
Ngày nay, khi cầu nguyện cho các y tá, điều dưỡng viên và những người phục vụ trong ngành y, Giáo hội đặc biệt mời gọi các tín hữu chạy đến với thánh Camillô de Lellis, vị thánh được tôn kính là bổn mạng của các y tá và nhân viên y tế trên toàn thế giới.
Từ người lính trở thành người phục vụ bệnh nhân
Thánh Camillô de Lellis sống vào thế kỷ XVI. Thuở trẻ, ngài theo cha gia nhập quân đội và tham gia nhiều trận chiến tại nước Ý.
Sau khi đơn vị giải ngũ, ngài làm việc tại một tu viện Dòng Capuchin. Tuy nhiên, do một vết thương ở chân từ thời chiến, ngài phải nhiều lần điều trị.
Qua những biến cố của cuộc đời, Thiên Chúa đã dẫn đưa ngài đến một bệnh viện ở Roma, nơi ngài được chữa lành.
Chính tại đây, Camillô nhận ra ơn gọi mới của mình.
Ngài quyết định ở lại để chăm sóc các bệnh nhân với tư cách một y tá. Nhờ lòng tận tụy và tinh thần phục vụ, ngài dần được tín nhiệm và trở thành người điều hành bệnh viện.
Người sáng lập Dòng Camillô
Năm 1582, thánh Camillô thành lập Dòng Tôi tớ Bệnh nhân (Order of Clerks Regular, Ministers of the Infirm), thường được biết đến với tên gọi Dòng Camillô.
Đặc sủng của dòng là chăm sóc người bệnh, người đau yếu và những người bị thương, đặc biệt là những người nghèo khổ và bị bỏ rơi.
Cho đến ngày nay, các tu sĩ Camillô vẫn tiếp tục hiện diện tại nhiều quốc gia trên thế giới để phục vụ các bệnh nhân, người khuyết tật và những người đang đau khổ.
Được tuyên phong là bổn mạng của các y tá
Năm 1930, Đức Giáo hoàng Piô XI đã tôn phong thánh Camillô de Lellis làm một trong các thánh bổn mạng chính của các y tá và các hiệp hội điều dưỡng.
Sự chọn lựa này phản ánh cuộc đời hoàn toàn hiến dâng của ngài cho những người đau yếu và những ai đang cần được chăm sóc.
Một mẫu gương phục vụ Đức Kitô nơi người bệnh
Trong Sứ điệp gửi Dòng Camillô nhân Năm Thánh 2000, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã giải thích vì sao thánh Camillô vẫn luôn là mẫu gương đặc biệt cho tất cả những ai đang phục vụ trong ngành y.
Ngài viết:
“Chính bằng gương sáng của mình, thánh Camillô dạy chúng ta biến việc phục vụ người bệnh thành một kinh nghiệm sâu xa gặp gỡ Thiên Chúa, luôn biết tìm kiếm Chúa trong cầu nguyện và các bí tích.”
Đức Gioan Phaolô II còn ví cuộc đời của thánh Camillô với người phụ nữ trong Tin Mừng theo thánh Gioan đã lấy dầu thơm xức chân Chúa Giêsu (x. Ga 12,3).
Cũng vậy, thánh Camillô đã chăm sóc Đức Kitô hiện diện nơi những người đau khổ bằng “dầu thơm” của lòng bác ái đầy thương xót, làm lan tỏa hương thơm của lòng nhiệt thành tông đồ và đời sống thiêng liêng trong Giáo hội cũng như giữa lòng xã hội.
Đối với Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, chứng tá ấy vẫn luôn là lời mời gọi mạnh mẽ để yêu mến và phục vụ chính Đức Kitô đang hiện diện nơi những người bệnh tật và đau khổ.
Một vị thánh luôn đồng hành với những người chăm sóc sức khỏe
Đôi khi người ta cho rằng Dòng Camillô là nguồn cảm hứng cho việc hình thành Hội Chữ thập đỏ. Dù hai tổ chức có nhiều điểm tương đồng trong việc phục vụ người bệnh, nhưng về nguồn gốc và lịch sử phát triển, đây là hai tổ chức hoàn toàn khác nhau.
Ngày nay, giữa những thách đố của ngành y, thánh Camillô de Lellis vẫn là mẫu gương sáng ngời về lòng bác ái, sự hy sinh và tinh thần phục vụ vô vị lợi.
Ngài nhắc nhở mọi nhân viên y tế rằng việc chăm sóc người bệnh không chỉ là một nghề nghiệp, nhưng còn là một sứ mạng yêu thương, nơi mỗi người có thể gặp gỡ và phục vụ chính Đức Kitô hiện diện nơi những anh chị em đau yếu của mình.