
Hàng ngàn ngọn nến đã được thắp lên trước tòa nhà Quốc hội tại Helsinki trong một buổi cầu nguyện công khai cho các thai nhi đã mất vì phá thai. Mỗi ngọn nến là một lời tưởng nhớ, đồng thời cũng là một lời mời gọi suy tư về giá trị của sự sống con người.
Một cử chỉ tưởng niệm đầy ý nghĩa

Tối ngày 21 tháng Ba năm 2026, bậc thềm Quốc hội Phần Lan được phủ kín bởi 8.645 ngọn nến – con số tương ứng với số ca phá thai được ghi nhận tại Phần Lan trong năm 2024.
Buổi tưởng niệm mang tên “Muistamme” (tạm dịch: Chúng ta tưởng nhớ), do tổ chức bảo vệ sự sống Oikeus elämään ry thực hiện, quy tụ các tín hữu và mục tử đến từ nhiều hệ phái Kitô giáo, trong đó có Công giáo, Lutheran và Trưởng Lão.
Khoảng 100 người được mời trực tiếp thắp nến, phần lớn là những người có liên hệ cá nhân với nỗi mất mát do phá thai. Đồng thời, nhiều người dân cũng tham gia trong bầu khí thinh lặng và cầu nguyện.
Sau khi tất cả các ngọn nến được thắp lên, cộng đoàn đã dành một phút mặc niệm, và các tình nguyện viên tiếp tục ở lại suốt đêm để giữ cho ánh sáng ấy không tắt giữa lòng thành phố.
Một chứng tá giữa trung tâm xã hội

Theo bà Kirsi Morgan-MacKay, Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ Sự sống Phần Lan, mục đích của buổi cầu nguyện không chỉ là tưởng nhớ, nhưng còn giúp xã hội nhận ra quy mô thực sự của vấn đề.
Bà chia sẻ rằng hình ảnh hàng ngàn ngọn nến đã chạm đến trái tim nhiều người và khiến họ dừng lại để suy nghĩ: mỗi con số không chỉ là thống kê, nhưng là một sự sống đã không được chào đời.
Đồng thời, buổi cầu nguyện cũng nhằm nói lên một thực tế thường bị bỏ quên: nỗi đau âm thầm của những người phụ nữ và gia đình đã trải qua việc phá thai.
Một buổi cầu nguyện liên hệ cũng được tổ chức tại một nhà thờ Lutheran trong thành phố, với sự tham dự của các mục tử thuộc nhiều truyền thống Kitô giáo. Đại diện Hội Thánh Công giáo, cha Tổng đại diện giáo phận Helsinki đã chuyển lời hiệp thông của Giám mục Raimo Goyarrola.
Giới hạn của hệ thống an sinh
Dù Phần Lan được biết đến với hệ thống an sinh xã hội phát triển, nhiều người vẫn phải đối diện với sự cô đơn khi rơi vào hoàn cảnh mang thai ngoài ý muốn.
Theo các nhà tổ chức, không ít phụ nữ trong tình huống khủng hoảng cảm thấy thiếu sự nâng đỡ cần thiết, và đôi khi phá thai được trình bày như một giải pháp nhanh chóng, dễ dàng.
Họ cho rằng điều cần thiết không chỉ là hỗ trợ vật chất, nhưng còn là không gian để người phụ nữ có thể dừng lại, suy nghĩ và được đồng hành thực sự.
Một cách tiếp cận đầy nhân bản

Từ góc độ mục vụ, Đức cha Raimo Goyarrola nhấn mạnh rằng việc nói về phá thai cần được thực hiện với sự rõ ràng nhưng cũng đầy cảm thông.
Ngài lưu ý rằng không ai coi phá thai là một điều vui mừng, và vì thế, cách tiếp cận cần hướng tới việc nâng đỡ con người hơn là đối đầu.
Với nền tảng y khoa của mình, ngài cũng nhấn mạnh rằng phần lớn các ca phá thai tại Phần Lan không xuất phát từ lý do y tế, nhưng từ những hoàn cảnh xã hội. Do đó, giải pháp cũng cần bắt đầu từ chính đời sống xã hội: giáo dục, hỗ trợ gia đình và xây dựng một nền văn hóa trân trọng sự sống.
Dấu chỉ hy vọng
Dù phong trào bảo vệ sự sống tại Phần Lan còn khiêm tốn, nhưng đang có những dấu hiệu tích cực, đặc biệt nơi giới trẻ.
Nhiều người trẻ ngày càng sẵn sàng đối diện với vấn đề này cách nghiêm túc và cởi mở hơn, không dừng lại ở những khẩu hiệu, nhưng tìm kiếm những câu trả lời mang tính nhân bản và có trách nhiệm.
Trong ánh sáng của hàng ngàn ngọn nến giữa đêm tối, một lời nhắc nhở âm thầm nhưng mạnh mẽ được vang lên: mỗi sự sống đều có giá trị, và mỗi con người đều xứng đáng được đón nhận.
Và chính từ những cử chỉ nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa như thế, một nền văn hóa sự sống có thể được nuôi dưỡng và lớn lên giữa lòng xã hội hôm nay.
https://www.ewtnnews.com/world/europe/8-645-candles-light-finland-s-parliament-in-pro-life-vigil-for-unborn