Đức Thánh Cha Lêô XIV hành hương Annaba: theo bước Thánh Augustinô, nối kết đức tin, ký ức và hy vọng

Trong ngày thứ hai tại Algérie, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã dành trọn hành trình tại Annaba – Hippo cổ xưa – để bước theo dấu chân Thánh Augustinô, kết nối di sản Kitô giáo với thực tại hôm nay qua cầu nguyện, gặp gỡ và Thánh Lễ trọng thể tại Vương cung Thánh đường Thánh Augustinô.

Hành trình theo dấu Thánh Augustinô tại Hippo cổ

Ngày 14 tháng 4 năm 2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV đến Annaba, thành phố cổ Hippo – nơi Thánh Augustinô từng sống, giảng dạy và qua đời. Đây là điểm nhấn thiêng liêng trong chuyến tông du Algérie, vì chính vị Giáo hoàng xuất thân từ Dòng Augustinô coi Thánh nhân như “người cha thiêng liêng” của mình.

Tại khu khảo cổ Hippo, Đức Thánh Cha dừng lại cầu nguyện trong thinh lặng, tưởng nhớ một trong những trí tuệ vĩ đại nhất của Kitô giáo. Ngài thực hiện những cử chỉ mang tính biểu tượng: trồng cây ô-liu và thả chim bồ câu, như lời kêu gọi hòa bình giữa một thế giới còn nhiều chia rẽ.

Chuyến viếng thăm không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn là một hành vi nhắc nhớ rằng Kitô giáo có cội rễ sâu xa tại châu Phi, đặc biệt nơi mảnh đất Algérie – quê hương của Thánh Augustinô, vị Giám mục Hippo thế kỷ V.

Gặp gỡ người cao tuổi: chứng tá sống động của hy vọng

Sau thời gian cầu nguyện tại Hippo, Đức Thánh Cha đến thăm một trung tâm dưỡng lão địa phương. Tại đây, ngài dành thời gian lắng nghe, chào hỏi và khích lệ các cụ cao niên – những người mang trong mình ký ức sống động của đức tin giữa một xã hội đa số Hồi giáo.

Trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh giá trị của tuổi già không phải là gánh nặng, nhưng là một “kho tàng ký ức”, nơi Thiên Chúa tiếp tục hoạt động. Ngài kêu gọi xã hội biết trân trọng người cao tuổi, như những chứng nhân của lòng trung thành và hy vọng.

Trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột, ngài cũng nhắc lại sứ điệp hòa bình, lên án bạo lực và sự kiêu ngạo – những điều đi ngược lại ý muốn của Thiên Chúa.

Cộng đoàn hân hoan tại Vương cung Thánh đường Thánh Augustinô

Đỉnh cao của ngày hành hương là cuộc quy tụ đông đảo tại Vương cung Thánh đường Thánh Augustinô ở Annaba – nơi lưu giữ thánh tích của vị Giám mục Hippo.

Bầu khí tại đây tràn ngập niềm vui và sự hiệp nhất, với sự hiện diện của các tín hữu địa phương, khách hành hương và cả những người thuộc các tôn giáo khác. Trong một quốc gia mà người Công giáo chỉ là thiểu số nhỏ, cuộc gặp gỡ này trở thành dấu chỉ sống động của tình huynh đệ liên tôn và sự hiện diện âm thầm nhưng kiên vững của Hội Thánh.

Niềm vui không chỉ đến từ sự kiện lịch sử – lần đầu tiên một vị Giáo hoàng viếng thăm Algérie – mà còn từ ý thức rằng đức tin vẫn tiếp tục sinh hoa trái nơi những vùng đất tưởng như xa xôi với Kitô giáo hôm nay.

Thánh Lễ tại Annaba: trở về nguồn mạch đức tin

Cao điểm của hành trình là Thánh Lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại chính Vương cung Thánh đường Thánh Augustinô. Đây không chỉ là một nghi thức phụng vụ, nhưng là hành động “trở về nguồn”, khi vị Giáo hoàng dâng Thánh Lễ trên mảnh đất gắn liền với một trong những nhà thần học lớn nhất mọi thời.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thánh Augustinô vẫn còn nói với Giáo Hội hôm nay: hãy tìm kiếm chân lý, sống hiệp nhất và trở nên khí cụ của hòa giải. Ngài mời gọi các tín hữu trở thành “cây cầu” nối kết các dân tộc, các nền văn hóa và các tôn giáo – đúng với tinh thần của vị thánh Hippo.

Thánh Lễ cũng là dịp để củng cố cộng đoàn nhỏ bé tại Algérie, khích lệ họ sống đức tin cách âm thầm nhưng trung tín, như men trong lòng xã hội.

Một hành trình mang chiều kích lịch sử và tiên tri

Ngày thứ hai tại Algérie cho thấy rõ chiều sâu của chuyến tông du: vừa là hành hương về nguồn cội Kitô giáo tại châu Phi, vừa là lời mời gọi hướng tới tương lai của đối thoại và hòa bình.

Việc Đức Thánh Cha Lêô XIV chọn Annaba – Hippo làm trung tâm của hành trình không chỉ vì lòng sùng kính cá nhân đối với Thánh Augustinô, nhưng còn vì ý nghĩa biểu tượng: từ nơi đây, một ánh sáng trí tuệ và đức tin đã từng chiếu rọi toàn thế giới, và hôm nay vẫn tiếp tục soi đường cho nhân loại đang tìm kiếm sự thật và hiệp nhất.

Trong một thế giới đầy chia rẽ, hình ảnh vị Giáo hoàng bước đi trên những tàn tích cổ xưa, gặp gỡ người già, quy tụ cộng đoàn và dâng Thánh Lễ, trở thành một lời chứng mạnh mẽ rằng: đức tin không thuộc về quá khứ, nhưng luôn sống động, luôn có khả năng chữa lành và xây dựng hòa bình cho hôm nay và ngày mai.

Pope Leo XIV celebrates Mass at the Basilica of St. Augustine in Annaba, Algeria

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *