Tối thứ Hai ngày 17.02.2025 từ nhà Bác Ái Vĩnh Lộc – Bình Chánh, đoàn chúng tôi xuất phát về hướng miền Đông, đi hành hương Đức Mẹ Giang Sơn kết hợp đến thăm cộng đoàn Đa Minh đang công tác tại huyện Lak – Buôn Ma Thuột. Trên xe có 9 thành viên trong đó: Trưởng đoàn là Cha Đa Minh Trần Bình Tiên OP, Đặc Trách HĐ Đa Minh TGP. Sài Gòn với 6 thành viên Ban Phục Vụ HĐ Đa Minh TGP. Sài Gòn và đồng hành với đoàn là anh Gioakim Trưởng HĐTỉnh cùng chị Maria thành viên HĐ Tỉnh. Thật là vui khi có sự kết nối với nhau, cùng mang tâm tình thương mến đến quý Cha đang thực hiện sứ vụ tại giữa vùng rừng núi, thiên nhiên bao phủ nhiều hơn khu dân cư của thành thị.
Đến 5 giờ sáng hôm sau, bầu trời còn tối, khí trời mát lạnh, con đường đi chỉ có ánh đèn của xe chiếu sáng, thoang thoảng hương thơm hoa cà phê suốt đoạn đường. Thật cảm động khi nhìn thấy anh Hùng thư ký của HĐGD Đa Minh Buôn Ma Thuột, đã đứng đón đoàn từ xa. Con đường nhỏ dẫn vào phụ xá Thánh Martino có hàng cây hai bên vệ đường, Cha Vinh Sơn Đặc Trách HĐGD Đa Minh Buôn Ma Thuột ra đón, tay bắt mặt mừng, như người anh em xa vắng đã lâu hôm nay trở về thăm nhà. Gian nhà như bừng sáng, nhộn nhịp hơn vì vang tiếng cười, tiếng nói chào nhau. Cùng ngồi với nhau, bên tách cà phê sáng, đặc sản tại đây làm chúng tôi ấm lòng, cảm nhận được sự hân hoan trên khuôn mặt của chủ nhà.
Sau vài giờ hàn huyên đoàn chúng tôi lên xe đi qua nhiều con đường trải nhựa đến ngắm hồ Lak cảnh quang tuyệt vời, rồi đến tu xá Thánh Martino,còn đang xây dựng thêm vài căn phòng nhỏ, để nhìn thấy nỗi khó khăn của vùng đất cao nguyên, ít người Kinh sinh sống. Trên đường đến giáo điểm Buôn Lê, nơi đây dân cư tương đối đông hơn, vẫn còn dấu tích vài căn nhà sàn, cái nắng chang chang dọc theo con đường chỉ thấy hàng cây bông giấy màu đỏ rực, hay màu tím lịm từng chùm hoa nhiều hơn lá, thật đẹp.
Nhà nguyện của giáo điểm Buôn Lê nhỏ, đơn sơ nhưng ấm cúng, Cha Phương đã ở đây được 21 năm chia sẻ về tiểu sử hình thành từ năm 1975. Sau cùng là nhà lọc nước tinh khiết của tu xá, chúng tôi gặp thêm vài quý Cha, cảm nhận sự đóng góp thầm lặng của cộng đoàn Đa Minh về đời sống tinh thần của giáo dân.
Chiều cùng ngày đoàn chúng tôi dâng lễ trên đài Đức Mẹ Giang Sơn, xin dâng Mẹ tâm tư của mỗi người chúng con trong Năm Thánh “ những người hành hương trong hy vọng”, có Mẹ đồng hành, đoàn con vững lòng.
Trở về phụ xá Thánh Martino, sự hiếu khách và tiếp đón nồng hậu của anh chị Ban Phục Vụ HĐ Đa Minh Buôn Ma Thuột cho chúng tôi cảm giác thật ấm áp như người trong một gia đình đầy tình yêu thương. Chuyến viếng thăm giúp chúng tôi có thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn, trải lòng để lắng nghe và thấu hiểu nhau hơn.
Nhờ lời khẩn cầu của Cha Thánh Đa Minh xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho đoàn con cái, đang tiếp nối truyền thống của Dòng Anh Em Giảng Thuyết.
BPV HĐGPSaigon