
Mỗi khi hướng mắt nhìn lên Đức Giêsu chịu đóng đinh, chúng ta được nhắc nhớ về tình yêu và lòng nhẫn nại vô biên của Người đối với những kẻ đã kết án và giết hại mình.
Nói thì dễ “hãy yêu kẻ thù”, nhưng khi phải đem lời dạy ấy vào thực tế, mọi sự lại không hề đơn giản.
“Kẻ thù” có thể là nhiều người khác nhau trong cuộc sống thường ngày: người cắt ngang xe ta trên đường, người công kích ta trên mạng xã hội, hay cả những nhân vật công chúng, những người có quan điểm chính trị trái ngược hoàn toàn với ta.
Trong nhiều trường hợp, ta khó có thể tưởng tượng mình yêu thương họ. Thậm chí, sâu kín trong lòng, ta có thể mong họ mất ảnh hưởng hay thất bại. Thế nhưng Đức Giêsu đã mời gọi chúng ta yêu thương và tha thứ cho họ.
Hãy hướng nhìn Thánh Giá
Thánh Aelred, trong tác phẩm Gương Tình Yêu, khuyên chúng ta hãy nhìn lên cuộc Thương Khó của Đức Kitô và học nơi Người:
Sự hoàn hảo của tình yêu huynh đệ hệ tại ở việc yêu thương kẻ thù. Không có nguồn cảm hứng nào lớn hơn cho điều ấy bằng việc tưởng nhớ với lòng biết ơn sự nhẫn nại kỳ diệu của Đức Kitô. Đấng đẹp hơn mọi người con cái loài người đã để cho kẻ tội lỗi khạc nhổ vào khuôn mặt xinh đẹp của mình; đôi mắt thống trị vũ trụ bị bịt kín bởi những kẻ gian ác; lưng Người phơi ra cho roi đòn; đầu Người – khiến các quyền lực phải run sợ – bị đội mão gai; Người chấp nhận bị nhạo báng, sỉ nhục, và cuối cùng chịu thập giá, đinh, lưỡi đòng, mật đắng và giấm chua, nhưng vẫn luôn hiền lành, khiêm nhu và đầy bình an.
Thánh nhân còn nhấn mạnh rằng Đức Giêsu không chỉ cầu nguyện cho những kẻ làm hại mình, mà còn “bào chữa” cho họ:
“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Họ là những tội nhân lớn, nhưng hiểu biết lại hạn hẹp. Họ đóng đinh Ta, nhưng không biết họ đang đóng đinh ai; nếu biết, họ đã chẳng đóng đinh Chúa vinh quang. Vì thế, lạy Cha, xin tha cho họ. Họ nghĩ Ta là kẻ phạm luật, là kẻ mạo xưng mình là Thiên Chúa, là kẻ mê hoặc dân chúng. Ta đã ẩn dung nhan Ta khỏi họ, nên họ không nhận ra vinh quang của Ta. Vì thế, lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.
Thánh Aelred kết luận: nếu linh hồn muốn ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa không nguội lạnh vì những tổn thương đã chịu, thì hãy luôn giữ ánh mắt tâm hồn mình hướng về sự nhẫn nại hiền hòa của Chúa và Đấng Cứu Độ.
Đức Giêsu đã trao cho chúng ta mẫu gương tối thượng của việc yêu thương kẻ thù, kể cả những kẻ gây tổn hại cho mình. Điều đó không có nghĩa là chấp nhận sai trái, nhưng là đối xử với họ bằng lòng hiền hậu và cảm thông.
Yêu kẻ thù còn là ước mong họ được cứu độ, được bước qua cửa Thiên Đàng, và một ngày nào đó cùng chúng ta chúc tụng Thiên Chúa vì lòng thương xót vô biên của Người.
https://aleteia.org/2026/03/02/look-at-a-crucifix-when-you-dont-want-to-love-an-enemy/
CHIA SẺ / SHARES: