Mừng Chúa Giáng Sinh tại các Liên huynh thuộc Huynh đoàn Đa Minh Gp. Xuân Lộc

Mừng Chúa Giáng Sinh tại các Liên huynh thuộc Huynh đoàn Đa Minh Gp. Xuân Lộc

Những ngày chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh vừa qua, niềm vui cứu độ như lan tỏa khắp mọi nẻo đường, thấm sâu vào từng sinh hoạt của các Giáo xứ; đặc biệt trong những hoạt động nơi các Liên huynh và Huynh đoàn trong toàn Giáo phận Xuân Lộc.

Ban phục vụ Liên huynh hạt Long Khánh và Liên huynh hạt Tân Mai,… đã tổ chức những chuyến thăm hỏi, tặng quà cho anh chị em trong và ngoài Huynh đoàn đang đau bệnh hoặc gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tại Huynh đoàn giáo xứ Xuân Linh thì anh chị em hướng về những gia đình đồng bào dân tộc Châu Ro với những phần quà nhỏ nhưng chất chứa nghĩa tình. Còn người trẻ Liên huynh hạt Phú Thịnh không ngại vất vả, cùng nhau xây dựng mái ấm huynh đệ cho một chị em tại Liên huynh hạt Túc Trưng,… Những nghĩa cử cao đẹp ấy chính là lời loan truyền Tin Mừng sống động nhất: Thiên Chúa luôn hiện diện giữa chúng ta.

Không dừng lại ở đó, nhiều Huynh đoàn còn đến thăm hỏi, tặng quà và cử hành Giờ Kinh Phụng Vụ với những đoàn viên đau bệnh, để hơi ấm của Chúa Hài Đồng xoa dịu những tâm hồn đang chịu thử thách, khổ đau,… Trong lời Kinh chung, những ánh mắt cảm thông và nhiều bàn tay nắm chặt, niềm Hy vọng như được đong đầy, để ai cũng xác tín, bản thân không bao giờ bị bỏ quên trong mùa hồng phúc.

Bên cạnh các hoạt động bác ái, nhiều Huynh đoàn còn tích cực cộng tác với Giáo xứ: dựng hang đá Belem, tham gia các chương trình văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh, tổ chức hội chợ ẩm thực gây quỹ, chung tay cùng Giáo xứ giúp đỡ đồng bào còn chịu ảnh hưởng bởi bão lụt,… Một số Chi người trẻ cũng tặng cho nhau những món quà nhỏ, để mang đến niềm vui của sự gần gũi, thân tình trong niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh.

Đặc biệt, có những Huynh đoàn chọn cách dừng lại trong thinh lặng, tổ chức các buổi tĩnh tâm Mùa Vọng để suy niệm, sám hối và dọn lòng chờ Chúa đến. Bởi lẽ, hơn cả những hoạt động bên ngoài, chính việc để Chúa thực sự sinh ra trong tâm hồn mới là món quà đẹp nhất dâng lên Hài Nhi Giêsu.

Tất cả những việc làm ấy, dù lớn hay nhỏ, đều hòa quyện thành một bản hòa ca yêu thương của mùa Giáng Sinh. Không chỉ biểu lộ đức tin sống động, các hoạt động còn thắt chặt tình hiệp nhất giữa anh chị em trong Huynh đoàn, Liên huynh, và góp phần lan tỏa niềm vui, niềm hạnh phúc của ngày Chúa giáng trần đến với mọi người. Trong ánh sáng Giáng Sinh, chúng ta nhận ra rằng: khi biết cho đi, yêu thương và phục vụ, thì Chúa đã thật sự ở giữa chúng ta.

KimMary

XEM THÊM HÌNH ẢNH

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *