Đức Thánh Cha thăm giáo xứ Thánh Tâm: Hội Thánh là điểm tựa bác ái

Đức Lêô XIV viếng thăm giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Castro Pretorio (Rôma), nằm bên cạnh nút giao của ga xe lửa trung tâm thành phố – nơi “chỉ trong vài mét”, có người lên đường với sự “vô tư” của những tiện nghi đầy đủ, nhưng cũng có người không có mái nhà che thân; nơi tồn tại “bao tiềm năng của điều thiện” song song với một thứ bạo lực lan tràn; nơi có người ước mong “lao động lương thiện” nhưng phải đối diện với các đường dây ma túy và mại dâm bất hợp pháp. Lời mời gọi của Đức Thánh Cha là trở nên “men Tin Mừng giữa lòng khu phố”.

Edoardo Giribaldi – Rôma

La stazione Termini e la statua di san Giovanni Paolo II

Giữa các tòa giải tội bằng gỗ được dựng từ thời thánh Gioan Bosco, một sợi dây sạc điện thoại còn treo lơ lửng nơi ổ cắm. Có thể người ta vội vã mà quên mất. Nhưng rồi ánh nhìn nhanh chóng hướng về giữa lòng thánh đường Vương cung Thánh đường Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Castro Pretorio: Đức Thánh Cha Lêô XIV đang tiến bước.

Religiose salesiane provenienti dalle Filippine

Ngài nhắc lại hai từ: “gần gũi” và “bác ái”, như những bờ đê ngăn chặn “làn sóng bạo lực lan tràn” vốn thường khiến khu phố này xuất hiện trên các bản tin với những câu chuyện đau lòng. Lời ngài gắn với những phận người cụ thể: người tị nạn, bệnh nhân, những người nam nữ mang trên mình nhiều thương tích hữu hình lẫn vô hình.

Lo striscione per il Papa

“Chỉ trong vài mét, ta có thể chạm tới những nghịch lý của thời đại này.” Bởi ngay cạnh đó, có người kéo vali về phía ga Termini, mang theo pin dự phòng và một chuyến tàu không thể lỡ; trong khi có người chỉ tìm được mái che cho một đêm. Chính nơi chiếc dây sạc bị quên ấy, dường như hiện lên ý nghĩa cụ thể của sự “gần gũi” mà Đức Thánh Cha kêu gọi: một Hội Thánh không chỉ là nơi nương náu được gợi lên từ bàn thờ, nhưng còn là bữa ăn, là nước nóng, là ổ cắm điện cho vài giờ nghỉ ngơi.

Volontarie del "Banco dei talenti"

Tại giáo xứ Thánh Tâm – điểm đến mục vụ thứ hai của Đức Thánh Cha tại các giáo xứ Rôma – tất cả điều ấy trở nên hữu hình. Khi Thánh lễ kết thúc, nhiều người vẫn nán lại, mang theo trong lòng “một đốm lửa nhỏ” sưởi ấm họ; đủ “năng lượng” để gọi về nhà và nói: “Con đã gặp Đức Giáo hoàng.”

Đến giữa cái lạnh đầu ngày

Un bambino nel suo giaccone attende l'arrivo del Papa

Sáng Chúa nhật 22 tháng Hai năm 2026, không khí lạnh buốt bao trùm khu vực gần ga Termini. Dòng tín hữu đổ về sân trước Vương cung Thánh đường, nơi treo biểu ngữ màu vàng – trắng của Vatican với hàng chữ: “Chào mừng Đức Giáo hoàng Lêô XIV”, bên cạnh hình ảnh ngài và thánh Gioan Bosco.

Sự hiện diện đông đảo của giáo dân cho thấy rõ những “nghịch lý” mà Đức Thánh Cha nhắc đến trong bài giảng. Nơi đây có “bao tiềm năng của điều thiện”: Trung tâm lắng nghe, hỗ trợ tâm lý cho những người khủng hoảng; “Ngân hàng Tài năng”, nhóm thiện nguyện tối thứ Sáu phân phát thực phẩm và nước uống cho người vô gia cư.

Il Papa benedice una futura coppia di sposi

Hiện diện còn có các nữ tu thuộc nhiều hội dòng: Con Đức Mẹ Phù Hộ, các nữ tu Phan Sinh Truyền Giáo Thánh Thể, và các Thừa sai Chúa Kitô Phục Sinh; cùng với các em thiếu nhi giáo lý trong những chiếc áo khoác rộng, được mời gọi “trưởng thành” cùng với khu phố mình sinh sống – một môi trường đa sắc tộc và đa tôn giáo, mở ra cơ hội lắng nghe và gặp gỡ.

“Thật đẹp khi thấy các em nhỏ ở đây!”

Đức Thánh Cha thăm giáo xứ Thánh Tâm: Hội Thánh là điểm tựa bác ái

Lúc 8 giờ 15, tiếng vỗ tay vang lên khi Đức Lêô XIV tiến vào sân. Ngài bắt tay, dừng lại trước những ánh mắt chờ đợi. Một đôi bạn trẻ sắp kết hôn giơ tấm bảng: “Chúng con cưới nhau, xin Cha chúc lành?” Đức Thánh Cha đặt tay chúc lành cho họ.

Ngài cúi mình trước những người đang được giáo xứ trợ giúp. Trong bài giảng, ngài gọi đó là “một đốm lửa nhỏ”, một ánh sáng hy vọng giữa đời.

“Thật đẹp khi thấy tất cả các em nhỏ ở đây! Hãy vỗ tay cho các em! Sống niềm vui của sự sống – thật đẹp biết bao khi được sống, khi có hồng ân sự sống mà Chúa ban.”

Nhắc lại chuyến thăm giáo xứ này của Đức Thánh Cha Phanxicô năm 2014, ngài nói:

“Chúng ta biết rằng Chúa muốn đón nhận chúng ta, như giáo xứ này vẫn đón nhận mọi người! Thật đẹp khi được ở nơi mà ai cũng được chào đón!”

Tái khám phá ân sủng Bí tích Rửa tội

Il Papa fa il suo ingresso in basilica

Trong Thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến năm dự tòng sẽ lãnh nhận các bí tích trong Đêm Vọng Phục Sinh, như dấu chỉ của một khởi đầu dành cho tất cả.

“Đặc biệt trong Mùa Chay này, chúng ta được mời gọi tái khám phá ân sủng Bí tích Rửa tội – nguồn mạch sự sống ở trong chúng ta và đồng hành với chúng ta, luôn tôn trọng tự do của chúng ta.”

Ngài đặt lại câu hỏi nền tảng của Tin Mừng:

“Tôi có thể sống viên mãn khi nói ‘xin vâng’ với Thiên Chúa? Hay để được tự do và hạnh phúc, tôi phải loại bỏ Ngài?”

Hội Thánh – điểm tựa của sự gần gũi

Il Papa e, sullo sfondo, la stazione di Roma Termini

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng chính Đức Lêô XIII đã xin thánh Gioan Bosco xây dựng Vương cung Thánh đường này tại “một giao điểm độc đáo của thành phố”, nơi ngày càng trở nên quan trọng hơn.

Il Papa presiede la Messa in basilica

Ngài nhìn thấy nơi mỗi tín hữu một “điểm tựa của sự gần gũi” trước những thách đố của khu Castro Pretorio: sinh viên, người lao động, người nhập cư, người tị nạn, và những anh chị em không có nhà ở, đang tìm chỗ trú tại Caritas đường Marsala và nhà trọ “Don Luigi Di Liegro”.

“Chỉ trong vài mét, ta có thể chạm tới những nghịch lý của thời đại này: sự vô tư của người lên đường với đủ tiện nghi và những người không có mái nhà; bao tiềm năng điều thiện và một thứ bạo lực lan tràn; ước muốn lao động lương thiện và các hoạt động buôn bán ma túy, mại dâm bất hợp pháp.”

Vì thế, ngài mời gọi cộng đoàn trở nên “men Tin Mừng giữa lòng khu phố”.

Quà tặng và lời cầu nguyện

Il Papa saluta i parrocchiani

Sau Thánh lễ – được đồng tế cùng các vị Hồng y và bề trên Dòng Salêdiêng – cha sở đã trao tặng Đức Thánh Cha một biểu tượng Đức Giêsu Mục Tử Nhân Lành, ước mong chuyến viếng thăm mục vụ này sẽ là “liều thuốc chữa lành các vết thương xã hội” và là khởi đầu cho một hành trình mục vụ mới, chan chứa bình an, hy vọng và dấn thân Kitô giáo.

Trước khi trở về Vatican, Đức Thánh Cha đã viếng “Phòng của thánh Gioan Bosco” và dừng lại cầu nguyện trước Nhà Tạm.

Il caricabatterie in basilica

Chiếc dây sạc điện thoại ban sáng không còn nữa. Có lẽ ai đó đã cất vào túi. Nhưng trong ngày hôm nay, có người đã gọi về nhà – và nói: “Con đã gặp Đức Giáo hoàng.”

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *