Hoa – Tổng Phụ trách, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, bày tỏ tâm tình tri ân tới ĐHY, quý cha, quý thầy phó tế, quý ân nhân, thân nhân và cộng đoàn đã yêu thương, cầu nguyện và hiện diện trong ngày lễ đặc biệt này.

Những bó hoa tươi thắm, những lời chúc chân thành được trao gửi như dấu chỉ của tình chị em thiêng liêng và lòng cảm mến đối với hành trình dâng hiến của từng chị em.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình cảm tạ. Ước mong quý sơ luôn kiên vững trên hành trình ơn gọi, can đảm bước theo Đức Ki-tô trong linh đạo MTG và không ngừng làm chứng cho cho Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
Truyền Thông TGP Hà Nội
CHIA SẺ / SHARES: