Trại hè đức tin mang lại hy vọng cho con em những người đã hy sinh

Faith-based summer camp restores hope for kids of fallen heroes

LifeCampUSA là một chương trình trại hè dành cho học sinh trung học cơ sở đã mất cha khi phục vụ trong quân đội, lực lượng thực thi pháp luật hoặc các đội ngũ cứu hộ. Qua hành trình đức tin và đồng hành, chương trình giúp các em tìm lại hy vọng và định hướng cuộc đời.

Một khởi đầu từ Lời Chúa – như bản đồ cho cuộc sống

Ngay trong ngày đầu tiên tại LifeCampUSA, các em được học cách sử dụng bản đồ và la bàn để định hướng. Sau đó, mỗi em được trao một cuốn Kinh Thánh – đối với nhiều em, đây là lần đầu tiên – và được hướng dẫn cách tìm các sách trong Kinh Thánh.

Từ đó, các em được mời gọi khám phá một chân lý đơn sơ mà sâu sắc: Lời Chúa cũng giống như một tấm bản đồ và chiếc la bàn, giúp con người không bị lạc lối trong cuộc đời.

Đối với những em nhỏ đã mất cha trong khi thi hành nhiệm vụ, trải nghiệm này trở thành một bước ngoặt: nơi các em tìm được tình bạn mới và bắt đầu xây dựng tương quan với Thiên Chúa.

Một sáng kiến từ thao thức mục vụ

Cloudinary Asset

LifeCampUSA được sáng lập bởi vợ chồng Mark và Jane Neumann, khởi đầu vào mùa hè năm 2021. Sau khi gặp gỡ một nhóm học sinh trung học cơ sở thuộc các gia đình quân nhân và lắng nghe những khó khăn của các em sau khi mất cha, họ cảm nhận được lời mời gọi “trở nên người cha cho những ai không còn cha.”

Dù không lớn lên trong gia đình quân đội, cả hai đều mang trong mình một tinh thần yêu nước sâu sắc. Kinh nghiệm phục vụ giới trẻ trong mục vụ tại giáo xứ giúp họ nhận ra nhu cầu cấp thiết phải đồng hành với những em nhỏ này.

Đồng hành, chữa lành và trưởng thành

Chương trình được tổ chức tại nhiều bang của Hoa Kỳ như Colorado, Montana, South Dakota, Minnesota và Wisconsin. Mỗi trại tiếp nhận 10 nam sinh và 10 nữ sinh.

Mỗi em nam được một người hướng dẫn nam đồng hành riêng, trong khi các em nữ được chăm sóc bởi năm cặp vợ chồng, để các em có thể cảm nhận hình ảnh người cha, đồng thời chứng kiến những gia đình lành mạnh.

Tất cả chi phí, kể cả vé máy bay, đều được chương trình đài thọ. Sau trại hè, các em tiếp tục được đồng hành trong chương trình kéo dài 12 tháng mang tên LifeCare.

Theo chia sẻ của các nhà sáng lập, nhiều phụ huynh nhận thấy con mình thay đổi rõ rệt sau khi trở về: trở nên lễ phép hơn, biết chủ động giúp đỡ gia đình, và sống có trách nhiệm hơn. Có những em bắt đầu dẫn dắt gia đình cầu nguyện trước mỗi bữa ăn.

Chữa lành những vết thương âm thầm

Một thực tế đau lòng là phần lớn các em tham gia – khoảng 80% – đã mất cha do tự kết liễu đời mình sau thời gian phục vụ đất nước.

Nhiều người mẹ chia sẻ rằng họ mang cảm giác xấu hổ, dù không mong muốn, và điều này vô tình ảnh hưởng đến con cái. Các em cũng thường phải đối diện với sự trêu chọc, bắt nạt tại trường học khi hoàn cảnh gia đình bị tiết lộ.

Điều đó khiến nhiều em thu mình lại, thậm chí che giấu cả niềm tự hào về người cha đã hy sinh.

Tuy nhiên, sau khi tham dự trại hè, nhiều phụ huynh nhận thấy một sự biến đổi rõ rệt nơi con cái: các em trở nên tự tin hơn, tìm lại niềm tự hào về cha mình và về quê hương.

Đặt Đức Kitô vào trung tâm

Trại hè đức tin mang lại hy vọng cho con em những người đã hy sinh

Theo Mark và Jane, yếu tố cốt lõi mang lại hoa trái cho chương trình chính là việc giúp các em gặp gỡ Chúa Giêsu.

“Khi đặt Đấng Tạo Hóa vào trong tâm hồn, khi biết mình được dựng nên bởi ai, rất nhiều điều sẽ được chữa lành,” Jane chia sẻ. “Chúa Giêsu chính là câu trả lời.”

Mark cũng khẳng định: “Chúng tôi biết rằng đây chính là con đường chữa lành cho các em. Vì thế, chúng tôi muốn nói với các em về Chúa Giêsu – đó là giải pháp đích thực.”

Ước mong lớn nhất của họ là mang lại cho các em hy vọng, bởi như họ nhận định, nhiều em đang sống trong cảm giác mất phương hướng và tuyệt vọng. Và từ đó, giúp các em thay đổi hướng đi của cuộc đời.

https://www.ewtnnews.com/world/us/faith-based-ummer-camp-restores-hope-for-kids-of-fallen-heroes

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *