Trong buổi đọc kinh Truyền Tin Chúa Nhật V Mùa Chay tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 22 tháng 3 năm 2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV suy niệm về việc Chúa Giêsu cho ông Ladarô sống lại, mời gọi con người bước ra khỏi “những ngôi mộ” của ích kỷ, vật chất và bạo lực. Đồng thời, ngài bày tỏ nỗi đau sâu sắc trước các cuộc chiến đang tàn phá thế giới và khẩn thiết kêu gọi xây dựng hòa bình trên nền tảng đối thoại và tôn trọng phẩm giá con người.
Bước ra khỏi những ngôi mộ của thời đại
Hình ảnh ông Ladarô được sống lại không chỉ là một phép lạ thể lý, nhưng còn là dấu chỉ sâu xa về đời sống thiêng liêng. Ông bước ra khỏi mồ với tay chân còn quấn băng và khuôn mặt phủ khăn liệm, theo lệnh truyền của Đức Kitô. Nhưng đối với người có đức tin, sự phục sinh ấy còn mang ý nghĩa nội tâm: con người có thể trỗi dậy khỏi những “ngôi mộ” của bạo lực, hời hợt và chủ nghĩa vật chất.
Đó có thể là những không gian thực hay ảo, nơi tưởng như có sự sống nhưng thực chất chỉ là lạc hướng và cô đơn. Trước thềm Tuần Thánh, Tin Mừng theo thánh Gioan kể lại biến cố Chúa Giêsu làm cho người bạn thân thiết của Người – anh của Marta và Maria – sống lại, trở thành lời mời gọi mỗi người nhìn lại chính mình.
Đừng đặt hy vọng vào những gì chóng qua
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc ông Ladarô sống lại là dấu chỉ về chiến thắng của Đức Kitô trên sự chết và hồng ân sự sống đời đời. Tuy nhiên, sự sống ấy không thể đạt được qua những thực tại phù du.
Thế giới hôm nay dường như luôn tìm kiếm cái mới, sự thay đổi, thậm chí sẵn sàng hy sinh những giá trị thiết yếu như thời gian, năng lượng, các mối tương quan và tình cảm. Con người dễ bị cuốn hút bởi danh vọng, của cải, giải trí hay những mối quan hệ chóng qua, như thể chúng có thể làm no thỏa trái tim hoặc mang lại sự bất tử.
Nhưng đó chỉ là biểu hiện của một khát vọng vô hạn mà mỗi người mang trong mình, một khát vọng không thể được lấp đầy bởi những gì chóng qua.
Giải thoát tâm hồn để sống lại trong Đức Kitô
Không có gì hữu hạn có thể làm dịu cơn khát nội tâm của con người, bởi con người được dựng nên cho Thiên Chúa. Chỉ mình Đức Kitô là sự sống và là sự phục sinh; ai tin vào Người sẽ không phải chết muôn đời.
Từ đó, đời sống Kitô hữu đòi hỏi một sự hoán cải tận căn. Câu chuyện ông Ladarô mời gọi mỗi người lắng nghe khát vọng sâu thẳm ấy và, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, can đảm giải thoát tâm hồn khỏi những thói quen, ràng buộc và lối suy nghĩ như những tảng đá nặng nề chôn vùi con người trong mồ của ích kỷ, vật chất, bạo lực và hời hợt.
Trong những “ngôi mộ” ấy không có sự sống, chỉ có lạc hướng, bất mãn và cô độc.
Sống tình yêu theo mẫu gương Đức Kitô
Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu bước ra khỏi chính mình, bước ra khỏi những ngôi mộ tự dựng lên, để kinh nghiệm ánh sáng của sự phục sinh và gặp gỡ Đấng Phục Sinh.
Chính Đức Giêsu cũng đang gọi mỗi người: “Hãy ra khỏi đó!” – một lời mời gọi được tái sinh nhờ ân sủng, để bước đi trong ánh sáng tình yêu, trở nên những con người mới, biết hy vọng và yêu thương theo mẫu gương bác ái vô biên của Người, không tính toán, không giới hạn.
Nỗi đau trước một thế giới bị xâu xé bởi chiến tranh
![]()
Sau giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha bày tỏ nỗi bàng hoàng trước tình hình tại Trung Đông và nhiều khu vực khác đang bị chiến tranh tàn phá. Ngài nhắc đến các cuộc tấn công tại Israel, Iraq, Liban, cũng như những xung đột kéo dài tại Ukraina, Afghanistan, Pakistan, vùng Sahel, Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo và nhiều nơi khác.
Một thế giới bị chia cắt bởi bạo lực và hận thù khiến ngài không thể im lặng. Hàng trăm ngàn con người vô tội đang phải trả giá đắt nhất cho những cuộc xung đột mà họ không hề lựa chọn.
“Chúng ta không thể im lặng trước nỗi đau của biết bao con người, những nạn nhân vô tội của các cuộc xung đột. Điều làm họ bị tổn thương cũng làm tổn thương toàn thể nhân loại.”
Ngài nhấn mạnh rằng cái chết và đau khổ do chiến tranh gây ra là một sự xúc phạm đối với toàn thể gia đình nhân loại và là một tiếng kêu thấu đến Thiên Chúa.
Mở ra những con đường hòa bình
![]()
Từ đó, Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế kiên trì cầu nguyện và hành động để chấm dứt chiến sự, mở ra những con đường hòa bình dựa trên đối thoại chân thành và sự tôn trọng phẩm giá của mỗi con người.
Trong bối cảnh đó, ngài cũng gửi lời chào đến hàng chục ngàn vận động viên tham dự cuộc Marathon Roma, coi đây là một dấu chỉ hy vọng. Theo ngài, thể thao cũng có thể góp phần xây dựng hòa bình và thúc đẩy sự hòa nhập xã hội, khi con người biết gặp gỡ nhau trong tinh thần tôn trọng và liên đới.