
Ngày lễ trọng đại này có sự hiện diện của Đức cha Vinhsơn Nguyễn Văn Bản, quý cha, quý chủng sinh, ứng sinh, quý tu sĩ cùng đông đảo đoàn hành hương trong và ngoài giáo phận.

Trong khi chờ đợi Đại lễ chính thức diễn ra, các tín hữu đã dành thời gian tham quan và cầu nguyện tại các dấu tích đức tin như: Giếng Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang; Nhà nguyện Pháp trường; Nhà nguyện Lòng Chúa thương xót; Công trình Đền thánh bằng đá đang trong quá trình hoàn thiện; khu vực Toà Giải tội cũng tấp nập, giúp mọi người dọn lòng để lãnh nhận ân sủng.

Vào lúc 8h30, chương trình bước vào nghi thức trang trọng nhất trước Thánh lễ – Nghi thức Tôn vinh Các Thánh Tử đạo. Cộng đoàn sốt mến lắng nghe Lời Chúa và cuộc đời chứng tá của các Thánh, cùng cầu xin ơn thiêng cho mọi thành phần trong Giáo hội, gia đình và xã hội.


Tiếp đến, cộng đoàn cử hành Nghi thức Hành hương Năm thánh và trang trọng cung nghinh Thánh giá cùng Thánh tích của các vị tử đạo qua khuôn viên Đền thánh. Mỗi bước chân là một lời tán tụng hồng ân của Thiên Chúa. Đồng thời, những bước chân ấy cũng là sự tưởng niệm, là lời tuyên xưng sống động và hùng hồn về lòng tin son sắt của Giáo hội và giáo phận Hải Phòng hôm nay được thừa hưởng từ hành trình gieo trồng đức tin đầy gian khó và thử thách nơi các thế hệ tiền nhân.

Khoảng 9h30, Thánh lễ đại triều được diễn ra, do Đức cha Vinhsơn chủ sự.

Khởi đi từ bài Tin Mừng của ngày kính trọng thể các Thánh tử đạo, Đức cha Vinhsơn mời gọi cộng đoàn cùng chiêm ngắm hạnh tích rạng ngời của Bốn Thánh Tử đạo Hải Dương. Các thánh là những vị anh hùng đã biến những đau khổ và cái chết khốc liệt thành lời chứng yêu thương khi đón nhận mọi sự bằng trọn vẹn tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, để Hạt giống Đức Tin được gieo trên mảnh đất này.

Khi nhìn lại lịch sử Giáo phận Hải Phòng, cộng đoàn cũng thấy rõ sự phát triển mạnh mẽ hôm nay chính là minh chứng cho sự hy sinh, đời sống thánh thiện và tình liên đới, hiệp hành của các Thánh đối với tha nhân, cho tình yêu và sự chúc lành của Thiên Chúa trên Giáo phận. Vì thế, khi mừng kính các Thánh Tử đạo, các Kitô hữu được mời gọi noi gương các ngài, đón nhận mọi sự Chúa gửi đến bằng niềm tin và tình yêu, sống bám chắc vào Chúa. Nhờ đó, chính Thiên Chúa sẽ là thành trì bảo vệ chúng ta vượt qua những đau khổ và thử thách.

Sau cùng, Đức cha khích lệ cộng đoàn hãy nhớ cầu nguyện và sống tình bác ái, chia sẻ với những ai đang lâm cảnh gian nan khốn khó để họ tìm thấy ý nghĩa và hy vọng cho cuộc đời.


Đại lễ đã khép lại trong niềm vui thánh thiện và ân sủng dồi dào. Từng lớp sóng người hành hương ra về với một quyết tâm và hy vọng để Tình Yêu Tử Đạo của các Thánh khi xưa thực sự trở thành gia tài quý giá thúc đẩy mọi người dấn bước trên con đường nên thánh giữa đời hôm nay.
Bài: BTT giáo phận
Ảnh: BTT Đền Thánh
https://gphaiphong.org/chi-tiet/dai-le-hanh-huong-truyen-thong-kinh-cac-thanh-tu-dao-hai-duong-2025