Chữ Hiếu đối với Kitô hữu

Chữ Hiếu đối với Kitô hữu

Trong bầu khí linh thiêng của ngày mùng Hai Tết, Giáo Hội mời gọi con cái mình hướng lòng về tổ tiên, ông bà và cha mẹ.

Ngày đầu năm, khi mọi gia đình tìm về nguồn cội, thánh Phaolô nhắc chúng ta:

“Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh” (Ep.6,18).

Lời mời gọi ấy giúp chúng ta hiểu sâu hơn ý nghĩa của chữ hiếu trong đời sống Kitô hữu.

Người Việt Nam rất trọng chữ hiếu. Ngày Tết, ai nấy sửa soạn bàn thờ, dâng hương, tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của các tiền nhân. Nhưng với người tín hữu Chúa Kitô, hiếu thảo không dừng lại ở nghi thức hay cảm xúc.

Hiếu thảo đạt đến chiều sâu trọn vẹn khi chúng ta biết đặt ông bà, cha mẹ của mình trong lời cầu nguyện. Nếu nén hương diễn tả lòng thành kính, thì lời kinh là nén hương của đức tin.

Khi chúng ta cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà và cha mẹ của mình là chúng ta phó thác các ngài cho Lòng Thương Xót Chúa. Khi cầu nguyện cho cha mẹ còn sống, chúng ta xin Chúa gìn giữ, nâng đỡ và ban ơn bình an cho các ngài. Đó là cách người Kitô hữu sống chữ hiếu cách bền vững và thiêng liêng nhất.

Thánh Phaolô còn mời gọi chúng ta cầu xin “cho toàn thể dân thánh”. Trong mầu nhiệm hiệp thông của Hội thánh, những người đã ra đi không bị tách khỏi chúng ta.

Nếu các ngài đang hưởng nhan thánh Chúa, các ngài vẫn cầu bầu cho con cháu.

Nếu còn cần phải thanh luyện, thì lời cầu nguyện của chúng ta là sự nâng đỡ quý giá.

Như thế, cầu nguyện trở thành sợi dây nối kết các thế hệ với nhau. Cái chết không cắt đứt tình thân trong Đức Kitô. Trái lại, tình thân ấy được thanh luyện và bền chặt hơn trong Thiên Chúa.

Có thể nói được là: Khi gia đình còn giữ thói quen cầu nguyện cho nhau, thì gia đình ấy vẫn giữ được linh hồn của mình.

Ngày Tết cũng là dịp để con cháu nhắc đến gia sản tiền nhân để lại. Có những gia đình tự hào vì nhà cửa rộng lớn, ruộng vườn bao la, sự nghiệp rỡ ràng… Nhưng có lẽ gia sản quý nhất mà tổ tiên, ông bà và cha mẹ để lại không phải là của cải vật chất đời này, mà là đức tin và những giá trị làm người.

Có những ông bà, cha mẹ không học cao, hiểu rộng; không nói những lời cao siêu, nhưng âm thầm dạy con cháu biết làm dấu Thánh giá; biết đọc kinh tối – sáng; biết sống ngay thẳng và biết kính trên nhường dưới.

Nhờ lời cầu nguyện âm thầm của các ngài mà hôm nay con cháu của họ còn giữ được đức tin. Vì thế, khi kính nhớ tổ tiên, ông bà và cha mẹ của mình, chúng ta cũng tự hỏi:

Mình sẽ để lại gia sản gì cho thế hệ con cháu mai sau ?

Một căn nhà có thể xuống cấp, một tài sản có thể hao mòn; nhưng một đức tin sống động sẽ trở thành nền tảng cho con cháu suốt đời.

“Cầu nguyện luôn mãi” còn mang một ý nghĩa cụ thể hơn: Biến chính đời sống của mình thành lời cầu nguyện. Hiếu thảo không chỉ là đọc kinh cho cha mẹ, mà còn là sống sao cho các ngài được an lòng.

Với những người đã khuất, điều làm các ngài vui mừng nhất không phải là nước mắt của con cháu, mà là đời sống ngay lành, yêu thương và trung tín của con cháu.

Với cha mẹ còn sống, món quà quý giá nhất không hẳn là vật chất, mà là sự quan tâm, lòng biết ơn và thái độ kính trọng mỗi ngày.

Khi chúng ta sống tử tế, tha thứ cho nhau, gìn giữ hòa khí trong gia đình, chúng ta đang dâng lên Thiên Chúa một lời cầu nguyện đẹp nhất cho tổ tiên, ông bà và cha mẹ của mình.

Mùng Hai Tết vì thế không chỉ là ngày nhìn về quá khứ, mà còn là ngày hướng về tương lai.

Chúng ta tạ ơn Chúa vì cội nguồn, vì những hy sinh âm thầm của các tiền nhân đã làm nên cuộc đời mình. Đồng thời, chúng ta xin ơn để chính mình trở thành cội nguồn tốt cho thế hệ mai sau.

Xin cho mỗi gia đình biết duy trì đời sống cầu nguyện, biết đặt Chúa ở trung tâm, biết yêu thương và nâng đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. Để mùa xuân của đất trời không chỉ là sự đổi thay của thời gian, mà còn là mùa xuân của đức tin, của lòng hiếu thảo và của niềm hy vọng trong Đức Kitô.

Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch mọi gia đình,

Chúng con cảm tạ Cha vì hồng ân sự sống, vì tổ tiên, ông bà và cha mẹ chúng con mà Cha đã dùng như khí cụ để trao ban cho chúng con tình yêu và đức tin.

Xin Cha thương đón nhận các ngài vào nơi ánh sáng và bình an muôn thuở;

Xin thanh luyện những gì còn thiếu sót, và thưởng công cho những hy sinh âm thầm
của các đấng bậc sinh thành của chúng con mà chỉ mình Cha thấu suốt.

Xin chúc lành cho ông bà và cha mẹ chúng con còn đang sống, xin ban cho các ngài sức khỏe, bình an và niềm vui tuổi già.

Xin cho mỗi người chúng con là con cháu biết sống hiếu thảo, biết cầu nguyện cho nhau không ngừng, biết gìn giữ gia đình trong yêu thương và trung tín.

Ước gì trong năm mới này, mỗi gia đình của chúng con trở thành mái ấm của đức tin, nơi danh Chúa được tôn vinh, và tình người được nảy nở mỗi ngày. Amen.

Cát Biển

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *