Chiều ngày 1 tháng 10, tại Vườn Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cùng hơn 1.300 người, trong đó có đông đảo thiếu nhi, lần chuỗi Mân Côi cầu xin hòa bình cho thế giới, đặc biệt cho những trẻ em đang sống giữa chiến tranh và xung đột.
Đây cũng là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Lêô XIV khai mạc sáng kiến “Một triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi” do tổ chức giáo hoàng Trợ giúp Giáo hội Đau khổ phát động. Sáng kiến được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10, lễ Đức Mẹ Mân Côi, quy tụ trẻ em, gia đình, giáo xứ, trường học và cộng đoàn Công giáo trên khắp thế giới trong cùng một ý nguyện cầu nguyện cho hòa bình và hiệp nhất.
![]()
Sáng kiến này được tổ chức hơn 20 năm qua. Năm 2005, tại Caracas, Venezuela, sáng kiến được khởi xướng dựa trên lời Thánh Piô Năm Dấu: “Nếu một triệu trẻ em cùng nhau lần chuỗi Mân Côi, thế giới sẽ thay đổi”.
Năm nay, lần đầu tiên chiến dịch được kéo dài trong một tuần, tạo điều kiện để các giáo phận, giáo xứ, trường học, cộng đoàn và gia đình tại nhiều châu lục có thể lựa chọn ngày thuận tiện để tham gia, trong khi vẫn hiệp nhất trong cùng một lời cầu xin hòa bình.
Thiếu nhi từ nhiều quốc gia quy tụ tại Vườn Vatican
![]()
Từ giữa buổi chiều, các em nhỏ đến từ nhiều trường học và giáo xứ tại Roma đã quy tụ tại Vườn Vatican. Trong số các em có những thiếu nhi đến từ Ý, Argentina, Brazil, Đức, Pakistan, Bồ Đào Nha, Syria, Thụy Sĩ và Ukraine.
Trước khi Đức Thánh Cha đến, các em tham dự một chương trình sinh hoạt và học hỏi về Thánh nữ Bernadette Soubirous, một thiếu nữ đơn sơ xuất thân từ một gia đình nghèo. Tại hang Massabielle ở Lộ Đức, Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với thánh nữ và mời gọi cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi.
Các em cũng được hướng dẫn tìm hiểu về tràng chuỗi Mân Côi và cách lần chuỗi. Cùng với cha mẹ, người thân, các linh mục và những người đồng hành, các em chuẩn bị tâm hồn bước vào giờ cầu nguyện.
Các em được mời gọi nghĩ đến một người đang cần lời cầu nguyện: một em nhỏ đang sống giữa chiến tranh, một người bệnh, một thành viên trong gia đình, một người đang buồn phiền hoặc cô đơn, hay bất cứ ai đang cần được bình an.
Đức Hồng y Kurt Koch mời gọi cầu nguyện cho những người đau khổ
![]()
Gần 18 giờ, Đức Thánh Cha Lêô XIV đến Hang đá Lộ Đức. Một em nhỏ trao tặng ngài một bó hoa và cùng Đức Thánh Cha mang hoa đến đặt trước bàn thờ dưới chân Đức Mẹ.
Đức Hồng y Kurt Koch, Tổng trưởng Bộ Cổ võ Hiệp nhất các Kitô hữu và Chủ tịch quốc tế của tổ chức Trợ giúp Giáo hội Đau khổ, chào mừng Đức Thánh Cha và trình bày ý nghĩa của sáng kiến.
Đức Hồng y nhấn mạnh rằng các em nhỏ có thể cùng với Đức Maria mang những đau khổ của thế giới đến với Chúa. Ngài nói rằng tiếng nói của những người bé nhỏ, khi phó thác cho Thiên Chúa với lòng tin tưởng, được lắng nghe cách đặc biệt trong trái tim Người.
Trong giờ cầu nguyện, cộng đoàn suy niệm năm Mầu nhiệm Sự Sáng, qua đó chiêm ngắm Đức Kitô là “ánh sáng thế gian”, Đấng soi sáng những vết thương và niềm hy vọng của các dân tộc.
Đức Hồng y Koch mời gọi cầu nguyện cho trẻ em Ukraine và các nạn nhân chiến tranh; cho những gia đình tại Syria, Liban và Thánh Địa phải rời bỏ nhà cửa; cho các Kitô hữu đang bị bách hại tại Pakistan và nhiều nơi khác; cho hòa giải tại Nam Sudan; và cho các gia đình tại Cuba và Venezuela, để họ không đánh mất niềm hy vọng.
Ngài cũng mời gọi cộng đoàn cầu xin Thiên Chúa đừng để sợ hãi và hận thù có tiếng nói cuối cùng, nhưng giúp con người biết đón nhận tình yêu của Thiên Chúa và để tình yêu ấy biến đổi đời sống mình.
Đức Thánh Cha Lêô XIV: Xin hòa bình cho mọi trẻ em
![]()
Trong lời chào các em, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói rằng ngài rất vui mừng được hiện diện giữa các em. Ngài hỏi các em biết hai Đấng yêu thương mình hơn hết là ai. Các em đồng thanh đáp: “Chúa Giêsu và Mẹ Maria”.
Đức Thánh Cha nói:
“Chúa Giêsu và Mẹ Maria không bao giờ để chúng ta một mình và luôn ở gần chúng ta.”
Sau đó, ngài mời gọi các em cùng cầu nguyện:
“Chúng con yêu mến Chúa Giêsu và Mẹ Maria, và tối nay chúng con xin một món quà đặc biệt: hòa bình cho tất cả trẻ em trên thế giới, nhất là những em đang sống tại những nơi có chiến tranh, tại nhiều quốc gia trên trái đất.”
Đức Thánh Cha nhắc rằng Kinh Mân Côi là một lời kinh đơn sơ mà mọi người đều có thể cầu nguyện. Qua lời kinh này, các em được mời gọi phó thác cho Chúa những người đang đau khổ và xin ơn bình an cho toàn thế giới.
Lời cầu nguyện phải đi đôi với việc bác ái
![]()
Trước khi bắt đầu lần chuỗi, Đức Thánh Cha giải thích cho các em về năm Mầu nhiệm Sự Sáng: Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan, hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana, công bố Nước Thiên Chúa, tỏ vinh quang trên núi Tabor và trao ban Bí tích Thánh Thể trong Bữa Tiệc Ly.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng lời cầu nguyện phải được thể hiện bằng đời sống cụ thể:
“Chúng ta cũng quyết tâm trở nên tốt lành và cư xử tốt – ở nhà, ở trường, trong lớp giáo lý, với cha mẹ và với mọi người, cả khi vui chơi và chơi thể thao –, bởi vì lời cầu nguyện luôn phải đi đôi với những việc tốt, với những cử chỉ yêu thương. Và như thế, hòa bình được lớn lên!”
Lời nhắn nhủ này đặc biệt phù hợp với tinh thần Kitô giáo: cầu nguyện không tách rời khỏi việc sống bác ái. Người môn đệ cầu xin hòa bình cũng được mời gọi trở nên người kiến tạo hòa bình trong chính gia đình, trường học, cộng đoàn và môi trường sống của mình.
Kinh Mân Côi hiệp nhất các dân tộc
Giờ lần chuỗi được xen kẽ với những bài hát và các đoạn phim giới thiệu hoàn cảnh của những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh và xung đột tại Ukraine, Thánh Địa, Liban, Syria, Pakistan, Nam Sudan, Venezuela và Cuba.
Một em nhỏ tên Tommaso đã cầu xin Đức Trinh Nữ Maria “hiệp nhất tất cả các dân tộc trên trái đất” và giúp mọi người nhận ra rằng “tất cả chúng ta là anh chị em, dù đến từ những quốc gia khác nhau hay nói những ngôn ngữ khác nhau”.
Em cũng phó thác cho Đức Mẹ những trẻ em đang đau khổ, những em “đang khóc vì chiến tranh, đang đói hoặc bị bệnh”.
Các chục Kinh Mân Côi được lần bằng nhiều ngôn ngữ. Chục kinh đầu tiên được đọc bằng tiếng Ý; những chục kinh tiếp theo sử dụng tiếng Ả Rập, Urdu, Đức và Tây Ban Nha. Sự đa dạng ngôn ngữ diễn tả hình ảnh một Giáo hội hoàn vũ cùng quy tụ trong một lời kinh và một niềm hy vọng.
Đức Thánh Cha Lêô XIV sau đó ban phép lành, ký tên trên một bức ảnh được các em nhỏ mang đến và chào thăm các gia đình. Ngài đặc biệt dành thời gian gặp gỡ một số trẻ em khuyết tật.
Trước khi rời Vườn Vatican, Đức Thánh Cha đi qua quảng trường trước Hang đá Lộ Đức, bắt tay, ban phép lành, ôm các em nhỏ và trò chuyện với nhiều người.
Qua buổi lần chuỗi Mân Côi cùng thiếu nhi, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc nhở toàn thể Giáo hội rằng lời cầu nguyện cho hòa bình cần được nối kết với những việc bác ái cụ thể. Khi cùng với Đức Maria chiêm ngắm Đức Kitô, người tín hữu được mời gọi trở nên những người mang bình an của Chúa đến cho gia đình, cộng đoàn và thế giới.