Bầu khí mừng lễ Chúa Giáng sinh tại Tổng Giáo phận Hà Nội 2024

Hòa chung niềm vui cùng Giáo hội hoàn vũ trong đêm mừng Chúa Giáng sinh, các giáo xứ, giáo họ trong Tổng Giáo phận Hà Nội đã tổ chức đêm hoan ca – diễn nguyện, đặc biệt là Thánh lễ trọng thể hầu giúp các tín hữu cảm nghiệm tình yêu cao vời của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Rất đông anh chị em không cùng niềm tin tôn giáo đã cùng hiện diện và chia sẻ niềm vui ngày mừng lễ.

Theo ghi nhận của Ban Truyền thông tại các Giáo xứ như Bái Xuyên, Chuôn Trung, Đinh Xá, Đồng Gianh, Hòa Trung, Lưu Xá, Phương Trung, Thiện Mỹ, Vụ Bản và Giáo họ Hội Động, đêm mừng Chúa Giáng sinh (24/12/2024) đã diễn ra trong bầu khí thật trang trọng, linh thánh và ấm áp niềm vui.

Đúng 20h00, sau những tiếng kèn tiếng trống khởi động, Cha xứ Giu-se Mai Xuân Thuỳ đã lên khai mạc buổi hoan ca trước quảng trường chính của Giáo xứ Bái Xuyên đang quy tụ hơn 3000 bà con dân Chúa.

Buổi hoan ca diễn ra đầy ấn tượng với 12 tiết mục đặc sắc của các giới tuổi, các hội đoàn trong Giáo xứ, từ các em thiếu nhi tới các bạn giới trẻ, các chị Mô-ni-ca, anh chị em xa quê và dàn hợp xướng của ca đoàn An-tôn… Thông điệp từ các tiết mục đã làm sống dậy niềm vui đang trào tràn trong lòng mỗi khán giả hiện diện được chào đón “món quà Tình Yêu vĩ đại” là chính Đức Giê-su Ki-tô – niềm Hy vọng cứu độ.

Tiếp nối các tiết mục hoan ca là màn diễn nguyện quy mô và ý nghĩa do quý sơ cộng đoàn Dòng Mến Thánh Giá Bái Vàng biên đạo và hơn 100 diễn viên là các hội đoàn trong Giáo xứ đã ròng rã tập luyện, chuẩn bị trong suốt những tuần mùa Vọng qua.

Đỉnh cao của niềm hân hoan được kết tinh trong Thánh lễ đêm do Cha xứ Giu-se chủ tế. Dù Thánh lễ diễn ra tại quảng trường nhưng bầu khí trật tự và linh thiêng của đêm Giáng sinh vẫn được duy trì.

Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn đã rước Chúa Hài Nhi đặt vào hang đá chính của Giáo xứ và vang lên những lời kinh lời ca trong Đêm thánh.

Ngay từ những tuần đầu Mùa Vọng, nhà thờ Giáo xứ Chuôn Trung đã khoác lên mình một diện mạo ấm áp và rực rỡ với cây thông Noel ấn tượng, những dây đèn lung linh, cùng các trang trí đậm chất Giáng sinh. Tất cả như minh chứng cho sự chuẩn bị chu đáo và tận tâm của cộng đoàn Giáo xứ.

Cao điểm của lễ Giáng sinh là đêm hoan ca và Thánh lễ mừng Ngôi Lời nhập thể. Các tiết mục sôi động của thiếu nhi, cùng những bài thánh ca sâu lắng từ các hội đoàn, đã tạo nên một đêm lễ đầy cảm xúc, ấm áp trong lòng người tham dự.

Hoan ca kết thúc cũng là phần mà các em thiếu nhi mong chờ nhất đó chính là được ông già Noel phát cho những phần quà Giáng sinh. Có lẽ từng nụ cười của các em khi nhận được quà chính là niềm vui của Chúa và của tất cả mọi người trong Giáo xứ.

Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Giáng sinh do Cha Phê-rô Nguyễn Thanh Vương – phó xứ Đoan Nữ, MF. cử hành. Cha Phê-rô mời gọi cộng đoàn dâng lên những tâm tình chân thành nhất trong giờ phút thiêng liêng đón Chúa Hài Đồng. Thánh lễ là dịp để chúng ta sốt sắng tôn kính Thiên Chúa, dù trời đông giá rét, nhưng không khí lại ấm áp, vì Chúa đang hiện diện giữa cộng đoàn.

Vào lúc 20h00, Cha phó Giu-se Lương Đức Thanh đã long trọng khai mạc đêm hoan ca – diễn nguyện mừng Chúa Giáng sinh với chủ đề “Cùng Hài nhi Giê-su – Dân Chúa canh tân đời sống đức tin trong phụng vụ”. Đêm hoan ca – diễn nguyện được dàn dựng với những tiết mục rất công phu đến từ các hội đoàn của hai Giáo xứ Đinh Xá và Ngô Khê.

Thánh lễ đêm được cử hành lúc 22h30 do Cha phó Giuse chủ sự. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, ngài giúp cộng đoàn khám phá mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa giáng sinh làm người ngang qua hình ảnh Con Thiên Chúa sinh ra được đặt trong máng cỏ đơn sơ nghèo nàn. Từ đó Ngài mời gọi cộng đoàn phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống tốt lành, thánh thiện, công chính và đạo đức để xứng đáng làm máng cỏ cho Chúa ngự đến.

Ngay sau Thánh lễ, cộng đoàn cung nghinh Chúa Giê-su Hài Đồng ra hang đá trong tâm tình đơn sơn khiêm hạ.

Chương trình hoan ca mừng Chúa Giáng sinh tại Giáo xứ Đồng Gianh mang đậm nét nghệ thuật Thánh nhạc và màu sắc Ki-tô giáo, cũng như sứ điệp yêu thương và sự an bình của đêm thánh. Các tiết mục đã được các diễn viên không chuyên trong Giáo xứ dày công tập luyện, cùng với óc sáng tạo cộng với biệt tài diễn xuất và năng khiếu nghệ thuật, đã giúp cho cộng đoàn thả hồn vào những bài hát hợp xướng, hòa mình vào những điệu múa, vũ khúc sôi động mừng Chúa Giáng sinh. Đặc biệt với phần diễn nguyện của các em thiếu nhi, giới trẻ và mọi thành phần trong giáo xứ, đã giúp cho cộng đoàn lắng đọng tâm hồn để sống lại những trang sử thánh đầu tiên qua hoạt cảnh Giáng sinh.

Đỉnh cao của đêm mừng Chúa Giáng sinh là Thánh lễ vào lúc 22h00, do Cha xứ Phan-xi-cô Xa-vi-e Trần Truyền Giáo chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Alsenmo Nguyễn Hải Minh – Bề trên dòng Phanxicô, và Cha An-rê Dũng Lạc Mai Văn Diên Dòng Biển Đức Thiên Hà.

Giảng trong Thánh lễ, Cha Alsenmo Nguyễn Hải Minh cho cộng đoàn thấy mầu nhiệm “Ngôi Lời hóa thành nhục thể” vẫn tái diễn trong dòng lịch sử của nhân loại. Vì lễ Giáng Sinh không chỉ đến mỗi năm một lần, nhưng tiếp tục được cử hành trong từng phút giây của cuộc sống hằng ngày, khi chúng ta để cho Ngài sinh ra và lớn lên trong tâm hồn qua đời sống đức tin cũng như qua những nghĩa cử bác ái, yêu thương đối với tha nhân. Như thế, bài thánh ca mừng Chúa Giáng Sinh không chỉ được cất lên mỗi năm một lần, nhưng là khúc hoan ca trong từng phút giây của cuộc sống nơi mỗi người. Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn hãy để cho Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể tiếp tục nhập thể trong suy nghĩ, hành động, để đời sống của mỗi người trở thành “lời và âm nhạc”giữa lòng xã hội hôm nay.

Giáo xứ Hòa Trung mừng sinh nhật Đấng Cứu Thế bằng đêm hoan ca với những tiết mục được chuẩn bị công phu và vô cùng đặc sắc. Từ những điệu nhảy vô cùng nhí nhảnh đáng yêu của những ông già Noel tí hon đến những điệu múa uyển chuyển của các bạn giới trẻ, ca đoàn, Giáo họ Hoàng Lý, sự góp mặt của các bà, các chị trong hội phụ nữ của Tổ dân phố Hoà Trung B, đặc biệt là chương trình diễn nguyện được chuẩn bị chu đáo. Tất cả đã tạo nên một buổi hoan ca – diễn nguyện thành công, đầy màu sắc và mang đậm tinh thần đoàn kết.

Sau buổi hoan ca – diễn nguyện các đoàn hội rước Chúa Giê-su Hài Đồng xung quanh nhà thờ và tham dự Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Giáng sinh do Cha phó Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hoàng Văn Quốc chủ sự.

Sau lời khai mạc của Cha phó Mát-thêu Nguyễn Tất Truyền, các tiết mục văn nghệ đặc sắc đã được diễn ra trong sự chào đón của tất cả mọi người. Tất cả cùng hòa chung một nhịp đập yêu thương, mừng biến cố trọng đại Thiên Chúa ở cùng nhân loại.

Sau các tiết mục hoan ca, cộng đoàn Giáo xứ Lưu Xá lắng đọng tâm hồn bước vào chương trình diễn nguyện, cùng nhau sống lại những biến cố lịch sử cứu độ mà Thiên Chúa thực hiện qua dòng lịch sử cứu độ.

Cao điểm của Đêm Giáng sinh là Thánh lễ do Cha phó Mát-thêu chủ sự vào lúc 22h00. Chia sẻ trong Thánh lễ, Cha phó gợi lại cho cộng đoàn về ý nghĩa ngày Chúa Giáng sinh. Thiên Chúa xuống thế trao ban cho con người một tình yêu, để chúng ta chiêm ngắm và thờ phượng Chúa. Ngài là Em-ma-nu-el nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, dành tình yêu thương với những người nhỏ bé tầm thường và yếu hèn. Từ đó, Cha mời gọi mọi người hãy biết mở lòng ra để đón Chúa Hài Đồng vào lòng mình và sống đức tin với tinh thần luôn sẵn sàng cất bước lên đường loan báo Tin Mừng cho mọi người.

Kết thúc Thánh lễ, Cha phó Mát-thêu cùng toàn thể cộng đoàn sốt sắng rước kiệu tôn vinh Chúa Giêsu Hài Đồng xung quanh khuôn viên nhà thờ.

Đúng 19h30, Cha xứ Phê-rô Phạm Văn Hùng đã phát biểu khai mạc đêm diễn nguyện – hoan ca mừng Chúa Giáng sinh. Phần diễn nguyện với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các em thiếu nhi trong toàn Giáo xứ Phương Trung đã giúp cộng đoàn hiện diện phần nào cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa đã dành cho nhân loại. Kế đó là các tiết mục hoan ca đầy màu sắc đến từ các em thiếu nhi, các bạn giới trẻ và các hội đoàn trong Giáo xứ.

Đúng 22h00, Thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh được Cha xứ Phê-rô long trọng cử hành với sự hiệp thông của đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trong bài giảng, Cha Phê-rô đã gợi nhắc lại sự khó khăn của Đức Maria và Thánh Giu-se khi bị các quán trọ từ khước, sự thấp hèn nơi máng cỏ năm xưa, nơi mà súc vật vẫn ăn, nơi mà Hài nhi Giê-su được sinh ra. Qua đó, Cha mời gọi cộng đoàn hãy năng cầu xin Thiên Chúa ban ơn, mở lòng cho chúng ta, để chúng ta đừng bao giờ từ khước nhau, để cho chúng ta biết sống gần gũi nhau, để cho chúng ta trở thành những con người biết cầm lấy bàn tay nhau- bàn tay của hơi ấm tình người. Để từ đó sẽ biến đổi chúng ta thành một cộng đoàn có Chúa hiện diện trong suốt cuộc đời.

Cuối lễ là nghi thức rước kiệu Chúa Hài Đồng ra hang đá. Đoàn rước tiến bước và cùng cất cao tiếng hát tạ ơn Chúa, chào đón Hài Nhi giáng thế làm người, ban bình an và niềm hy vọng cho toàn thế giới.

Đêm hoan ca và diễn nguyện tại Giáo xứ Thiện Mỹ với chủ đề “Cùng Hài Nhi Giê-su, dân Chúa canh tân đời sống đức tin trong phụng vụ” đã diễn ra cách tốt đẹp và mang lại nhiều cảm xúc cho cộng đoàn hiện diện.

Đúng 22h00, Cha xứ Giu-se Đặng Anh Việt long trọng cử hành Thánh lễ mừng Con Chúa Giáng sinh. Trong tâm tình ngày mừng lễ, Cha xứ chia sẻ: Đức Ki-tô đã đến chia sẻ cuộc đời nhân thế với mỗi chúng ta. Đêm Giáng sinh trở thành khởi đầu của một tình yêu cao cả – Đêm mà trời với đất giao hòa, Thiên Chúa và con người được gặp gỡ nhau.

Sau Thánh lễ, Cha xứ Giu-se cùng cộng đoàn rước kiệu Chúa Hài Đồng, bày tỏ lòng tôn kính và tạ ơn trước mầu nhiệm Giáng sinh cao cả.

Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần Văn Liên cùng bà con Giáo xứ Vụ Bản đã chào mừng đêm mừng Chúa Giáng sinh với các tiết mục hoan ca – diễn nguyện độc đáo đến từ các em thiếu nhi và các hội đoàn trong Giáo xứ.

Thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh được cử hành vào lúc 22h30 cùng sự hiệp thông đông đảo của cộng đoàn dân Chúa.

Ngay sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng cung nghinh Chúa Hài Đồng ra hang đá và dâng lời kinh, câu ca tiếng hát ca khen mầu nhiệm nhập thể.

Giáo họ Hội Động thuộc Giáo xứ Công Xá đã tổ chức đêm hoan ca và diễn nguyện mừng Chúa Giáng sinh tại tiền sảnh nhà mục vụ của Giáo họ.

Đúng 9h30, Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Kiều Ngọc Viên đã cùng với cộng đoàn Giáo họ Thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh. Ngài mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm Hài Nhi Giê-su để cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa đã bày tỏ vinh quang của Ngài trong thân phận yếu đuối của một hài nhi. Nhờ mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, một nguồn sáng mới đã xuất hiện để canh tân và thánh hóa mọi tâm hồn đang hy vọng vào tình yêu Thiên Chúa, ban bình an trên khắp cõi địa cầu.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện đã thay lời cho toàn thể cộng đoàn giáo họ, chúc mừng Giáng sinh và năm mới tới Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê. Mặc dù không còn hưu dưỡng tại Giáo họ, nhưng Cha vẫn hằng yêu thương, quan tâm đến mỗi người trong cộng đoàn. Đáp từ, cha cố cũng bày tỏ niềm vui mỗi khi được về dâng Thánh lễ tại đây và ngài gửi lời chúc mừng Giáng sinh và Năm Thánh 2025 tới Cha xứ Gia-cô-bê Nguyễn Văn Lý cùng toàn thể cộng đoàn Giáo họ. Sau đó, cộng đoàn cùng rước Chúa Hài Đồng ra hang đá trong niềm vui ấm áp của mùa Giáng sinh.

“Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta” (Ga 1,14). Ước mong, khi chiêm ngắm mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập thể mỗi Ki-tô hữu sẽ mặc lấy tâm tình của Hài Nhi Giê-su khi đến với nhân loại, từ đó biết sống mầu nhiệm nhập thể ngay trong đời sống đức tin mỗi ngày, đặc biệt trong Năm Thánh 2025 hồng ân này.

Truyền thông TGP Hà Nội tổng hợp

https://www.tonggiaophanhanoi.org

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *