Huynh đoàn Đa Minh Gp. Bà Rịa cử hành Thánh Lễ truyền thống  cầu cho quý ân nhân và thân nhân

Huynh đoàn Đa Minh Gp. Bà Rịa cử hành Thánh Lễ truyền thống  cầu cho quý ân nhân và thân nhân

Sáng thứ Bảy, ngày 05.09.2026 vừa qua, tại nhà thờ giáo xứ Long Hương, Huynh Đoàn Đa Minh giáo phận Bà Rịa đã long trọng tổ chức Thánh Lễ truyền thống cầu nguyện cho quý ân nhân và thân nhân, những người còn sống cũng như đã qua đời.

Với tinh thần “đền ơn đáp nghĩa, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, đông đảo đoàn viên cũng như quý vị ân nhân đã quy tụ về thánh đường để hiệp dâng Thánh Lễ. Đây là nét đẹp truyền thống hằng năm của Huynh Đoàn Giáo phận. Trước khi vào chương trình, mọi người sinh hoạt đôi chút về những câu hỏi xoay quanh đời sống và sứ vụ của mỗi đoàn viên. Kế đến, anh Vinh Sơn Phạm Văn Toản, O.P. – Trưởng BPV.HĐ Giáo Phận gửi lời chào đến quý vị ân nhân, thân nhân cùng các anh chị em đoàn viên đã không quản ngại về hiệp dâng Thánh Lễ. Đúng 09g00, mọi người bắt đầu bằng giờ thánh hoá và lời Kinh Phụng vụ ngân vang tựa như những lời ca lan toả trước nhan Thiên Chúa.

Sau giờ Kinh, mọi người được Cha Giuse Phạm Kim Lâm. O.P – Đặc trách HĐGP Bà Rịa chia sẻ về ý nghĩa của hai tiếng “ân nhân”. Ngài khẳng định: chúng ta không chỉ góp công góp sức mới được gọi là ân nhân, mà còn bằng chính đời sống hy sinh phục vụ cho sứ vụ của Huynh đoàn, cho sự thăng tiến và phát triển ơn gọi Đa Minh, thì mỗi người chúng ta đều có thể là những vị “ân nhân” lặng thầm của Huynh đoàn.

Đúng 10g00, Thánh Lễ do Cha Giuse Vũ Đức Thịnh – chánh xứ giáo xứ Long Hương chủ tế. Cùng đồng tế có Cha Đặc trách Giuse Phạm Kim Lâm. O.P., Cha Phanxicô Xavie Phú Anh Quốc, O.P., và Cha Phaolô Hoàng Linh – chánh xứ giáo xứ Kim Dinh. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Phanxicô Xavie Phú Anh Quốc, O.P. cho mọi người cảm nhận được sâu sắc hơn về khía cạnh của một vị ân nhân. Sự khó nghèo không bao giờ có thể hạ thấp được giá trị của bản thân. Mỗi người trong chúng ta đều là những viên ngọc quý trong tay Thiên Chúa. Sứ vụ của Dòng Đa Minh lại là sứ vụ Giảng Thuyết, chính vì thế, chúng ta phải sống làm sao để những gì Chúa đã trao phó cho mỗi người, được trổ sinh hoa trái dồi dào. Mỗi người hãy dùng hết khả năng để phụng sự Thiên Chúa và mưu cầu lợi ích cho tha nhân. Vì vậy trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta tri ân đến các vị ân nhân thân nhân đã tận dụng mọi khoảnh khắc cuộc sống, âm thầm quảng đại trao tặng cho đời chút hơi ấm tình người,  sưởi ấm bao tâm hồn băng giá trong cái lạnh của thời đại. Ước gì mỗi người trong chúng ta tìm thấy Thiên Chúa và tìm thấy linh hồn mình nơi chính những người xung quanh chúng ta.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Chị Catarina Nguyễn Thị Nga, O.P. – Đại diện BPV.HĐGP gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Cha, quý Sơ, cùng quý Ban hành giáo giáo xứ Long Hương, đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để Huynh đoàn tổ chức Thánh Lễ truyền thống một cách thành công tốt đẹp. Cảm ơn Cha Đặc trách dù nhiều công việc vẫn luôn về hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho quý vị ân nhân – thân nhân. Đặc biệt, lời cảm ơn chân thành nhất xin được trao gửi cho quý vị ân nhân đã luôn quảng đại vì danh Chúa, giúp đỡ cho các công việc của Huynh đoàn. Và ước mong sao sự yêu thương và quảng đại của quý vị ân nhân luôn được lan toả hơn nữa.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Phụ Đa Minh, luôn gìn giữ và ban nhiều hồng ân xuống trên quý vị ân nhân thân nhân, cũng như tất cả các đoàn viên, để đời sống của mỗi người con của Cha Thánh luôn là những chứng tá Tin Mừng trong thế giới hôm nay.

TT.HĐGP Bà Rịa

XEM THÊM HÌNH ẢNH

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *