Ngày thứ mười tại châu Phi: Nhảy múa trong mưa tại Bata

Ngày cuối cùng trọn vẹn của chuyến Tông du tại châu Phi, Đức Thánh Cha Lêô XIV để lại những hình ảnh khó quên: Thánh lễ tại một trong những ngôi thánh đường lớn của lục địa, cuộc gặp gỡ các tù nhân với lời khẳng định không ai bị loại trừ khỏi tình yêu Thiên Chúa, và buổi tối nơi giới trẻ vẫn hát ca, nhảy múa giữa cơn mưa nhiệt đới.

Niềm vui đức tin giữa cơn mưa nhiệt đới

Thousands gathered in the rain to see Pope Leo at Bata Stadium

Tại Bata, hàng chục ngàn bạn trẻ cùng các gia đình đã quy tụ trong sân vận động để chờ gặp Đức Thánh Cha. Khi mưa đổ xuống bất ngờ, có người tìm chỗ trú, nhưng rất nhiều người vẫn ở lại. Họ đứng dưới làn mưa nặng hạt, nắm tay nhau, hát và nhảy múa trong bầu khí vui tươi.

Khoảnh khắc Đức Thánh Cha xuất hiện, cả sân vận động bừng lên. Tiếng reo hò vang dậy, không chỉ dành cho ngài, mà còn cho chính những người trẻ địa phương – những người bước lên sân khấu, kể lại hành trình đức tin và trình diễn các điệu múa truyền thống.

Ngỏ lời với họ, Đức Thánh Cha nói: “Ánh sáng rực rỡ nhất ở đây chính là ánh sáng nơi đôi mắt, trên khuôn mặt, trong nụ cười và qua tiếng hát của anh chị em.” Ngài mời gọi họ sống hòa hợp với nhau và làm chứng rằng niềm vui lớn nhất luôn đến từ việc biết trao ban.

“Không ai bị loại trừ khỏi tình yêu của Thiên Chúa”

Ngày thứ mười tại châu Phi: Nhảy múa trong mưa tại Bata

Trước đó, trong chuyến thăm nhà tù tại Bata, khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt, Đức Thánh Cha đã nói với các tù nhân: “Không ai bị loại trừ khỏi tình yêu của Thiên Chúa.”

Nhà tù nơi đây vốn nổi tiếng với điều kiện khắc nghiệt. Các tù nhân đứng thành hàng, đầu cạo trọc, mặc đồng phục theo từng loại án. Giữa khung cảnh ấy, lời của Đức Thánh Cha vang lên đầy xác tín: mỗi người, dù quá khứ ra sao, vẫn quý giá trước mặt Thiên Chúa.

Ngài nhấn mạnh rằng không có sai lầm nào có thể xóa đi phẩm giá của con người, và không có hoàn cảnh nào nằm ngoài lòng thương xót của Thiên Chúa.

Khát vọng về một tương lai đầy hy vọng

Fireworks welcomed Pope Leo to Mongomo's Basilica of the Immaculate Conception

Cùng ngày, tại Mongomo, Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – một trong những nhà thờ lớn của châu Phi.

Ngài nhắc đến sự phong phú về tài nguyên mà đất nước này được ban tặng, đồng thời kêu gọi mọi người cùng nhau làm cho những ân huệ ấy trở thành lợi ích chung, chứ không chỉ dừng lại nơi một số ít.

Trong bài giảng, ngài nói đến một nỗi “khao khát” về tương lai – không chỉ là nhu cầu vật chất, mà là ước mong về một đời sống đầy hy vọng. Nhưng tương lai ấy không thể chờ đợi cách thụ động; mỗi người được mời gọi cộng tác với ân sủng Thiên Chúa để xây dựng ngay từ hôm nay.

Ngày khép lại trong tiếng hát và cơn mưa. Hình ảnh những người trẻ vẫn vui tươi nhảy múa không chỉ là một khoảnh khắc đẹp, mà còn là dấu chỉ của một đức tin sống động: niềm vui không bị dập tắt bởi hoàn cảnh, nhưng lại càng bừng sáng giữa những thử thách.

Giữa tiếng mưa rơi, niềm vui ấy vẫn cất tiếng – như một lời khẳng định âm thầm mà mạnh mẽ rằng hy vọng luôn có chỗ đứng trong trái tim con người, khi họ biết đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa.

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2026-04/pope-leo-africa-journey-bata-mongomo-young-prison-hope.html

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *