Dòng Nữ Đa Minh Tam Hiệp: Nghi thức nhận Tập sinh và trao Bài sai Sứ mệnh năm 2017

 

Linh thiêng một tiếng gọi và em đã khẽ khàng đáp trả: này con xin đến.

_MG_6701

Tiếp ngay sau lời thẩm vấn của Bề Trên Tổng Quyền : các em muốn xin gì?

_MG_6706

Các em đã bày tỏ nguyện vọng sâu thẳm của lòng mình một cách đầy xác tín : Thưa, chúng con xin lòng thương xót của Chúa và của Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp, thánh hiệu Catarina Siena. Tất cả đã toát lên bầu khí linh thánh của cả Hội dòng, đang tâm hiệp với em trong lễ nghi nhận tập sinh vào lúc 5g15 thứ Bảy ngày 5/8/2017 hôm nay.

_MG_6741

Thật là hạnh phúc cho các em được tiếp nhận vào Hội dòng, để Hội Dòng được tìm hiểu các em và các em cũng được tìm hiểu Hội Dòng trong một nếp sống theo linh đạo Đa Minh. Lời xác nhận mang chiều kích đức tin của Bề Trên Tổng Quyền cũng nói lên quyết định có ý thức và tự do của các em khi bước vào năm Tập: “Các em thân mến, phần nào các em đã lãnh nhận lòng thương xót của Chúa và của Hội Dòng, vì Hội dòng đã trao cho các em áo dòng để thử nghiệm. Các em còn phải tuyên khấn nữa để lãnh nhận trọn vẹn lòng thương xót đó. Vì thế, dựa vào Giáo luật và luật dòng, các em được một năm tập để tìm hiểu nếp sống của Hội Dòng và Hội Dòng thấy hài lòng với đời sống của các em, thì sẽ nhận các em tuyên khấn; nếu không, hội dòng và các em đều được tự do. Vậy, tôi tuyên bố năm tập bắt đầu.”

_MG_6749

Hân hoan đón chào các em vào sống thử nghiệm trong Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.  Mến chúc các em tìm gặp, yêu mến và sống sung mãn ơn gọi Chúa đã chọn gọi các em.

Gửi tới các em bài thơ ghi dấu ngày được vào Tập viện:

17 TÂN TẬP SINH năm 2017

(chữ in đậm là tên gọi của các em Tập sinh)

Yến oanh ca hát mừng ngày mới,

Quang Cảnh hôm nay đẹp tuyệt vời,

Ngọc bích đền vàng nơi cung điện,

Linh thiêng tập viện quyến hồn tôi.

Xuân đến,  Mai vàng  đang rộ nở,

Tứ sắc Liên mùa đồng nội hoa,

Diễm tuyệt tỏa hương vùng sa mạc,

Ánh Tuyết chập chờn khuất mờ xa.

Loan phượng líu lo bài ca thánh,

Bên cành Liễu rũ đẹp huyền mơ,

Tinh Tuyền áo trắng màu năm Tập,

Tinh khôi Ngọc biếc sắc nên thơ.

Tu viện hôm nay sao Huyền diệu,

Dung dị, khiêm nhu, tập sinh hiền,

Mười bảy chị em thành một lớp,

Huyền siêu nhạc thánh khúc thần tiên,

Thêu đệt nhân đức đời thánh hiến,

Hiền thục Thảo ngoan sống vâng lời,

Năm Tập bắt đầu một ngày mới,

Cảm tạ hồng ân Chúa gọi mời.

(Thi  Thi)

Phần cuối cùng sau Thánh lễ sáng nay là nghi thức trao Bài Sai Sứ Mệnh. Như tổ phụ Apraham, như Đức Maria, Thánh Đa Minh và các Thánh dòng, chị em Đa Minh Tam Hiệp hôm nay thể hiện tinh thần vâng phục và tín thác qua việc đón nhận Bài sai sứ mệnh mới.

_MG_6764

_MG_6773

Nguyện cho lời  “Xin vâng” mà chị em sẵn sàng thưa hôm nay giúp cho cuộc đời chị em trở nên lễ dâng đẹp lòng Thiên Chúa .

_MG_6791
BÀI SAI SỨ MỆNH

Ngày hôm nay Chúa ơi ngày trọng đại
Cuộc đời con chính Chúa đã an bài
Con về Dòng để đón nhận bài sai
Trong một năm ngày này quan trọng nhất.

Vâng lạy Chúa con cúi đầu đón nhận

Thánh ý Ngài trong tờ giấy bài sai
Dẫu ngọt bùi hay dù có chông gai
Con phó thác cho tình yêu Thiên Chúa.
Để mai ngày có đi đâu chăng nữa
Con vẫn luôn cảm thấy được bình an
Đường chông gai hay thử thách ngập tràn
Vâng Thánh ý con cúi đầu chấp nhận.
Mở bài sai có khi rơi nước mắt
Vì đến nơi con chẳng muốn bao giờ
Có ai hiểu được lòng của con thơ
Chỉ có Chúa Ngài hiểu con nhiều nhất.
Xin thương con cầu Chúa luôn dẫn dắt
Ban sức mạnh và ban cả niềm vui
Để con luôn can đảm bước theo Người
Trong hạnh phúc qua Bài sai sứ mệnh.

(Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi)

Ban truyền thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *