Giáo Phận Bắc Ninh: Các Giáo Xứ, Giáo Họ Hân Hoan Mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh

Trong những ngày cuối năm, bầu khí Giáng Sinh tràn ngập khắp nơi. Từ khuôn viên nhà thờ đến từng thôn xóm, tuyến phố, cơ quan… niềm vui Giáng Sinh bao trùm với ánh đèn, hang đá, cây thông và những lời chúc bình an, đem lại cảm giác ấm áp, hy vọng và yêu thương cho mọi người.

Nơi các giáo xứ và giáo họ trong Giáo phận Bắc Ninh, bầu khí rộn ràng chuẩn bị mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh cũng len lỏi vào từng ngõ xóm, từng gia đình và trên những khuôn mặt rạng rỡ của các tín hữu.

Không chỉ là sự trang hoàng bên ngoài, mùa Giáng Sinh còn là thời gian để các tín hữu lắng đọng tâm hồn, dọn mình trong cầu nguyện, tĩnh tâm và hòa giải, hầu chuẩn bị xứng đáng đón mừng Con Thiên Chúa làm người.

Đáng trân quý hơn, niềm vui ấy còn được sẻ chia với nhiều người chưa cùng niềm tin tôn giáo, khi từng dòng người nô nức quy tụ về khuôn viên các giáo xứ, giáo họ từ nhiều ngày trước, cùng chờ đợi thời khắc thiêng liêng của đêm Vọng và ngày lễ chính mừng Chúa Giáng Sinh.

Các Thánh lễ mừng Con Chúa Giáng Sinh được cử hành cách long trọng, sốt sắng, trong bầu khí linh thiêng và trang nghiêm. Bên cạnh đó, nhiều chương trình hoan ca, diễn nguyện Giáng Sinh được dàn dựng công phu, sáng tạo, mang đậm sứ điệp Tin Mừng và hơi thở của đời sống hôm nay.

Những cuộc rước Chúa Hài Đồng thu hút đông đảo cộng đoàn tham dự, không phân biệt lương – giáo, như một dấu chỉ đẹp của sự hiệp thông, gặp gỡ và sẻ chia.

Đại lễ Chúa Giáng Sinh năm nay được cử hành trong bối cảnh nhiều địa phương trên đất nước vừa trải qua những thiên tai, thử thách, trong đó có không ít giáo xứ, giáo họ thuộc Giáo phận Bắc Ninh. Giữa những mất mát và khó khăn, cộng đoàn dân Chúa dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân và tín thác. Cộng đoàn cảm nhận sâu xa hơn tình yêu thương và sự che chở của Người dành cho nhân loại.

Trước thực trạng chiến tranh, thiên tai và bất ổn vẫn còn hiện diện tại nhiều nơi trên thế giới, các Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh trở thành lời cầu nguyện khẩn thiết cho hòa bình, công lý và an bình đích thực. Chúa Giêsu – Hoàng Tử Bình An – chính là nguồn mạch bình an cho toàn thể nhân loại, khi con người biết mở lòng đón nhận Người ngự đến và biến đổi thế giới bằng tình yêu thương, cảm thông và tha thứ.

Nguyện xin Emmanuel ở lại nơi tâm hồn nhân loai, để yêu thương, biến đổi, tha thứ và ban bình an. Nhờ đó, thế giới luôn được sống trong cảnh thái bình, tràn ngập bác ái và công bình.

Giáo Phận Bắc Ninh: Các Giáo Xứ, Giáo Họ Hân Hoan Mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh

BTT GP

https://giaophanbacninh.org/giao-phan-bac-ninh-cac-giao-xu-giao-ho-han-hoan-mung-dai-le-chua-giang-sinh/

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *