
Giữa hàng chục nghìn người hành hương đến Lourdes trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Lêô XIV, có một phụ nữ 27 tuổi tên Yohanna. Cô đến đây cùng một nhóm nữ tu Xitô với hy vọng chuyến hành hương sẽ giúp cô xác nhận lời mời gọi bước vào đời sống chiêm niệm mà cô đã cảm nhận sau khi trở lại với đức tin trong thời gian đại dịch COVID-19.
Chuyến viếng thăm Lourdes diễn ra trong khuôn khổ chuyến tông du Pháp của Đức Thánh Cha Lêô XIV từ ngày 25 đến 28/9/2026. Tối 26/9, hàng chục nghìn tín hữu quy tụ quanh Hang Massabielle để cầu nguyện với Đức Thánh Cha, trước Thánh lễ ngoài trời tại khu vực Đền thánh và cuộc rước nến truyền thống vào ngày hôm sau.
Đối với Yohanna, Lourdes không chỉ là một điểm hành hương. Đây là nơi cô muốn đánh dấu một khởi đầu mới trên hành trình phân định ơn gọi.
Yohanna làm nghề phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho người khiếm thính và đã nhiều năm tình nguyện phục vụ những người khuyết tật. Chính tại Đan viện Sainte-Marie de Boulaur, cách Lourdes vài chục dặm, cô dần nhận ra lời mời gọi bước vào đời sống đan tu.
Để gia nhập cộng đoàn này với tư cách ứng sinh, cô đã nghỉ công việc tại Paris, vừa kịp để có thể tham dự chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Câu chuyện của Yohanna diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều người trưởng thành tại Pháp trở lại với đức tin. Năm 2026, số người trưởng thành lãnh nhận Bí tích Rửa tội tại Pháp đạt mức kỷ lục mới, trong đó có đông đảo người trẻ.
Từ tuổi thơ trong gia đình nuôi đến cuộc trở lại với Chúa
Yohanna được đưa vào gia đình chăm sóc thay thế từ năm lên 4 tuổi. Cô lớn lên cách xa đời sống tôn giáo, trong hoàn cảnh sớm phải đối diện với mất mát và cô đơn.
Giống như nhiều người trẻ cùng thế hệ, cô từng tìm kiếm câu trả lời cho những vấn đề của cuộc sống trong các trào lưu tâm linh gần với phong trào New Age. Những năm tháng ấy vẫn để lại dấu vết trên cơ thể cô qua những hình xăm.
Ngày nay, cô không nhìn lại quá khứ với sự hối tiếc. Trái lại, cô tin rằng chính qua những cuộc tìm kiếm ấy, Thiên Chúa đã từng bước dẫn cô trở về với Người.
Bước ngoặt xảy ra vào mùa xuân năm 2020, khi cô đang sống trong một khu ký túc xá đại học gần như trống rỗng vì đợt phong tỏa đầu tiên do đại dịch COVID-19.
“Tất cả sinh viên đều đã rời đi, và tôi cảm thấy như ngày tận thế đang đến”, cô nhớ lại. “Tôi không có gì cả; tôi cũng chẳng có ai. Và rồi bất ngờ, một ý nghĩ về Thiên Chúa chiếm lấy tôi. Tôi thực sự khao khát muốn biết thêm về Người.”
Cô bắt đầu học cầu nguyện qua các nguồn tài liệu trên mạng và nhanh chóng đưa việc cầu nguyện vào đời sống hằng ngày.
Sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, cô có thói quen bước vào bất cứ nhà thờ nào mình gặp để cầu nguyện một mình. Tuy nhiên, cô chưa tham dự Thánh lễ vì không biết các nghi thức và tập tục Công giáo.
Bước ngoặt tiếp theo xảy ra vào năm 2023, khi cô chuyển đến Paris. Một ngày trong tuần, cô bước vào một nhà thờ đúng lúc Thánh lễ đang bắt đầu.
“Tôi thậm chí không biết có việc truyền phép, mặc dù đó là trung tâm của Thánh lễ Công giáo. Nhưng tôi đã khóc suốt buổi lễ ở cuối nhà thờ”, cô kể lại.
“Cuối cùng, tôi nói với Chúa: Được rồi, con hiểu rồi. Bây giờ con muốn trao cho Chúa tất cả, thực sự là tất cả, cả cuộc đời con. Xin Chúa làm điều Người muốn nơi con. Và từ khoảnh khắc đó, mọi sự đã thay đổi.”
Sau khi ổn định tại một giáo xứ ở quận 10 của Paris, Yohanna trải qua thời gian học giáo lý và lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.
Trong cuộc hành hương toàn quốc diễn ra vào tháng 8 hằng năm, cô phục vụ với tư cách thông dịch viên cho những người hành hương vừa khiếm thính vừa khiếm thị. Kinh nghiệm này làm thay đổi cách cô nhìn về Lourdes.
“Có lẽ phép lạ thực sự của Lourdes đơn giản là cuối cùng tất cả chúng ta đều được quy tụ bên nhau”, cô nói.
Lời mời gọi bước vào đời sống đan tu
Ngay sau khi trở lại với đức tin, Yohanna đã cảm nhận lời mời gọi đời sống thánh hiến. Tuy nhiên, cô không muốn vội vàng đưa ra quyết định. Cô được cảnh báo rằng những người mới trở lại đạo đôi khi có thể rất nhiệt thành và nhanh chóng nghĩ đến đời sống thánh hiến, nhưng rồi lại từ bỏ sau một thời gian ngắn.
Được cha xứ và ban mục vụ ơn gọi của Tổng Giáo phận Paris hướng dẫn, cô bắt đầu phân định với các nữ tu hoạt động tông đồ. Khi ấy, đời sống đan tu kín vẫn là điều cô ít nghĩ đến nhất.
“Với hoàn cảnh cá nhân của mình, tôi có rất nhiều định kiến về đời sống đan tu”, cô chia sẻ. “Tôi hình dung đủ thứ điều lỗi thời.”
Cuối tháng 12/2024, giữa một năm học đại học khó khăn, Yohanna lần đầu đến Đan viện Xitô Boulaur. Cô đến đơn giản vì “luôn nghe nói các đan viện là nơi tốt để nghỉ ngơi và hít thở bầu khí trong lành”.
Từ đó, cô trở lại Boulaur vào mỗi kỳ nghỉ. Khi các nữ tu đề nghị cô ở lại trong khu nội vi, cô đồng ý với suy nghĩ rằng trải nghiệm ấy sẽ giúp cô xác nhận đời sống đan tu không phải là con đường dành cho mình.
“Tôi nghĩ lần đầu tiên bước vào nội vi sẽ giúp tôi hiểu rằng đây hoàn toàn không phải con đường của mình, và như thế mọi chuyện sẽ được giải quyết”, cô nói.
“Nhưng khi thực sự trải nghiệm đời sống nội vi lần đầu tiên, điều đó thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn thuộc về nơi ấy.”
Yohanna nhận ra rằng điều cô từng nghĩ là không phù hợp với mình lại có thể chính là con đường Thiên Chúa đang mở ra.
“Thiên Chúa biết chúng ta rõ hơn chính chúng ta. Đôi khi Người dẫn chúng ta đến những điều ban đầu dường như vô lý, nhưng sau đó chúng ta nhận ra rằng mọi sự lại hoàn toàn phù hợp”, cô chia sẻ.
Từ Roma đến Lourdes trong hành trình phân định
Tại Đại hội Giới trẻ trong Năm Thánh 2025 ở Roma, Yohanna lần đầu tiên cảm nghiệm tính phổ quát của Giáo hội giữa hàng nghìn người trẻ “rất khác nhau, nhưng tất cả đều hiện diện vì Chúa”.
Kinh nghiệm ấy giúp cô hiểu sâu hơn về Giáo hội và cũng trở thành một phần trong hành trình phân định ơn gọi của cô.
Nói về chuyến viếng thăm Lourdes của Đức Thánh Cha Lêô XIV, mà Đức cha Jean-Marc Micas, Giám mục Tarbes và Lourdes, mô tả là chuyến viếng thăm của “một người hành hương đơn sơ”, Yohanna chia sẻ:
“Đức Thánh Cha Lêô biết những gì đang xảy ra tại đất nước chúng ta, và tôi chắc chắn rằng những lời của ngài sẽ giúp chúng ta trên hành trình của mình.”
Chương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng bao gồm lời cầu nguyện đặc biệt cho nước Pháp, xin Đức Trinh Nữ Maria canh tân các gia đình Kitô hữu và làm triển nở các ơn gọi, “đặc biệt là ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến”.
Một lời “xin vâng” đang được chuẩn bị
Ơn gọi của Yohanna ban đầu khiến cha mẹ nuôi của cô lo lắng. Tuy nhiên, trước sự kiên trì và niềm vui của cô, họ đã đồng ý đưa cô đến Đan viện Boulaur. Qua đó, họ có cơ hội gặp các nữ tu và hiểu hơn về đời sống mà cô đang chuẩn bị bước vào.
Từ Boulaur, họ sẽ cùng nhau đến Lourdes để tham dự chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
“Đó sẽ là cơ hội để họ gặp các nữ tu và thấy một đan viện thực sự là gì, chứ không chỉ là những gì người ta tưởng tượng. Đó đã là một bước tiến rất lớn”, Yohanna nói.
Thời gian ứng sinh của cô, bước đầu tiên trên hành trình hướng tới nhà tập, sẽ kéo dài đến tháng 6. Trong thời gian này, cô muốn giữ tâm hồn hoàn toàn rộng mở trước điều Thiên Chúa muốn nơi mình.
“Nếu Thiên Chúa gọi tôi đến đó, tôi sẽ rất hạnh phúc và sẽ dâng lên Người một lời ‘xin vâng’ thật lớn, bằng tất cả trái tim mình.”
Từ một tuổi thơ thiếu vắng đời sống đức tin, qua những năm tháng tìm kiếm và cô đơn, Yohanna đã từng bước trở về với Thiên Chúa. Hành trình đến Lourdes lần này vì thế không chỉ là một cuộc hành hương, nhưng còn là một chặng đường quan trọng trong việc phân định lời mời gọi của Chúa dành cho cuộc đời cô.
https://www.ewtnnews.com/world/europe/from-foster-care-to-lourdes-young-convert-leaves-job-to-see-pope-embrace-monastic-life