Đức Thánh Cha Lêô XIV bất ngờ tham dự buổi hòa nhạc Giáng Sinh của một trường tiểu học

Theo Kathleen N. Hattrup –16/12/2025

Đức Thánh Cha mỉm cười giải thích rằng lời mời tham dự đã đến với ngài một cách “thật bí ẩn”, và ngài rất vui vì đã nhận lời.

Không phải ngày nào buổi hòa nhạc Giáng Sinh của một trường tiểu học – niềm vui quen thuộc của các bậc phụ huynh trên khắp thế giới vào thời điểm này trong năm – lại có một vị khách đặc biệt như thế. Tối hôm ấy, các em học sinh của Trường Tiểu học Giáo hoàng Phaolô VI đã chào đón Đức Thánh Cha Lêô XIV, khi ngài xuất hiện trong phòng thể dục chật kín người và ngồi ở hàng ghế trung tâm phía trước.

Đức Thánh Cha Lêô XIV bất ngờ tham dự buổi hòa nhạc Giáng Sinh của một trường tiểu học

Đức Thánh Cha chia sẻ với nụ cười rằng lời mời tham dự đã đến với ngài “một cách bí ẩn”, và ngài rất hân hoan khi nhận lời. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt ngài khi lắng nghe các em thiếu nhi ca hát cho thấy sự chân thành của ngài.

Trong ngày nghỉ thường lệ vào thứ Ba tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã có thể ghé thăm ngôi trường nằm cách Villa Barberini, nơi ngài lưu trú, chưa đầy nửa dặm.

Ngôi trường này được Đức Thánh Cha Phaolô VI thành lập và khánh thành vào năm 1968, và hiện nay có khoảng 300 học sinh.

“Thật tuyệt vời khi được lắng nghe các bài thánh ca Giáng Sinh bằng tiếng Ý, tiếng Latinh, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha,” Đức Thánh Cha nói, đồng thời nhận xét rằng điều đó giúp mọi người nhận ra Giáng Sinh khơi dậy niềm vui và bình an trong tâm hồn каждого người.

“Âm nhạc là một ngôn ngữ phổ quát,” Đức Lêô XIV nói, khi ngài chúc mừng các em thiếu nhi về phần trình diễn “thật tuyệt vời”.

Các em học sinh, mặc quần jeans và áo thun trắng, đã trình bày các bài hát quen thuộc như Adeste fideles, Joy to the World, Noël NoëlAstro del Ciel.

Buổi hòa nhạc được phát trực tiếp trên Facebook, và nhiều thành viên gia đình đã để lại những lời bình luận đầy niềm vui khi lắng nghe các em hát.

Các em thiếu nhi đã tặng Đức Thánh Cha một cây vợt tennis làm quà lưu niệm, và ngài đã vui vẻ chụp hình chung với các em.

Theo Vatican News đưa tin thêm, khi suy niệm về một bài hát có ca từ nói đến “các thiên thần mang tình yêu”, Đức Thánh Cha nhận xét rằng chính các em thiếu nhi đã mang tình yêu đến qua âm nhạc của mình. Ngài nhắc lại lời của thánh Âutinhô, rằng: “Ai yêu thì ca hát”, bởi vì tình yêu giúp con tim nắm bắt điều thực sự quan trọng.

“Thiên Chúa đã muốn trao ban cho tất cả chúng ta hồng ân tình yêu: đó chính là ý nghĩa của Giáng Sinh,” Đức Lêô XIV nói, đồng thời nhấn mạnh rằng Thiên Chúa đến gần nhân loại, đặc biệt là những người bé nhỏ và dễ bị tổn thương nhất.

Ngài bày tỏ ước mong rằng tinh thần được cử hành trong lễ Giáng Sinh sẽ không chỉ được sống trong những ngày này, mà còn kéo dài suốt cả năm. Trích điệp khúc của một bài hát khác, Đức Thánh Cha nói thêm: “Đối với chúng ta, đó là một lời mời gọi mạnh mẽ: hãy làm nhiều hơn nữa để loan báo hòa bình, tình yêu và sự hiệp nhất cho thế giới.”

Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho các em thiếu nhi và gia đình các em, đồng thời khích lệ họ biết cầu nguyện chung với nhau và mở rộng tâm hồn để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, đặc biệt nơi những người bé nhỏ nhất.

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *