
Hành trình sẽ khởi sự ngày 18 tháng 9 tại Vương cung Thánh đường Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Washington, D.C., và kéo dài đến tháng 8 năm 2027. Mang tên “Con đường Ân sủng”, cuộc hành hương sẽ đưa thánh tích của Thánh Bernadette Soubirous đến gần 140 địa điểm trên khắp Hoa Kỳ, gần gấp đôi số điểm dừng trong chuyến hành hương đầu tiên tại Hoa Kỳ năm 2022.
ZENIT News / Washington, 12.09.2026 – Gần 170 năm sau khi một thiếu nữ nghèo mới 14 tuổi trở thành nhân vật trung tâm của một trong những câu chuyện hành hương bền vững nhất trong đời sống Công giáo, thánh tích của Thánh Bernadette Soubirous đang chuẩn bị trở lại Hoa Kỳ trong một hành trình đặc biệt.
Cuộc hành hương sẽ bắt đầu ngày 18 tháng 9 tại Vương cung Thánh đường Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Washington, D.C., và tiếp tục cho đến tháng 8 năm 2027. Với chủ đề “Con đường Ân sủng”, hành trình sẽ có gần 140 điểm dừng trên khắp Hoa Kỳ – gần gấp đôi so với chuyến viếng thăm năm 2022.
Chuyến hành hương năm 2022 đã đưa thánh tích đến 45 địa điểm trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8. Điều bất ngờ đối với ngay cả một số nhà tổ chức là sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tín hữu đối với lòng sùng kính bình dân Công giáo.
Tại một giáo xứ ở Mineral Wells, bang Texas, hơn 3.000 người đã quy tụ chỉ trong một cuối tuần. Ở Port St. Lucie, Florida, một cha sở kể rằng ngài đã giải tội “không ngừng nghỉ”. Còn cha Kenneth Schwanger, cha sở giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức tại Miami, nhận xét rằng nhiều giáo xứ nhỏ đã không chứng kiến số tín hữu đông đảo như thế trong nhiều năm.
Lần hành hương này không chỉ nhằm tái hiện kinh nghiệm của năm 2022, nhưng còn muốn mở rộng lời mời gọi ấy đến nhiều môi trường hơn. Lần đầu tiên, thánh tích Thánh Bernadette sẽ được đưa đến các trường đại học, để câu chuyện Lộ Đức có thể đến với những nơi mà đức tin Công giáo ngày càng được mời gọi gặp gỡ và đối thoại với thế hệ trẻ.
Một trong những điểm dừng đáng chú ý là Đại học Villanova, Pennsylvania, nơi Đức Giáo hoàng Lêô XIV từng theo học.
Thời điểm này tạo nên một sự trùng hợp đặc biệt: Đức Giáo hoàng dự kiến viếng thăm Lộ Đức ngày 27 tháng 9, chỉ một ngày trước khi thánh tích Thánh Bernadette đến Villanova.
Toni J. Pallatto, điều phối viên cuộc hành hương tại Hoa Kỳ, cho biết việc đưa thánh tích đến các trường đại học nhằm hướng đến giới trẻ, những người mà bà gọi là “tương lai của Công giáo.”
Điều đáng chú ý là câu chuyện của Lộ Đức ngay từ đầu đã không gắn với một nhân vật quyền thế hay một nhà lãnh đạo tôn giáo nổi tiếng. Trái lại, câu chuyện bắt đầu nơi một thiếu nữ nghèo, một cô bé 14 tuổi dường như chẳng có lý do gì để thu hút sự chú ý của các Giám mục, các nhà điều tra hay đông đảo quần chúng.
Từ tháng 2 đến tháng 7 năm 1858, Bernadette thuật lại rằng cô đã 18 lần được gặp một Người Phụ Nữ bí nhiệm tại hang Massabielle, bên ngoài thành phố Lộ Đức.
Người Phụ Nữ ấy sau đó tự xưng là “Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội” và yêu cầu xây dựng một nguyện đường tại nơi đây.
Một trong những biến cố được nhắc nhớ nhiều nhất xảy ra ngày 25 tháng 2. Bernadette được hướng dẫn uống nước và rửa mình tại một nguồn nước khi ấy chưa hề có.
Cô bé đã dùng tay đào vào lớp đất bùn. Dần dần, nước xuất hiện. Từ đó, dòng suối Lộ Đức trở thành một dấu chỉ gắn liền với câu chuyện Đức Mẹ hiện ra và theo thời gian trở thành một trong những điểm trung tâm của đời sống cầu nguyện và lòng sùng kính tại Đền thánh Lộ Đức.
Tuy nhiên, ngay từ đầu, Giáo hội luôn duy trì sự phân biệt rõ ràng giữa đức tin và những lời chứng về các cuộc chữa lành lạ thường tại Lộ Đức.
Hơn 7.000 trường hợp chữa lành đã được trình báo liên quan đến Đền thánh, nhưng chỉ 70 trường hợp được Giáo hội chính thức công nhận là phép lạ.
Sự phân biệt này rất quan trọng: có nhiều người trình báo được chữa lành không đồng nghĩa với việc mọi trường hợp đều đã được Giáo hội xác nhận là phép lạ.
Bản thân Bernadette cũng không tìm kiếm danh tiếng hay sự công nhận. Trong những lần bị thẩm vấn, cô luôn nhấn mạnh rằng mình chỉ được trao phó một sứ điệp, chứ không được trao nhiệm vụ buộc người khác phải tin.
Sau những biến cố tại Lộ Đức, Bernadette bước vào đời sống tu trì. Cô qua đời năm 1879, khi mới 35 tuổi.
Toàn bộ linh đạo của cô có thể được quy về một ước nguyện đơn sơ nhưng sâu xa: ước mong toàn bộ cuộc đời mình được tình yêu Thiên Chúa soi dẫn.
Đức Giáo hoàng Piô XI đã tuyên phong Bernadette lên bậc hiển thánh vào năm 1933.
Cuộc hành hương lần này tại Hoa Kỳ vì thế mang một ý nghĩa vượt xa một chuyến đưa một vật thánh đi từ nơi này đến nơi khác.
Thánh tích nối kết người tín hữu hôm nay với một con người đã trở thành một phần ký ức sống động của Giáo hội. Còn cuộc hành hương tạo nên một không gian để ký ức ấy được sống trong cộng đoàn, trong lời cầu nguyện và trong sự gặp gỡ, chứ không chỉ được đọc lại như một câu chuyện của quá khứ.
Ban tổ chức cũng muốn nối kết hành trình thể lý của thánh tích trên đất Hoa Kỳ với một hành trình cầu nguyện vượt xa những nơi thánh tích thực sự đặt chân đến.
Thông qua trang web chính thức của cuộc hành hương, người Công giáo có thể theo dõi lịch trình, đăng ký nhận thông báo, xin Thánh lễ theo những ý nguyện cụ thể tại Đền thánh Lộ Đức, thắp nến cầu nguyện từ xa và gửi những ý nguyện để được mang đến Lộ Đức, Pháp.
Các giáo xứ mong muốn đón tiếp thánh tích cũng có thể đăng ký làm địa điểm dừng chân. Ngoài ra, một hành trình cầu nguyện đồng hành cũng được cung cấp qua ứng dụng Hallow.
Đối với cha Kenneth Schwanger, người từng trực tiếp chứng kiến sự hưởng ứng mạnh mẽ trong cuộc hành hương năm 2022, sức thu hút của Thánh Bernadette không thể được giải thích đầy đủ bằng những con số hay những dữ kiện lịch sử.
Ngài nói: “Thông tin chỉ có thể đưa chúng ta đi đến một mức độ nào đó. Điều thực sự quan trọng là kinh nghiệm được sống.”
Có lẽ chính điều ấy giúp giải thích tại sao câu chuyện của một thiếu nữ Pháp nghèo khó vẫn tiếp tục vượt qua biên giới, thời gian và các thế hệ để đến với biết bao tâm hồn.
Bernadette không khởi đầu một phong trào. Cô cũng không tự nhận mình có quyền buộc bất cứ ai phải tin.
Cô chỉ kiên trì làm một điều rất đơn sơ: làm chứng về điều mình nói rằng đã được nhìn thấy.
Và từ chứng từ đơn sơ của một thiếu nữ 14 tuổi, Lộ Đức đã trở thành một trong những điểm hành hương nổi tiếng nhất của Giáo hội Công giáo, nơi hàng triệu người tìm đến để cầu nguyện, xin ơn chữa lành và nhất là để phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Maria.
https://zenit.org/2026/09/12/relics-of-st-bernadette-the-visionary-of-our-lady-of-lourdes-will-tour-the-united-states-on-an-unprecedented-pilgrimage/