Đức Thánh Cha Lêô XIV: Cuộc cách mạng của Tin Mừng phá đổ những bức tường ngăn cách con người

Il Papa durante la Messa a Santa Maria degli Angeli ad Assisi

ASSISI, Ý – Trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Assisi, sáng ngày 6/8/2026, nhân lễ Chúa Hiển Dung, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự Thánh lễ tại Đền thờ Đức Bà Các Thiên Thần với các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ GO! Franciscan Youth Meeting 2026. Từ mẫu gương của thánh Phanxicô Assisi, Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ chiến thắng sự cam chịu và sợ hãi, bước theo Đức Kitô để “viết nên những trang sử mới”, đồng thời khẳng định rằng “châu Âu và cả thế giới đang mong chờ nơi các bạn những vị thánh mới” và những người kiến tạo hòa bình phục vụ sự sống giữa những bối cảnh bi thương nhất của nhân loại.

Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Tổng Giám mục Felice Accrocca, Giám mục giáo phận Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino, và Đức Hồng y Ángel Fernández Artime, Quyền Tổng trưởng Bộ Các Hội Dòng và Tu Hội Đời sống Tông đồ kiêm Đặc sứ Giáo hoàng tại các Đền thờ Giáo hoàng ở Assisi. Khoảng 2.000 tín hữu tham dự bên trong Vương cung Thánh đường và 3.000 người hiệp thông tại quảng trường bên ngoài.

Tin Mừng mở ra con đường của lịch sử

Khởi đi từ trình thuật Chúa Hiển Dung, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng trong Tin Mừng, con người luôn có thể khám phá ý nghĩa cuộc đời và nhận ra con đường phải đi. Trên núi Tabor, Thiên Chúa mặc khải vinh quang của Con Một và mời gọi các môn đệ biết lắng nghe Người.

Đức Thánh Cha nói:

“Chúng ta được mời gọi đọc Kinh Thánh cùng với chính Đức Kitô, giải thích thời đại mình đang sống và đưa ra những chọn lựa theo con đường của Người. Chúng ta hiện diện nơi đây để chiến thắng sự cam chịu và sợ hãi, tháo gỡ những nghi ngờ đang giữ chân mình. Đức Giêsu mời gọi chúng ta đối thoại với lịch sử của Người để viết nên những trang sử mới.”

Theo Đức Thánh Cha, Assisi là nơi mà “mọi sự đều thì thầm rằng cuộc đời chúng ta có thể được biến đổi, tỏa sáng và chữa lành thế giới”. Chính nơi đây, cuộc biến đổi của thánh Phanxicô, thánh Clara và biết bao người trẻ khác đã khởi đầu khi họ đón nhận Tin Mừng không thỏa hiệp, để đời sống của Đức Kitô được tái sinh nơi họ.

Giáo hội là trường học của sự lắng nghe và phân định

Un momento della celebrazione

Suy niệm về mầu nhiệm Chúa Hiển Dung, Đức Thánh Cha giải thích rằng ánh sáng của Đức Kitô là ánh sáng của ngày Phục Sinh, vẫn tiếp tục tỏa rạng nơi các vị thánh và nơi biết bao Kitô hữu âm thầm lấy điều thiện thắng điều ác.

Ngài khẳng định Giáo hội hiện hữu để dẫn đưa các tín hữu vào tiến trình lắng nghe và phân định, giúp họ khám phá mình phải sống cho ai và sống như thế nào.

“Giáo hội là cộng đoàn giúp chúng ta học biết phân biệt tiếng nói của Thiên Chúa, tiếng nói không bao giờ chỉ trùng khớp với ý kiến riêng của chúng ta, đồng thời can đảm vâng phục Chúa Thánh Thần.”

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng con người sẽ bị biến dạng khi tách mình khỏi Thiên Chúa và tha nhân; trái lại, họ được biến đổi khi xây dựng những mối tương quan đem lại sự sống. Theo ngài, linh đạo Phan Sinh đặc biệt giúp con người tái lập sự hòa hợp với Thiên Chúa, với tha nhân và với toàn thể thụ tạo.

Một cuộc cách mạng của Tin Mừng

I fedeli nella Basilica di Santa Maria degli Angeli

Nhắc lại tư tưởng trong Thông điệp đầu tiên Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha mời gọi mọi thế hệ góp phần xây dựng một thế giới biết tôn trọng phẩm giá con người, cổ võ công lý và tình huynh đệ.

Ngài khẳng định sức hấp dẫn của thánh Phanxicô sau tám thế kỷ chính là vì ngài đã dám từ bỏ những con đường cũ để mở ra một lối đi mới phù hợp với Tin Mừng. Còn sự chọn lựa của thánh Clara càng gây ngỡ ngàng hơn khi một người phụ nữ thời ấy đã quyết tâm sống tự do theo gương Đức Kitô.

Vì thế, Đức Thánh Cha tha thiết mời gọi:

“Ngày nay, châu Âu và cả thế giới đang mong chờ nơi các bạn những vị thánh mới. Hãy dám tin vào lời Tin Mừng, hãy trở nên những con người đích thực trong sự tự do của Đức Giêsu Kitô và hãy ôm lấy Chị Nghèo Khó.”

Ngài giải thích khẩu hiệu “Go!” không chỉ là lời mời lên đường, nhưng là một sứ mạng bước vào những con đường mới được mở ra nhờ biết lắng nghe con tim, vâng phục Chúa Thánh Thần và bước theo Đức Kitô Phục Sinh.

Đừng đứng xa những vết thương của nhân loại

Leone XIV mentre tiene l'omelia

Đức Thánh Cha nhắc lại lời cảnh báo của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô trong Tông huấn Evangelii Gaudium rằng Kitô hữu không được giữ khoảng cách trước những đau khổ của con người.

Ngài kêu gọi người trẻ hãy đến với những vùng ngoại biên, nơi sự bất công và quyền lực đang chà đạp phẩm giá và ước mơ của biết bao con cái Thiên Chúa.

Theo Đức Thánh Cha, dù có thể bị hiểu lầm như chính thánh Phanxicô, nhưng việc từ bỏ nền văn hóa quyền lực và phá đổ những bức tường ngăn cách con người với nhau không bao giờ là phản bội gia đình, quê hương hay truyền thống. Trái lại, đó là giải thoát tất cả khỏi nỗi sợ hãi, sự vô minh và bạo lực để khám phá một thế giới của những người anh chị em cần được yêu thương và phục vụ.

Dấn thân xây dựng nền văn minh tình yêu

Đức Thánh Cha Lêô XIV: Cuộc cách mạng của Tin Mừng phá đổ những bức tường ngăn cách con người

Ở phần cuối bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hiến thân xây dựng “nền văn minh tình yêu”, noi gương vô số những người kiến tạo hòa bình đang phục vụ sự sống ngay giữa những nơi đầy chết chóc và đau thương.

Ngài khuyến khích họ biết quy tụ mọi khả năng Chúa ban – việc học, chuyên môn, công việc, tình bạn, tình yêu và đời sống cầu nguyện – để hiện thực hóa lý tưởng của thánh Phanxicô trong thế giới hôm nay.

Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời kinh nổi tiếng thường được gán cho thánh Phanxicô Assisi:

“Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.”

Đó là lời mời gọi đem tình yêu đến nơi hận thù, đem tha thứ đến nơi xúc phạm, đem hiệp nhất đến nơi chia rẽ, đem chân lý đến nơi sai lầm, đem đức tin đến nơi nghi nan, đem hy vọng đến nơi thất vọng, đem ánh sáng đến nơi tối tăm và đem niềm vui đến nơi sầu khổ.

Kết thúc Thánh lễ, Đức Thánh Cha cầu chúc những ngày gặp gỡ tại Assisi sẽ trở thành ký ức thiêng liêng không thể phai mờ đối với các bạn trẻ, để khi trở về quê hương, họ tiếp tục bước theo Đức Kitô với một tâm hồn hướng về tương lai, trở thành những chứng nhân của Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.

Il Papa in preghiera alla Porziuncola

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2026-08/papa-giovani-messa-muri-paura-vangelo-francesco-chiara-missione.html

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *