Đêm Đông Không Nhà lần thứ 12 – Xuân Tân Sửu 2021

Giờ khắc giao thừa là thời khắc thiêng liêng của năm cũ chuyển giao năm mới.Gia đình đoàn viên, cùng nhau quây quần, cúng tạ Đất Trời, thắp nhang Tổ Tiên và gởi nhau vạn lời chúc tốt đẹp.

Đâu đó ngoài kia vẫn còn những mảnh đời cơ cực với mưu sinh.

Chương trình Đêm đông không nhà lần thứ 12 của nhóm Dominiart nhà thờ Ba Chuông, cùng nhóm thân hữu Đêm Đông, chúng tôi chuyển tải thông điệp mùa xuân đến với nhửng mảnh đời bất hạnh.

Mong tình yêu này lan tỏa và phát triển mỗi độ xuân về.

Lên đường  được chia ra làm 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc :

  • NHÓM 1 : Hướng Bx. Miền Tây (Hs. Lê Hiếu phụ trách, đt : 0913 902 666)
  • NHÓM 2 : Hướng Bx. Miền Đông (Hs. Bích Ngân phụ trách đt : 0931 404 290)
  •  NHÓM 3 : Hướng quận 7, Nhà Bè (Hs. Nguyễn Tiến phụ trách đt : 0903 101 790)
  • NHÓM 4 : Hướng Tân Phú ( Chị Phượng phụ trách dt : 0908338705)

Chị Phượng nhóm Tân Bình, Tân Phú

 ĐÊM ĐÔNG KHÔNG NHÀ LẦN THỨ XII

Đúng 23h30 đêm 30 tết năm Tân Sửu 2021. Chúng tôi tập trung tại nhà thờ Đa Minh.

Tham dự buổi đọc kinh cầu nguyện và dâng hương đài Đức mẹ xong, cha linh hướng lì-xì cho các bạn, cùng nhau mời rượu mừng năm mới.

Các nhóm trưởng nhận quà và phong bao lì-xì. Đúng giao thừa bốn nhóm tỏa đi bốn hướng để đem chút Xuân cho những người “Không nhà”.

Nhóm chúng tôi: Tân Bình, Tân Phú thẳng tiến.

Bình thường đã nghèo! Dịch lại còn nghèo hơn!!! Không nói thì ai cũng biết…. Tha phương cầu thực… không nhà cửa…. không người thân.

Hỏi họ sao không về quê? “Quê xa lắm mà cũng đâu còn ai! Đâu còn gì ở đó!”.

Họ chọn vỉa hè, ghế đá, nói chung chỗ nào khỗng….. bị đuổi là nơi “tạm trú” của họ!!!

Dịch đối với họ không nguy hiểm hơn …. “Đói” …. “Cho em cái bánh chưng nữa đi!”.

Mong rằng những món quà nhỏ bé của ban Mỹ thuật Dominiart mà chúng tôi đại diện trao tặng giúp họ đôi chút ấm lòng vào mùa Xuân này

Tram Nguyen nhóm Hs Bích Ngân

2h15 sáng, phần quà cuối cùng được trao đi..

Cảm tạ Chúa đã đồng hành và tiếp trợ để chương trinh “Đêm đông không nhà” bước qua tuổi 12.

Cảm tạ Chúa đã cho con được đồng hành để hàng năm vào đêm giao thừa ,khi chuông nhà thờ điểm 12h là lúc chúng con cầu nguyện và ra đi để gửi những món quà nhỏ cho những mảnh đời cơ nhỡ.

Buổi cơm tối giao thừa với nhiều người thật bình thường nhưng với 1 số người bữa cơm quây quần ngày cuối năm là 1 điều thật xa xỉ không dám mơ tới..

Năm nay 260 phần quà và bao lì xì 150k được gửi đến tay những người cơ nhỡ

” Trao yêu thương vì Chúa yêu chúng ta trước” và biết chắc đó là món quà Ngài yêu thích nhất.

Hieu Map nhóm Hs Lê Hiếu và Hs Nguyễn Tiến

Hành trình Đêm Đông Không Nhà lần 12.

Hằng năm cứ đến đêm giao thừa, là nhà nhà, người người sum vầy rộn rã, ấm áp tình than. Nhưng vẩn còn đó , bao la người không có nhà để về, không có người thân bên cạnh, Những  mảnh đời bần hàn buồn tủi.

Và củng hằng năm, cứ đến đêm giao thừa là hằng trăm tình nguyện viên hy sinh giây phúc sum họp bên gia đình mà lặng lẽ tìm đến những người xa lạ, những kẻ bần hàn ngoài đường để chúc Tết, động viên  và tặng quà cho họ

Nghỉa cử này tuy không giúp họ hết khổ, nhưng chí ít họ sẽ bớt khổ vì nhận được sự quan tâm và động viên từ người có thiện tâm. Biết đâu chừng đó củng đủ cho họ có thêm động lực để tiếp tục sống và thay đổi.

Đã có 12 đêm giao thừa như vậy, và sắp đến là lần thứ 13 đang rất cần sự quan tâm, ủng hộ của các nhà sưu tập tranh, các mạnh thường quân và bạn hữu gần xa.

Dominiart – Họa sĩ Chu Tuệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *