FABC gửi các Giáo hội tại châu Á: “Các con sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn nữa”

FABC gửi các Giáo hội tại châu Á: “Các con sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn nữa”

Indonesia – Ngày 26 tháng 7 năm 2026

JAKARTA (AsiaNews) – Thánh lễ bế mạc được cử hành tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Jakarta đã khép lại Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC). Trong tuần qua, Đại hội quy tụ khoảng 150 hồng y, giám mục và đại biểu đến từ các Giáo hội Công giáo tại châu Á.

Đúng như đã được thông báo trước đó, sau Thánh lễ, các tham dự viên đã cùng đi qua Đường hầm Hữu nghị, nối liền nhà thờ chính tòa với Đền thờ Hồi giáo Istiqlal – nơi Đức cố Giáo hoàng Phanxicô cũng đã viếng thăm trong chuyến tông du lịch sử đến Indonesia năm 2024. Cử chỉ này là dấu chỉ cho khát vọng của các Giáo hội Công giáo tại châu Á muốn trở thành những chiếc cầu nối giữa các dân tộc và các tôn giáo đang cùng chung sống trên lục địa.

Trong Thánh lễ, Đại hội cũng đã công bố Sứ điệp bế mạc, toàn văn được đăng dưới đây.

Trong phiên họp cuối cùng, các tham dự viên cũng được giới thiệu những nội dung chính của Cẩm nang mục vụ (Vademecum) về các ưu tiên mục vụ dành cho các Giáo hội tại châu Á. Đây sẽ là thành quả quan trọng nhất của Đại hội và sẽ định hướng cho hành trình của các Giáo hội địa phương trong những năm tới.

Giới thiệu tài liệu này, cha Clarence Devadass, Phó Tổng Thư ký FABC kiêm Thư ký Điều hành Văn phòng về Hiệp hành, cho biết đây sẽ là một công cụ thực hành giúp các Giáo hội địa phương chuyển hóa tầm nhìn được hình thành trong Đại hội thành những hành động mục vụ cụ thể, đồng thời cung cấp những định hướng thực tiễn cho các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân trong việc sống tinh thần hiệp hành theo hoàn cảnh riêng của mỗi nơi.

Văn bản sẽ tiếp tục được hoàn thiện sau Đại hội Jakarta thông qua các cuộc tham khảo ý kiến bổ sung và dự kiến sẽ được công bố chính thức vào năm tới.

“Các con sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn nữa…” (Ga 1,50)

Anh chị em thân mến trong Đức Kitô và tất cả những người thiện chí tại châu Á.

Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em.

Quy tụ tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến 26 tháng 7 năm 2026, với tư cách là các giám mục châu Á cùng với các đại biểu, đối tác và bằng hữu đến từ nhiều nơi trên thế giới, chúng tôi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân hiệp thông và vì cơ hội được cùng nhau bước đi trong Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á châu.

Lời hứa Chúa dành cho Nathanaen luôn đồng hành với chúng tôi trong suốt những ngày qua:

“Các con sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn nữa.”

Giống như Nathanaen, chúng tôi đến đây với những thao thức, ưu tư, giới hạn cũng như những hy vọng và khát vọng của mình.

Cũng như ông, chúng tôi đã gặp gỡ Chúa, Đấng biết từng người chúng tôi và dịu dàng mời gọi chúng tôi ngước nhìn vượt lên trên những nỗi sợ hãi, định kiến và sự thiếu lòng tin để hướng đến chân trời rộng lớn hơn của Nước Thiên Chúa.

Qua những ngày cầu nguyện, lắng nghe, thinh lặng và Đối thoại trong Thần Khí, chúng tôi một lần nữa cảm nghiệm rằng tính hiệp hành không chỉ là một phương pháp cùng nhau làm việc, nhưng trước hết là một hành trình hoán cải hướng đến sứ vụ.

Trước khi đổi mới các cơ cấu, hiệp hành đổi mới tâm hồn chúng ta.

Trước khi canh tân các thể chế, hiệp hành đổi mới các tương quan của chúng ta.

Trong tiến trình cùng nhau phân định, chúng tôi đạt được sự đồng thuận rộng rãi rằng hơn bao giờ hết, Giáo hội tại châu Á được mời gọi trở thành một cây cầu và người xây cầu, nhờ tiến trình hoán cải hiệp hành không ngừng, biết đón nhận sự phong phú của các nền văn hóa và các dân tộc trên lục địa.

Những thách đố mà chúng ta đang đối diện – sự phân cực, sự suy yếu của các thiết chế toàn cầu, nền văn hóa quyền lực, những biến đổi nhanh chóng của công nghệ, làn sóng di cư, suy thoái môi trường, sự thu hẹp của không gian dân chủ cũng như khoảng cách xã hội và kinh tế ngày càng gia tăng – không chỉ được nhìn như những trở ngại cần vượt qua.

Trái lại, chúng còn là những cơ hội để Giáo hội canh tân chứng tá truyền giáo của mình, sống Tin Mừng cách chân thực hơn qua giáo dục, đối thoại liên tôn, lòng hiếu khách, việc chăm sóc ngôi nhà chung và dấn thân sâu xa hơn cho phẩm giá con người cũng như tình liên đới.

Ngay trong lòng Giáo hội, chúng tôi cũng nhìn nhận thách đố dai dẳng của chủ nghĩa giáo sĩ trị, vốn có thể cản trở sự hiệp thông, tham gia và đồng trách nhiệm của toàn thể những người đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy.

Điều này mời gọi chúng ta tiếp tục hoán cải về mục vụ và hiệp hành, xây dựng một nền văn hóa biết lắng nghe, cùng nhau phân định và thi hành quyền lãnh đạo trong tinh thần phục vụ.

Chúng tôi rời Đại hội với xác tín mới rằng chính Đức Kitô là Cây Cầu sống động nối kết trời với đất, Thiên Chúa với nhân loại, các dân tộc với nhau và nhân loại với ngôi nhà chung của mình.

Theo Người chính là trở nên những chiếc cầu và những người xây cầu nhân danh Người trong thời đại và môi trường sống của mình.

Tại châu Á – lục địa được chúc phúc với những nền văn minh cổ kính, các tôn giáo lớn đầy sức sống và một dân số trẻ – chúng ta được mời gọi trở thành:

  • những nhịp cầu của niềm tin và đối thoại nơi người khác dựng nên những bức tường nghi kỵ;
  • những nhịp cầu của hòa bình nơi bạo lực và xung đột đang chia rẽ các cộng đồng;
  • những nhịp cầu của lòng trắc ẩn dành cho người nghèo, người yếu thế và những ai bị gạt ra bên lề đang khát khao phẩm giá;
  • những nhịp cầu của hy vọng dành cho giới trẻ đang kiếm tìm ý nghĩa cuộc sống giữa những biến động xã hội, công nghệ, sự phân mảnh của thế giới và cuộc khủng hoảng sinh thái đang đe dọa ngôi nhà chung.

Hành trình tại Indonesia đã trao cho chúng ta một biểu tượng đầy ý nghĩa về ơn gọi ấy.

Khi cùng nhau bước qua Đường hầm Hữu nghị, nối liền Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời với Đền thờ Hồi giáo Istiqlal tại Jakarta, chúng ta được nhắc nhớ rằng đức tin mời gọi chúng ta xây những cây cầu chứ không dựng lên các bức tường.

Như Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhắn nhủ trong Đại hội này, sự hiệp thông ngày càng bền chặt giữa các Giáo hội địa phương là điều thiết yếu để Giáo hội tại châu Á có thể chu toàn sứ mạng trở thành người xây dựng những nhịp cầu trong các xã hội đa dạng về văn hóa và tôn giáo.

Chúng tôi trở về với các Giáo hội địa phương, được khích lệ để trở nên một Giáo hội hiệp hành truyền giáo, biết lắng nghe sâu xa, rộng mở cánh cửa, vượt qua mọi ranh giới và đồng hành với mọi người bằng sự khiêm nhường và niềm hy vọng.

Chúng tôi tái khẳng định cam kết cùng nhau bước đi trên con đường đại kết với các tôn giáo và các nền văn hóa lân cận, nhìn nhận họ như những người bạn đồng hành đang cùng tìm kiếm chân lý, công lý, hòa bình và việc chăm sóc ngôi nhà chung.

Chúng tôi cũng cam kết lắng nghe sự khôn ngoan của các dân tộc và các nền văn hóa châu Á, đồng hành với người nghèo và những người dễ bị tổn thương như những người bạn đường, đồng thời đáp lại lời mời gọi cấp bách về hoán cải sinh thái, để các thế hệ tương lai được thừa hưởng một thế giới phản chiếu vẻ đẹp và sự thiện hảo của Đấng Tạo Hóa.

Xin Đức Maria, Mẹ của châu Á và là Mẹ của Giáo hội, luôn đồng hành với chúng ta trên cuộc lữ hành này.

Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục hướng dẫn chúng ta trong sự hiệp thông, tham gia và sứ vụ.

Và xin Đức Kitô, Cây Cầu hằng sống, làm cho chúng ta trở thành những khí cụ của sự kết nối và hòa giải, để mọi dân tộc nhận ra nơi Người sự viên mãn của sự sống.

Chúng ta hãy cùng nhau bước đi với niềm hy vọng vững chắc rằng chúng ta sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn nữa.

Thay mặt các thành viên Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á châu

Đức Hồng y Filipe Neri Ferrão
Tổng Giám mục Goa và Daman
Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC)

https://www.asianews.it/en/south-east-asia/indonesia/fabc-to-the-churches-of-asia-you-will-see-greater-things-than-these

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *