Sứ điệp gửi thánh Faustina: “Cha muốn Chúa nhật đầu tiên sau lễ Phục Sinh là Lễ Lòng Thương Xót”

Sứ điệp gửi thánh Faustina: “Cha muốn Chúa nhật đầu tiên sau lễ Phục Sinh là Lễ Lòng Thương Xót”

Chúa nhật II Phục Sinh – ngày nay được gọi là Chúa nhật Lòng Thương Xót Chúa – không chỉ hình thành từ tiến trình phụng vụ, nhưng khởi đi từ chính ước muốn của Chúa Giêsu được mạc khải cho thánh Faustina và được Hội Thánh đón nhận.

Chúa nhật II Phục Sinh, quen gọi là Chúa nhật Lòng Thương Xót Chúa, không phải là một lễ được thiết lập cách ngẫu nhiên, nhưng phát xuất từ chính lời Chúa Giêsu bày tỏ với thánh Faustina. Trong nhật ký thiêng liêng, ngài kể lại rằng Chúa muốn dành riêng ngày Chúa nhật đầu tiên sau lễ Phục Sinh để kính Lòng Thương Xót, như một thời điểm đặc biệt trong năm phụng vụ.

Lời mời gọi dành cho những ai cần lòng thương xót

Điểm nổi bật của lòng sùng kính này không nằm ở lý thuyết, nhưng ở một lời mời rất cụ thể: mở ra cho các linh hồn, nhất là những người tội lỗi, một nơi nương tựa nơi lòng thương xót của Thiên Chúa. Qua các mặc khải, Chúa Giêsu cho thấy ngày lễ này là thời khắc ân sủng, mời gọi tín hữu trở về với các bí tích trong tâm tình tín thác. Việc xưng tội và rước lễ vì thế trở nên trung tâm, gắn liền với lời hứa về một đời sống thiêng liêng được đổi mới.

Ân sủng không thay thế sự hoán cải

Hội Thánh luôn nhấn mạnh rằng ân sủng của ngày lễ này không phải là điều tự động. Người tín hữu được mời gọi chuẩn bị tâm hồn cách xứng đáng: xưng tội chân thành, rước lễ sốt sắng, sống tín thác nơi Thiên Chúa và thực thi bác ái với tha nhân. Ân sủng lớn lao chỉ thực sự sinh hoa trái nơi những tâm hồn biết mở lòng đón nhận.

Ơn toàn xá trong ngày lễ Lòng Thương Xót

Cùng với chiều kích thiêng liêng, Hội Thánh ban ơn toàn xá cho các tín hữu trong ngày này. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã chính thức thiết lập vào năm 2002, gắn liền với việc cử hành Chúa nhật Lòng Thương Xót.

Ơn toàn xá giúp xóa bỏ hoàn toàn các hình phạt tạm do tội đã được tha, và có thể dâng cho chính mình hoặc cho các linh hồn nơi luyện ngục. Để lãnh nhận, tín hữu cần xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng và tham dự các việc đạo đức kính Lòng Thương Xót. Trong những trường hợp đặc biệt như đau bệnh hay không thể đến nhà thờ, người tín hữu vẫn có thể lãnh nhận ân sủng này nếu hiệp thông thiêng liêng với ngày lễ và có đủ tâm tình cần thiết.

Từ lòng đạo đức địa phương đến lễ kính toàn cầu

Ban đầu, Lễ Lòng Thương Xót chỉ được cử hành giới hạn tại Ba Lan, đặc biệt tại Kraków. Trải qua thời gian, lòng sùng kính này lan rộng dần trong Hội Thánh. Đến năm 2000, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II – vị mục tử gắn bó sâu sắc với linh đạo Lòng Thương Xót – đã thiết lập lễ này cho toàn thể Hội Thánh, đúng vào dịp phong thánh cho thánh Faustina.

Chuẩn bị và ý nghĩa thiêng liêng của ngày lễ

Hội Thánh mời gọi các tín hữu chuẩn bị bằng tuần cửu nhật bắt đầu từ Thứ Sáu Tuần Thánh, với trọng tâm là kinh Lòng Thương Xót. Việc cử hành ngày lễ không chỉ dừng lại ở nghi thức, nhưng nhắc nhớ một chân lý cốt lõi của đức tin: lòng thương xót không phải là điều phụ thuộc, nhưng là trung tâm của đời sống Kitô hữu, nhất là trong một thế giới đang khát khao được hoán cải và chữa lành.

https://infovaticana.com/2026/04/12/un-mensaje-para-sor-faustina-deseo-que-el-primer-domingo-despues-de-la-pascua-de-resurreccion-sea-la-fiesta-de-la-misericordia/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *