Án phong chân phước cho một giáo dân liệt tứ chi ở Ý

Án phong chân phước cho một giáo dân liệt tứ chi ở Ý

Trang mạng của Dòng Don Bosco, gọi tắt là ANS, truyền đi ngày 30 tháng Giêng vừa qua, đưa tin Bộ Phong thánh đã xác nhận giá trị pháp lý cuộc điều tra ở Giáo phận Noto, trên đảo Sicilia, nam Ý, về án phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa Antonio Baglieri, một giáo dân bị tê liệt tứ chi, nhưng đã vượt thắng thất vọng, học viết bằng cách cầm bút bằng miệng viết những lá thư để mang Chúa Giêsu cho những bệnh nhân khác.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Antonio Baglieri sinh ngày 01 tháng Năm năm 1951 tại Modica, Sicila, và năm lên 17 tuổi, anh tập sự làm nghề thợ nề. Nhưng một hôm anh bị ngã từ giàn giáo cao 17 mét và hoàn toàn bị tê liệt. Bà Giuseppina, mẹ của Antonio, đặt trọn niềm tín thác nơi Chúa, quyết định dành trọn cuộc đời của bà để săn sóc người con trai tật nguyền.

Antonio Baglieri bắt đầu trải qua hành trình khó khăn qua các nhà thương, nhưng không có tiến triển nào về sức khỏe. Sau khi trở về nhà vào năm 1970, sau vài ngày viếng thăm bạn bè, anh sống khoảng 10 năm trong cô lập, đau khổ và thất vọng, không rời gia cư của mình.

Chiều ngày 24 tháng Ba năm 1978, Thứ Sáu Tuần Thánh, môt nhóm cầu nguyện thuộc phong trào canh tân trong Thánh Linh đến cầu nguyện với Antonio. Khi ấy anh cảm thấy một sự thay đổi sâu xa trong tâm hồn. Từ lúc ấy, anh đón nhận thánh giá trong đức tin và khám phá ơn gọi đặc biệt cần chu toàn. Antonio bắt đầu đọc Kinh thánh, đặc biệt là các sách Tin mừng. Trong thời gian đó, vì muốn giúp các trẻ em làm bài tập, nên anh học cách viết bằng miệng. Qua cách thức này, Antonio bắt đầu sứ mạng loan báo Tin mừng, viết hồi ký và gửi những lá thư đi đến các nơi trên thế giới.

Antonio cũng viết và vẽ những thiệp hình tặng cho những người đến thăm anh, và anh giữ liên lạc với những người bệnh bằng cách điện thoại cho họ, khích lệ, an ủi và giúp hy vọng.

Tháng Năm năm 1983, anh bắt đầu kỷ niệm thánh giá mà anh được kêu gọi vác, sau tai nạn lao động, và cùng năm đó Antonio trở thành Hội viên gia đình Salêdiêng. Ngày 31 tháng Tám năm 2004, anh khấn vĩnh viễn như cộng tác viên và là “thiện nguyện viên Don Bosco”.

Antonio Baglieri qua đời lúc 8 giờ sáng, ngày 02 tháng Hai năm 2007, khi được 56 tuổi. Theo ước nguyện, anh được an táng với y phục thể thao và giày quần vợt, biểu lộ ước muốn “kết thúc cuộc chạy đua để gặp Thiên Chúa”.

Sau khi được sự chấp thuận của Bộ Phong thánh cho mở án, tòa án Giáo phận Noto đã thực hiện cuộc điều tra trong hơn 10 năm, từ ngày 02 tháng Ba năm 2014 đến ngày 05 tháng Năm năm 2024, thu thập các chứng tích và chứng từ, trước khi gửi toàn bộ hồ sơ về Bộ Phong thánh. Sau khi ban sắc lệnh nhìn nhận giá trị pháp lý của các hồ sơ thu thập được, trong thời gian tới đây, Bộ sẽ bổ nhiệm một tường trình viên (Relatore), soạn tập hồ sơ đúc kết (Positio super virtutibus) để giao cho chín chuyên gia cố vấn cứu xét. Nếu hoàn tất giai đoạn này, Bộ sẽ cứu xét phép lạ, nếu có, và nếu được chấp nhận thì vị tôi tớ Chúa sẽ được phong chân phước, sau khi được Đức Thánh cha phê chuẩn.

(Tổng hợp, Ekai.pl 5-2-2-25)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *