Ngày 7 tháng 10, các gia đình và cộng đoàn Công giáo tại nhiều quốc gia sẽ cùng hiệp thông trong Chuỗi Mân Côi Thế giới Mater Fatima lần thứ 8. Năm nay, chương trình chính sẽ được tổ chức tại Giáo xứ Santa María de Nazareth ở Lima, Peru.
Chương trình bắt đầu lúc 19 giờ, theo giờ địa phương, với Thánh lễ. Đến 20 giờ, cộng đoàn sẽ tiếp tục với giờ chầu Thánh Thể, lần chuỗi Mân Côi và nghi thức tận hiến cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria. Sự kiện được phát sóng trên toàn thế giới qua PAX TV, với sự đồng hành của Ban Nhạc vụ Âm nhạc SICAR.
Trong cuộc phỏng vấn với EWTN News, linh mục Héctor Ramírez, người sáng lập Mater Fatima, nhắc lại lời mời gọi tha thiết của Đức Trinh Nữ Maria về việc lần chuỗi Mân Côi.

Ngài nói rằng tại Fatima, trong cả sáu lần hiện ra, Đức Mẹ đều nhắc lại cùng một điều: “Hãy lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày”. Theo cha Ramírez, lời mời gọi này đặc biệt hướng đến việc cầu xin hòa bình: “Chúng ta phải cầu xin hòa bình trong tâm hồn và trên thế giới”.
Cha Ramírez cũng nhắc đến ba trẻ mục đồng Fatima, những em đã dâng những lời kinh Mân Côi để cầu cho các tội nhân nghèo khổ được ơn hoán cải và đạt tới ơn cứu độ.
Theo vị linh mục, việc cùng nhau lần chuỗi Mân Côi trong gia đình giúp các tín hữu chiêm ngắm cuộc đời Đức Kitô với Đức Trinh Nữ Maria và học hỏi nơi Mẹ. Ngài nói: “Trong gia đình, Kinh Mân Côi trở thành trường học của tình yêu, trường học của chiêm niệm, trường học của tình yêu”.
Cha Ramírez nhấn mạnh rằng Đức Maria là Đấng có thể dẫn đưa người Kitô hữu đến với Chúa Giêsu cách tốt đẹp nhất, bởi Mẹ là thụ tạo đã biết và noi theo Người cách trọn hảo nhất.
Ngài khẳng định: “Tất cả tình yêu, tất cả ân sủng mà Thiên Chúa muốn tuôn đổ vào tâm hồn chúng ta đều được trao ban khi chúng ta chiêm ngắm các mầu nhiệm của Đức Kitô”.
Năm nay, sự kiện cũng tưởng niệm 100 năm ngày khởi đầu cuộc Chiến tranh Cristero tại Mexico. Cha Ramírez nhắc lại chứng tá của hàng ngàn người Công giáo đã hy sinh mạng sống trong thời kỳ bách hại tôn giáo tại Mexico vì trung thành với Đức Kitô và Giáo hội.
Nhiều người trong số họ đã chết khi tuyên xưng: “Vạn tuế Chúa Kitô Vua! Vạn tuế Đức Mẹ Guadalupe!”. Họ thậm chí còn tha thứ cho những người bách hại mình.
“Đó là những tâm hồn yêu mến Đức Kitô và Đức Trinh Nữ Maria”, cha Ramírez nói.
Ngài cho rằng việc gìn giữ chứng tá ấy là điều rất quan trọng: “Đó là điều chúng ta không được phép quên. Đó là một phần gia sản của lịch sử Giáo hội Công giáo mà tất cả chúng ta cần biết và trên hết là noi theo”.
Một trong những ý nguyện được đề nghị trong Chuỗi Mân Côi Thế giới lần này là xin Chúa “ban cho chúng ta một tâm hồn thật nhất quán với đức tin”.
Cha Ramírez cũng kêu gọi các tín hữu đem ánh sáng của Đức Kitô đến với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ giáo dục, gia đình, chính trị, văn hóa cho đến truyền thông.
Ngài khẳng định: “Đức Kitô có sự thật, Người có ánh sáng cho mọi thực tại của con người”.
Tại Peru, Ban Nhạc vụ Âm nhạc SICAR sẽ đồng hành với buổi cầu nguyện bằng những bài thánh ca. Ông Pedro Gonzáles, giám đốc nhóm, bày tỏ niềm vui khi được tham dự sáng kiến này.
Ông nói với ACI Prensa: “Với Ban Nhạc vụ Âm nhạc SICAR, chúng tôi tràn đầy niềm vui sâu xa và lòng biết ơn vì lời mời được cùng hòa chung tiếng hát và lời ca tụng trong Chuỗi Mân Côi Thế giới Đức Mẹ Fatima lần thứ 8. Chúng tôi hiệp nhất với ước mong mãnh liệt rằng Chúa Kitô Vua sẽ chiến thắng và ngự trị trong tâm hồn mọi người, cùng vui mừng tuyên xưng: Vạn tuế Chúa Kitô Vua và vạn tuế Đức Mẹ Guadalupe!”.
Kết thúc cuộc phỏng vấn, cha Héctor Ramírez một lần nữa mời gọi các tín hữu hiệp nhất trong lời cầu nguyện: “Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày 7 tháng 10. Hiệp nhất trong cầu nguyện, làm cho Đức Trinh Nữ Maria vui mừng”.