Đúng 17h30, thánh lễ khởi sự bằng việc rước thánh tích của Chân phước Anrê Phú Yên, là một lọn tóc nhỏ của ngài được Đức cha Matthêô đưa về từ Bồ Đào Nha vào năm 2019. Thánh tích này sẽ được tất cả các giáo xứ và giáo họ biệt lập trong toàn Giáo phận rước về, để mọi người kính viếng và cầu nguyện.
Trong bài giảng lễ, Đức cha Matthêô đã phác họa lại cuộc đời thánh thiện của thầy giảng Anrê Phú Yên. Thầy được diễm phúc tử đạo ngày 26 tháng 7 năm 1644 và “mặc dù được tôn phong sau 117 vị thánh tử đạo, nhưng ngài không phải là vị thánh thứ 118, mà là vị đứng đầu, người chứng thứ nhất, người anh cả trong truyền thống tử đạo của Việt Nam”. Dưới sự quan phòng của Thiên Chúa, ngay từ thuở nhỏ, đời sống đức tin của thầy giảng Anrê Phú Yên đã được dìu dắt bởi một người mẹ đạo đức là bà Gioanna. Sau khi gia nhập đoàn thầy giảng, thầy lại được cha Đắc Lộ – người cha tinh thần của thầy nâng đỡ và hướng dẫn trong việc tông đồ truyền giáo.
Đúng như lời Chúa Giêsu đã dạy trong trích đoạn Tin mừng Luca của Phụng vụ Thánh lễ hôm nay: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất nó; còn ai mất mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống”, ngày 25/07/1644 tại nhà của các cha Dòng Tên ở Hội An, thầy đã bị lính của ông Nghè Bộ bắt giữ, rồi chịu tử đạo ngày 26/7/1644 tại Gò Xử. Đời sống đức tin của Chân phước Anrê Phú Yên đã trở nên gương mẫu cho mọi Kitô hữu, đặc biệt là giới trẻ và anh chị em Giáo Lý viên. Chứng từ tử đạo anh hùng của ngài cũng nhiều lần được đưa vào trong giáo huấn của các Đức Giáo hoàng (Sứ điệp gửi Đại hội giới trẻ thế giới lần thứ XVII tại Toronto Canada năm 2002 của Đức Gioan Phaolô II, Tông huấn Christus Vivit năm 2019 của Đức Phanxicô).
Trong thánh lễ hôm nay, tâm tình và lòng sùng kính dành cho Chân phước Anrê Phú Yên còn được thể hiện sâu đậm qua việc toàn thể cộng đoàn phụng vụ đã cùng nhau cất lời kinh dâng lên ngài:
Thân lạy Chân phước Anrê Phú Yên,
là Người chứng thứ nhất của Giáo Hội Việt Nam
và của Giáo phận Qui Nhơn.
Chúng con rất vui mừng
vì Ngài đã được Hội Thánh tuyên phong
Chân phước trong Đại Năm Thánh 2000,
vì Ngài đã yêu mến Chúa Giêsu tha thiết,
đã nhiệt thành trong việc loan báo Tin mừng
và cuối cùng đã sẵn sàng hy sinh mạng sống
trong tuổi thanh xuân,
để “quyết một lòng trung nghĩa
với Chúa Giêsu cho đến trọn đời”.
Năm nay, trong khung cảnh Năm Thánh 2025,
chúng con hiệp nhau mừng 400 năm
sinh nhật của Ngài (1625-2025).
Chúng con khẩn khoản nài xin Ngài
chuyển cầu cùng Chúa cho Giáo phận Qui Nhơn
được bình an và phát triển,
cho mọi thành phần Dân Chúa,
cách riêng cho giới trẻ và các giáo lý viên,
biết sống thánh thiện
để làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người.
Đặc biệt, chúng con tha thiết nài xin Ngài
chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con một phép lạ
(thầm thĩ cầu nguyện riêng cho một người bị bệnh nặng vô phương cứu chữa),
để Tòa Thánh có thể tôn phong Ngài
lên bậc Hiển thánh,
nhờ đó tấm gương anh hùng Tử đạo của Ngài
càng có sức chiếu tỏa nhiều hơn
trong cuộc đời chúng con. Amen.