Cùng chung một cội nguồn và một sứ vụ Đa Minh

Cùng chung một cội nguồn và một sứ vụ Đa Minh

Chúng ta được Lời Chúa soi sáng, được sự thánh thiện của Cha Thánh Đa Minh và các anh chị thánh hướng dẫn, được mọi thành viên trong gia đình đồng tâm, hiệp lực, thì sứ vụ của anh chị em Đa Minh chúng ta giữa lòng Hội Thánh và quê hương Việt Nam sẽ được phát triển ngày một hơn.

Công vụ Tổng hội Bologna (2016) đã ghi nhận: “Từ thời khai sinh Dòng, trực giác của thánh Đa Minh đã thu hút và quy tụ những người nam cũng như nữ từ những bậc sống khác nhau: tu sĩ, giáo dân, linh mục. Kể từ đó, qua nhiều thế kỷ, đặc biệt với sự phát triển của Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh, sự phát sinh rất nhiều hội dòng nữ Đa Minh hoạt động và sự xuất hiện của nhiều tu hội đời Đa Minh, Gia đình Đa Minh đã được phong phú”. Vậy trực giác nào của thánh Đa Minh đã thu hút tất cả anh chị em chúng ta? Động lực nào đã khiến những cá thể hợp thành một gia đình duy nhất? Phải chăng, chính Thánh Thần đã dung hòa và nối kết các khác biệt của chúng ta và đã hướng mỗi người về cùng một cái nhìn, như Ngài đã soi sáng cho Thánh Tổ Phụ, trở nên những nhà giảng thuyết cho Chân lý và Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa?

Chúng ta có một nền tảng, và mẫu gương cho đời sống tông đồ, là chính thánh Đa Minh. Kế đến là các vị thánh nam nữ Dòng Giảng Thuyết. Họ gồm nhiều thành phần, từ những người cha, người mẹ, giáo dân, nữ tu, linh mục…  Tựu trung, họ chính là anh chị em của chúng ta. Chúng ta có quyền tự hào và cũng có bổn phận phải tiếp bước các ngài. Mỗi khi kính nhớ một anh chị em được Giáo Hội tôn vinh, hay chỉ là đọc lại lịch sử của các vị ấy, chắc hẳn chúng ta đều dâng trào sự hãnh diện vì được làm người nhà của các thánh, được mời gọi học đòi gương sáng của các ngài.

Thật vậy, đức tin của các ngài đã nâng đỡ niềm tin yếu kém của chúng ta. Đời sống, sứ vụ và giáo huấn của các ngài luôn là những di sản tinh thần quý giá; là hoa trái thiêng liêng, nuôi dưỡng và thêm sức cho các thế hệ chúng ta. Rồi khi đến lúc trưởng thành hơn, chúng ta cũng được mời gọi chuyển trao những hoa trái đức tin ấy cho những người tiếp nối. Như vậy, trong Gia đình Đa Minh, không ai là một hòn đảo biệt lập, nhưng là những đóa hoa muôn màu muôn vẻ, cùng góp sức và hiệp lực kiến tạo khu vườn Hội Thánh và xã hội ngày càng tốt đẹp và thánh thiện hơn.

Bên cạnh đó, những người Đa Minh được quy tụ và sai đi là để trở nên người anh em của nhau và của mọi người. Chúng ta được mời gọi xây dựng những tổ ấm yêu thương, nơi mà sự quan tâm, sẻ chia và tương trợ về vật chất, tinh thần và tâm linh được ưu tiên hơn hết. Trong chiều hướng đó, sứ vụ của chúng ta là không biên giới, vì mỗi một nhà giảng thyết Đa Minh, trong bậc sống và vai trò riêng biệt, sẽ mở ra vô vàn những phương thế mới để cho Lời được vang xa. Và trong mọi cảnh huống của cuộc đời, mỗi một ưu tư, một vấn nạn, một khát vọng của con người và thời đại, sẽ là những sứ vụ mà những người Đa Minh không bao giờ được phép đứng ngoài cuộc, hay có thể im hơi lặng tiếng.

Tại Việt Nam, với con số đông đảo các anh chị em trong đại gia đình Đa Minh thuộc đủ mọi bậc sống và mọi ngành đã nối kết lại với nhau. Từ các anh chị em huynh đoàn, các nữ tu hoạt động, các anh em tu sĩ – linh mục, đến các chị em đan sĩ, tất cả đều chung một nguồn cội, cùng thi hành một sứ vụ loan báo tin mừng yêu thương của Chúa. Chúng có thể kể đến nhà bác ái Đa Minh – Vĩnh Lộc của các anh chị em huynh đoàn TGP Sài Gòn. Một dự án có sự cộng tác của nhiều anh chị em thuộc các ngành trong đại gia đình Đa Minh: các anh em tu sĩ – linh mục giúp điều hành, các chị em nữ tu hoạt động phục vụ, các anh chị em giáo dân hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần. Đây quả là một minh chứng sống động cụ thể về tinh thần hợp tác vì sứ vụ chung của Dòng và Hội Thánh.

Là thành viên của đại gia đình Đa Minh, anh chị em đoàn viên huynh đoàn Đa Minh được kêu gọi sống trọn vẹn linh đạo Giảng Thuyết. Linh đạo này mời gọi chúng ta đón nhận, nâng đỡ nhau như những người con của cùng một Cha trên trời. Mong ước rằng, chúng ta được Lời Chúa soi sáng, được sự thánh thiện của Cha Thánh và các anh chị thánh hướng dẫn, được mọi thành viên trong gia đình đồng tâm hiệp lực, thì sứ vụ của anh chị em Đa Minh chúng ta giữa lòng Hội Thánh và quê hương Việt Nam sẽ được phát triển ngày một hơn. Vì chúng ta có chung nguồn cội thì sẽ có chung một sứ vụ.

Thiên Phú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *