Đêm thánh ca Giáng Sinh 2017: “Ánh Sáng Muôn Dân”

 

Giữa tiết trời se lạnh của mùa đông vào những ngày cuối năm, không khí đón mừng lễ Giáng Sinh càng lúc càng rộn ràng. Hình ảnh ông già noel, con tuần lộc, cây thông… được trang trí rất lộng lẫy ở những khu vực trung tâm thành phố. Đặc biệt, mọi nẻo đường dẫn đến các xứ đạo cũng được trang hoàng các hang đá, ngôi sao lớn nhỏ lộng lẫy với nhiều chi tiết khác nhau, những ánh đèn lung linh đủ màu sắc rực sáng các con hẻm.

Hoà chung niềm vui Mừng Ngôi Hai xuống thế làm người, vào lúc 19h ngày 23/12/2017, giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông đã tổ chức một Đêm Ca Nguyện thánh ca với chủ đề “Ánh sáng muôn dân” do cha phụ trách các ca đoàn Giuse Đỗ Tuấn Linh OP chỉ đạo chương trình. Hiện diện trong đêm nhạc có cha bề trên chánh xứ Giuse Lưu Công Chỉnh OP, Thầy phó tế Gioan B. Lê Hoàng Huynh OP, ông chủ tịch HĐGX, quý soeur và đông đảo giáo dân tham dự.

Đây là một hoạt động mang tính truyền thống từ nhiều năm qua, nhằm khơi dậy ý thức về mầu nhiệm yêu thương của Chúa đối với con cái của Người. Vì yêu thương loài người, Thiên Chúa đã trao ban chính con một  của Ngài xuống trần gian để đem ánh sáng và bình an cho muôn dân trên toàn thế giới.

Trước giờ diễn, các ca đoàn với những trang phục riêng lần lượt tiến vào nhà thờ, háo hức chờ đợi đến giờ biểu diễn làm không khí vui tươi, rộn rã tràn ngập khuôn viên giáo đường.

Khác với mọi năm, năm nay Ban tông đồ tạo một phong cách mới, một kiểu dáng mới, đơn giản nhưng đầy ý nghĩa đó là một hài nhi Giêsu bé bỏng đang ngự trên quả địa cầu lớn ngay sân nhà thờ và đang dang tay, dõi mắt nhìn xuống đoàn dân, báo hiệu cho chúng ta biết Ngài xuống thế làm người và ở giữa chúng ta. Hình ảnh này đã đánh động nơi mỗi người chúng ta hãy sẵn sàng và chuẩn bị tâm hồn sạch sẽ để xứng đáng làm nơi Chúa ngự.

Đêm Ca Nguyện năm nay quy tụ những ca đoàn trong giáo xứ, với 11 tiết mục. Ban tổ chức đã chuẩn bị cho buổi diễn nguyện thật chu đáo từ hệ thống âm thanh, ánh sáng.

Ngay sau lời chúc mừng và tuyên bố khai mạc đêm thánh ca “Ánh sáng muôn dân” của cha Bề trên chánh xứ là tiết mục hoà tấu rất quen thuộc “Mong chờ Giêsu” với sự trình bày của dàn nhạc giáo xứ Đa Minh, dẫn đưa người tham dự hướng lòng mong chờ Chúa đến. Và tác phẩm “Thân phận lưu đầy” do ca sĩ Như Khánh và nhóm phụ hoạ Đa Minh diễn lại cảnh con người phải sống trong thân phận nô lệ, bị áp bức, khổ cực.

Và chính nơi đây, bên bờ sông Babylon, ngày ngày các thiếu nữ vọng nhìn về hướng thành Sion, khóc than nỉ non với niềm trông chờ Chúa đến. Nối tiếp tâm tình đó là phần trình diễn của ca đoàn Đa Minh qua lời thánh ca “Khát mong hy vọng và đêm ánh sáng”.

Tiếp đến là phần công bố Tin Mừng của thầy phó tế Gioan B. Lê Hoàng Huynh, OP. Để bày tỏ sự hoan ca, vui mừng Chúa giáng trần là vũ khúc giai điệu giáng sinh “Hoài niệm Giáng Sinh” của quý soeur học viện Đa Minh Tam Hiệp làm cho chúng ta như có cảm giác quay ngược lại thời gian hơn 2000 năm trước, khi Hài nhi Giêsu chào đời các thiên thần vây quanh và múa hát để chúc tụng Ngài.

Liền sau vũ khúc lại đến “Liên khúc Giáng Sinh” của ca đoàn Thiếu Nhi, có thể nói đây  là món quà đặc biệt mà ca đoàn “nhí” muốn gửi tặng cho mọi người nhân dịp mùa Giáng Sinh này, mặc dù các em còn phải bận rộn thi học kỳ nhưng các em đã cố gắng dành nhiều thời gian để tập luyện. Với nét mặt đơn sơ, hồn nhiên, vui tươi  của các em như những thiên thần bé nhỏ thể hiện qua lời ca tiếng hát thật sôi động và tâm tình làm cho mọi người đều tập trung hướng nhìn lên sân khấu, lắng nghe và được nâng tâm hồn lên gần Chúa hơn trong niềm vui Giáng sinh về.

 

Và nhiều tiết mục hợp xướng xen kẽ những bài song ca, hoà tấu giúp chúng ta cảm nghiệm niềm vui Chúa giáng sinh qua các ca khúc: Trong máng lừa, Nhớ mùa đông xưa, Chờ mong Maranatha, Mùa đông năm ấy, Green Sleeves, Ba vua hành khúc.

Đêm hoan ca khép lại lúc 21h qua bài hát bất hủ “Hang Bêlem” của nhạc sĩ Hải Linh với sự trình bày của tất cả các ca đoàn, cùng nhau hát khen mừng Chúa ra đời với một tấm lòng rộn rã, mừng vui đón Chúa Hài Đồng. Mọi người cùng nhau ra về nhưng âm vang vẫn còn vang vọng mãi trong lòng. Cầu chúc mọi người một Mùa Giáng Sinh An Bình Và Thánh Đức.

Maria NTBT – BTT – hddmvn.net

 

Xem thêm hình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *