Ngày 14 tháng 9 năm 2026, nữ nghệ sĩ và nhạc sĩ Công giáo Marija Clara giới thiệu phiên bản mới của Salve Regina (Lạy Nữ Vương), một trong những thánh ca kính Đức Maria lâu đời nhất trong truyền thống Kitô giáo, với sự cộng tác của nữ ca sĩ nổi tiếng người Argentina Athenas, người từng được đề cử giải Latin Grammy.
Ca khúc hiện đã có mặt trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến, mang đến một cách diễn giải đương đại cho lời kinh đã đồng hành với đời sống cầu nguyện của Hội Thánh gần một ngàn năm. Salve Regina cũng từng truyền cảm hứng cho nhiều nhà soạn nhạc nổi tiếng, trong đó có Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart và Franz Schubert.

Đối với Marija Clara, việc thực hiện phiên bản mới này không đơn thuần bắt đầu từ một dự án âm nhạc, nhưng là một lời mời gọi mà cô cảm nhận được từ Chúa trong lúc ngồi trước cây đàn piano. Ban đầu, cô nghĩ mình sẽ tự sáng tác một thánh ca kính Đức Maria. Thế nhưng, một giai điệu và những hòa âm dường như đã đến trước, rồi dần dần dẫn cô đến một lời kinh quen thuộc: Salve Regina.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thực hiện một phiên bản mới. Lúc đầu tôi hơi ngần ngại khi giai điệu đến với mình, nhưng rồi tôi biết đó phải là Salve Regina”, Marija Clara chia sẻ.
Cô cho biết mình đã đón nhận dự án này như một lời “xin vâng” trước sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Vì thế, cô không muốn làm mới bài thánh ca chỉ để tạo ra một bản phối khác lạ, nhưng mong muốn từng âm thanh đều phục vụ cho lời cầu nguyện và góp phần dâng lên Đức Maria những gì đẹp nhất.
Phiên bản mới kết hợp các nhạc cụ dây với những âm hưởng soul và hòa âm jazz, phản ánh hành trình âm nhạc cũng như truyền thống gia đình của Marija Clara. Sinh ra tại Litva trong một gia đình có truyền thống âm nhạc chuyên nghiệp, cô cho biết việc kết hợp nhiều thể loại khác nhau cũng là cách cô trung thành với những tài năng Thiên Chúa đã ban.
Ảnh hưởng của jazz đặc biệt gắn liền với gia đình cô. Cha của Marija Clara là một nhân vật có ảnh hưởng trong nền nhạc jazz tại Litva. Theo cô, âm nhạc và đức tin Công giáo cũng có một mối liên hệ sâu sắc trong lịch sử đất nước này. Trong những năm dưới chế độ Xô viết, Giáo Hội đã gìn giữ trong lòng người dân khát vọng tự do, trong khi âm nhạc cũng trở thành một phương tiện diễn tả khát vọng ấy.
Trong quá trình thực hiện Salve Regina, Marija Clara đặc biệt chú ý để mỗi yếu tố âm nhạc đều phục vụ cho việc cầu nguyện. Cô muốn từng tiếng đàn, từng phần hòa âm và từng lựa chọn trong bản phối đều hướng về Đức Maria như những “đóa hoa” dâng lên Mẹ, Nữ Vương của mình.
Mối tương quan của Marija Clara với Đức Maria cũng ngày càng sâu đậm trong hành trình đức tin. Dù lớn lên trong một gia đình Công giáo và mang tên Maria, cô cho biết chỉ đến những năm tháng tuổi trẻ, cô mới khám phá sâu hơn vẻ dịu dàng và sự gần gũi của Mẹ Thiên Chúa. Năm 12 tuổi, trong một kỳ tĩnh tâm, cô đã trải nghiệm một cuộc trở về sâu xa với đức tin. Sau đó, việc khám phá Kinh Mân Côi giúp cô nhận ra nơi Đức Maria một người Mẹ có thể dạy con người biết yêu mến Thiên Chúa.
Đối với Marija Clara, đó cũng chính là sứ mạng của Salve Regina: dẫn con người đến với Chúa Giêsu, như chính Đức Maria đã dẫn nhân loại đến với Người. Cô xác tín rằng lời kinh này có thể giúp những người chưa biết Chúa Giêsu tìm gặp Người, giúp những ai đã nguội lạnh trong đức tin trở về với Người, và giúp mỗi người can đảm chọn Chúa Giêsu, thưa lời “xin vâng” theo gương Đức Maria.
Hành trình của Marija Clara cũng là một hành trình vượt qua nhiều biên giới văn hóa. Sinh ra tại Litva, cô từng sống tại Đức, Argentina, Scotland, Anh và Ireland, trước khi hiện nay định cư tại Honduras. Phần lớn album đầu tay của cô, Nostalgia, được sáng tác trong thời gian sống tại quốc gia Trung Mỹ này.
Đức tin của người dân Honduras đã để lại nơi cô một ấn tượng sâu sắc. Cô xúc động khi chứng kiến những Thánh lễ đông đảo, sự hiện diện của nhiều người trẻ và hình ảnh các tín hữu thường xuyên đến cầu nguyện trước Thánh Thể. Lòng sùng kính Đức Mẹ Suyapa, Đấng Bổn mạng của Honduras, cũng trở thành một nguồn cảm hứng trong quá trình cô thực hiện album.
Sự cộng tác với Athenas đến trong giai đoạn sản xuất tại Buenos Aires. Ban đầu Marija Clara không có ý định mời một nghệ sĩ khác tham gia, nhưng trong lúc nghe lại Salve Regina tại phòng thu, cô bất chợt nghĩ đến Athenas. Đề nghị ấy nhanh chóng nhận được sự đồng thuận và hai nghệ sĩ đã cùng nhau tạo nên phiên bản mới của thánh ca kính Đức Maria.
Chồng của Athenas, anh Tobias Buteler, cũng góp phần vào dự án khi thực hiện phần hòa âm cho các nhạc cụ dây. Marija Clara cho biết đây là một trong những phần cô yêu thích nhất trong toàn bộ bản thu.
Quá trình phát hành ca khúc cũng gặp một số trở ngại. Marija Clara cảm nhận đây như một cuộc chiến đấu thiêng liêng, bởi sau khi bản thu đã hoàn tất, những vấn đề liên quan đến việc phát hành bất ngờ xuất hiện. Trước những khó khăn ấy, cô và Athenas đã cùng nhau cầu nguyện, xác tín rằng đây là một bài thánh ca dâng kính Đức Maria và cần được phó thác cho sự chuyển cầu của Mẹ.
Sau cùng, những trở ngại ấy càng củng cố nơi Marija Clara niềm xác tín rằng Salve Regina cần được cất lên và đến với người nghe. Dù chỉ có một hay hai người thực sự cần nghe bài thánh ca này, đối với cô, điều đó cũng đủ để dự án mang ý nghĩa, bởi biết đâu qua lời kinh kính Đức Maria, một tâm hồn lại được đánh thức để tìm kiếm và gặp gỡ Chúa Giêsu.
Salve Regina là một trong những ca khúc thuộc album đầu tay Nostalgia của Marija Clara, gồm những sáng tác được hình thành từ hành trình cá nhân và đời sống đức tin của cô. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng giới thiệu ca khúc Prayer, một sáng tác khác trong album nói về lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria.
Qua phiên bản mới của Salve Regina, Marija Clara và Athenas không chỉ làm mới một thánh ca cổ kính, nhưng còn muốn trao lại cho người nghe hôm nay một lời cầu nguyện đã được biết bao thế hệ tín hữu cất lên: “Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành…”. Qua Đức Maria, lời kinh ấy tiếp tục hướng tâm hồn con người về với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại.