Thánh Lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Liên huynh Đại Hải, Giáo phận Cần Thơ

Thánh Lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Liên huynh Đại Hải, Giáo phận Cần Thơ

Trong bầu khí vui mừng và tâm tình hội ngộ, thứ Ba, ngày 30.12.2025 vừa qua, các anh chị em Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh thuộc 9 Giáo xứ: Đại Hải, Nam Hải, Trung Hải, Sa Keo, Tân Hải, Đông Hải, Từ Xá, Bô Na, Ninh Sơn đã tập trung về Giáo xứ Nam Hải để long trọng tổ chức Thánh Lễ Tạ ơn mừng Kỷ niệm 20 năm thành lập Liên huynh Đại Hải, Giáo phận Cần Thơ.

Cùng hiện diện và chia sẻ niềm vui với anh chị em trong dịp này có Cha  Phêrô Trương Minh Hải – Quản hạt Đại Hải, chủ tế Thánh Lễ; Cha Phêrô Trần Văn Thơ, O.P. – Bề trên Tu xá Tôma Aquinô Cần Thơ; Cha Đặc trách Phanxicô Xaviê Nguyễn Anh Tân, O.P.; cùng đông đảo quý Cha Linh hướng, quý Cha Nguyên Đặc trách, quý Cha trong Tu xá, và quý Cha khách của Liên huynh. Anh chị em cũng hân hạnh được đón tiếp quý Thầy, quý Sơ Đa Minh Thánh Tâm, quý anh chị em trong Ban Phục vụ Huynh đoàn Tỉnh Dòng, quý anh chị em đại diện Huynh đoàn Giáo phận Long Xuyên và Huynh đoàn Giáo xứ Bình Đại – Giáo phận Vĩnh Long.

Đúng 09g00, cộng đoàn bắt đầu Thánh Lễ. Dựa trên câu chuyện dụ ngôn về hạt cải trong tin mừng Mátthêu (Mt 13,31-32), Cha Bề trên Tu xá Phêrô Trần Văn Thơ, O.P. – người đã có tròn một thập kỷ gắn bó và đồng hành với Liên huynh Đại Hải – đã vẽ lại bức tranh thật sống động về quá trình hình thành và phát triển của Liên huynh từ những ngày khởi đầu cho đến hôm nay. Trong bài giảng, Cha chia sẻ rằng: “Từ những “Hạt Cải Đa Minh” nhỏ bé được ươm mầm từ các giáo phận miền Bắc, theo làn gió di cư năm 1954 vào miền Nam và đậu lại trên mảnh đất Đại Hải. Thế rồi, những “hạt cải nhỏ bé” đó tụ họp lại với nhau thành Hội Dòng Ba Đa Minh. Trong suốt hàng chục năm không huynh đoàn, không đoàn trưởng, không Cha Đặc trách, không nguyệt hội, không có nghi thức thâu nhận hay tuyên hứa… nhưng Kinh Dòng vẫn được đọc và Tinh Thần Dòng vẫn được sống. Chính lòng yêu mến Chúa, yêu mến Dòng, sự kiên định trong đức tin và trung tín với ơn gọi Giáo Dân Đa Minh của các vị tiền nhân đã đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của Huynh Đoàn Đại Hải hôm nay…..Và hoa trái của biết bao công khó đã được trổ sinh. Con số thành viên gia nhập huynh đoàn tăng lên, các đoàn viên được thâu nhận, huấn luyện tiến cấp, tuyên hứa theo đúng Luật Sống và từng bước hoà nhập vào sinh hoạt chung của giáo xứ, giáo phận và Tỉnh Dòng…”

Cha Phêrô cũng mời gọi anh chị em hướng đến 2 mục tiêu:

“Trước tiên là cần củng cố sinh hoạt của các huynh đoàn và đời sống của các đoàn viên: sống tình hiệp nhất huynh đệ, siêng năng đọc Kinh Thần Vụ chung, tổ chức thường xuyên các buổi học tập tiến cấp, thường huấn, tĩnh tâm và thi hành tông đồ bác ái một cách cụ thể, thiết thực. Đó là bốn yếu tố nền tảng làm nên đời sống của người Giáo Dân Đa Minh.

Và thứ đến, cộng tác với Cha Đặc trách tích cực hơn nữa để thành lập thêm các Huynh đoàn mới và tiến tới việc thành lập thêm Liên huynh”. Cha nhấn mạnh: “Đây là thời điểm thuận lợi để chúng ta phát triển huynh đoàn vì anh chị em đang có một Ban Phục Vụ nhiều kinh nghiệm và một Cha Đặc trách trẻ trung, nhiệt huyết cùng với sự hỗ trợ của đông đảo quý Cha từ Tu xá ở Cần Thơ. Hãy mạnh dạn lên đường và đừng để cơ hội vuột mất trong tiếc nuối…”

Trong Thánh Lễ, Liên huynh đã vui mừng cử hành nghi thức thâu nhận thêm 20 anh chị em, cùng với 6 anh chị em tuyên hứa tạm và 10 anh chị em tuyên hứa vĩnh viễn.

Sau Thánh Lễ, quý Cha, quý Tu sĩ và quý khách đã cùng chia sẻ niềm vui với anh chị em Liên huynh trong bữa tiệc thân tình tại khuôn viên Giáo xứ Nam Hải. Cũng nhân dịp này, Liên huynh gửi đến mọi người cuốn Kỷ yếu 20 năm thành lập như một món quà lưu niệm, ghi dấu cho một ngày thật trọng đại.

Nhìn lại hành trình 20 năm, có lẽ tâm tình đọng lại nơi anh chị em thuộc Liên huynh Đại Hải đó là Tạ ơn và Hy vọng. Tạ ơn Chúa, tri ân Tỉnh Dòng, các vị tiền nhân, thân nhân và ân nhân cho hành trình đã qua. Và hy vọng về một giai đoạn phát triển mới đầy hứa hẹn và tươi sáng phía trước.

BTT. LH Đại Hải, Gp. Cần Thơ

XEM THÊM HÌNH ẢNH

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *