Buổi sinh hoạt của người trẻ Liên huynh Biên Hòa

Tôi mong ước được tham gia buổi sinh hoạt người trẻ tại các Liên Huynh để học hỏi cái hay, cái hữu ích để đem về phục vụ Huynh Đoàn. Với tinh thần ấy, tối Chúa Nhật, ngày 15.09.2024 vừa qua, tôi đã đến nhà mục vụ giáo xứ Phúc Hải để tham dự buổi giao lưu của người trẻ Liên huynh Biên Hòa với chủ đề: “Tôi chọn Giêsu“.

Trước khi bước vào chương trình, Ban tổ chức đã xáo trộn người trẻ tham dự của 6 Huynh Đoàn, làm thành 4 đội để tạo thêm sự hoà đồng, gắn kết. Khi mọi thứ sẵn sàng, chương trình đố vui về Giáo Lý, về Huynh Đoàn và về Phụng Vụ,… bắt đầu. Những câu hỏi từ dễ đến khó được MC xướng lên, các đội chú ý lắng nghe, hội ý, rồi đưa ra câu trả lời để giành điểm về cho đội mình. Trong cuộc chơi, những câu hỏi nóng có thưởng đã tiếp thêm sự phấn khởi cho mọi người.

Trải qua hai vòng thi, không khí lúc nào cũng sôi nổi, không chỉ bằng những tình tiết thi đua quyết liệt giữa các đội, mà còn đan xen những vũ khúc vui tươi, thân tình. Tôi đã thấy những gương mặt sáng ngời tinh thần học tập, chứng kiến những nụ cười yêu thương anh chị em dành cho nhau. Đó chính là sự thành công của chương trình tối hôm nay.

Trong dịp này, Ban tổ chức đã tuyên dương khen thưởng chị Lucia Nguyễn Thị Hạnh O.P., 66 tuổi thuộc Huynh đoàn Thuận Hòa là thủ khoa của kỳ thi cấp Liên Huynh vừa qua. Chị còn là thí sinh 9 năm liên tiếp đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi cấp Huynh đoàn Giáo phận.

Được tham dự nhiều buổi sinh hoạt của người trẻ Liên huynh Biên Hòa, tôi thấy Ban Phục Vụ Liên huynh đã dày công tổ chức những gameshow hữu ích, lôi cuốn, vừa giúp anh chị em mở mang kiến thức, đồng thời tạo được sự gắn kết giữa các Chi người trẻ trong Liên huynh. Điều đó minh chứng rằng: Nếu lòng yêu mến Huynh đoàn đủ lớn, chúng ta sẽ tìm ra những cách sinh hoạt mới, hiệu quả, hầu mang lại lợi ích cho tập thể và làm thăng tiến từng thành viên trong Huynh đoàn.

Buổi sinh hoạt kết thúc muộn, ngoài trời lất phất mưa, nhưng ai cũng tươi cười tràn đầy phấn khởi. Tôi ra về với hy vọng sẽ được tham dự nhiều hơn những buổi sinh hoạt như thế này ở nhiều Liên huynh khác nữa. Tôi mỉm cười và dâng cho Chúa mọi ước nguyện của mình với lòng tin tưởng: khi Chúa đã ra tay thì những việc lạ lùng sẽ xảy ra trước mắt chúng ta.

KimMary

XEM THÊM HÌNH ẢNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *