Trong những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11.2025, miền Trung thân yêu – đặc biệt là vùng đất xứ Huế cố đô đã phải trải qua những đợt lũ lịch sử nối tiếp nhau. Giáo xứ Tây Lộc nằm trong khu vực nội thành và phần lớn các gia đình cư ngụ ở những vị trí thấp trũng nên bị ngập khá sâu. Nhiều gia đình đã chịu thiệt hại nặng nề về tài sản và kiệt sức sau những ngày dọn dẹp, khắc phục hậu quả.
Thế nhưng, giữa bao thiệt hại và mệt nhọc ấy, chúng con vẫn cảm nhận sâu xa tình yêu thương chan hòa và lòng bác ái lan tỏa khắp nơi. Trước hết phải nói đến tấm lòng mục tử của Cha quản xứ Giuse Lê Văn Hồng và Cha phó xứ Gioan Baotixita Phan Ngọc, hai Cha đã làm trung tâm và động lực cho lòng hăng say nhiệt thành, hy sinh phục vụ của nhiều thành phần dân Chúa. Mọi người, nếu có thể, đều lên đường cùng với hai Cha, không ngại gian khổ, thậm chí là hiểm nguy, để ứng cứu kịp thời, lặn lội cứu trợ, tiếp ứng lương thực, và bảo vệ tài sản của giáo dân, giáo xứ, và sẻ chia với cả người lương dân. Chúng con thật sự cảm kích trước sự dấn thân cho đoàn chiên, sự nối kết cộng đoàn và làm lan tỏa tình Chúa và tình người cho mọi người trong những thời khắc khó khăn này.

Cộng đoàn Giáo xứ Tây Lộc xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến Cha Philipphê Hoàng Linh, phó ban Caritas TGP Huế, đã không quản ngại hiểm trở để mang cứu trợ kịp thời đến chúng con trong cơn lũ. Cảm ơn quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá đã vất vả ngày đêm chuẩn bị những hộp cơm để chu cấp cho những người đang cần. Tình yêu Chúa được tỏa lan và thể hiện rõ nét qua những bàn tay nhân ái của quý Cha và quý Sơ trong những ngày vừa qua.

Đặc biệt, chúng con ghi nhớ biết bao nghĩa cử cao đẹp đã trao gửi đến với cộng đoàn chúng con, âm thầm hay công khai, bằng lời cầu nguyện, bằng những phần quà, hiện kim, hiện vật, và cả bằng chính đôi tay, công sức của mình.
Chúng con xin hết lòng cảm ơn quý ân nhân đã quảng đại giúp đỡ về tài chính, nhu yếu phẩm và vật dụng sinh hoạt được gửi đến kịp thời cho những gia đình khó khăn.

Cộng đoàn chúng con cũng rất cảm kích tấm lòng của quý anh em thợ sửa xe máy, đã miệt mài làm việc hết công lực để hỗ trợ cho bà con, kịp thời có phương tiện để sinh hoạt. Đặc biệt xin hết lòng cảm ơn quý anh em thiện nguyện nghành điện lạnh từ Hà Nội, Hải Phòng, đã không quản ngại đường sá xa xôi, đã sẵn lòng phục vụ và sửa chữa miễn phí cho các gia đình bị thiệt hại trong đợt lũ lịch sử này.

Và hết tất cả những người đã chung tay, góp sức, động viên, chia sẻ thăm hỏi trong những ngày gian khó ấy.
Những nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ giúp chúng con vượt qua khó khăn vật chất, mà còn sưởi ấm tâm hồn, giúp chúng con thêm xác tín rằng: khi yêu thương được lan tỏa, niềm hy vọng sẽ nảy nở, niềm vui sẽ trở lại.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ la Vang và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – bổn mạng giáo xứ tuôn đổ muôn ơn lành trên quý Cha, quý Sơ, quý ân nhân và mọi người thiện tâm, để tất cả luôn được bình an, mạnh khỏe và tràn đầy niềm vui phục vụ.
Ban Truyền Thông Giáo xứ Tây Lộc
Xin xem thêm một số hình ảnh:












