ĐTC Lêô XIV tiếp kiến chung 22.10.2025: Sự Phục Sinh là phương dược chữa lành nỗi buồn

Trong buổi Tiếp kiến chung thứ Tư ngày 22/10/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng niềm hy vọng từ sự Phục Sinh của Chúa Giêsu “làm thay đổi tận căn cái nhìn của chúng ta” và “thổi bừng lên niềm hy vọng lấp đầy khoảng trống của sầu muộn.”

Kielce Gussie

Tại Quảng trường Thánh Phêrô, trong buổi Tiếp kiến chung ngày thứ Tư, Đức Thánh Cha Lêô XIV suy niệm về mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô như là “một biến cố mà con người không bao giờ có thể chiêm ngắm và suy niệm cho đủ.” Ngài nói rằng, càng đào sâu mầu nhiệm ấy, người ta càng bị cuốn hút vào “một luồng ánh sáng vừa choáng ngợp vừa lôi cuốn.”

Đức Thánh Cha tiếp tục nói rằng: Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu có thể chữa lành một trong những căn bệnh của thế giới hôm nay – nỗi buồn. “Nỗi buồn len lỏi và lan rộng, đồng hành với biết bao ngày tháng của nhiều người,” ngài nhận xét, và mô tả đó là “một cảm thức mong manh len vào tận sâu thẳm của con người và dường như khiến niềm vui ngưng đọng lại.”

Nỗi buồn là kẻ cướp

“Nỗi buồn cướp đi ý nghĩa và sức sống của đời người,” Đức Thánh Cha giải thích, “biến cuộc sống thành một hành trình không phương hướng, không mục tiêu.”

Kinh nghiệm hiện đại này, theo ngài, cũng được phản chiếu trong câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmau được kể trong Tin Mừng Luca. Họ rơi vào thất vọng vì cái chết của Chúa Giêsu. Câu chuyện ấy, Đức Thánh Cha nói, là hình ảnh sống động của nỗi buồn nhân loại: “là sự sụp đổ của mục tiêu mà người ta đã đặt hết năng lực và hy vọng vào đó, là sự tan biến của điều từng có vẻ là ý nghĩa cốt lõi của đời mình.”

Khi mọi sự dường như đã mất, Chúa Giêsu hiện ra với họ như một người lạ. Tin Mừng kể rằng họ “đứng lại, buồn rầu.” Đức Thánh Cha lưu ý rằng từ Hy Lạp được dùng ở đây diễn tả một nỗi buồn bao trùm, lộ rõ trên khuôn mặt của họ.

Niềm hy vọng là điều có thật và hữu hình

Lời Chúa Giêsu nói với hai môn đệ đã vạch ra “sự chậm hiểu” của lòng họ. Nhưng thay vì khiến họ chìm sâu hơn trong buồn phiền, sự thẳng thắn ấy lại thắp sáng trong họ một tia hy vọng mới. Cao điểm của câu chuyện là khi Chúa “bẻ bánh” – lúc ấy “đôi mắt của tâm hồn được mở ra, và tầm nhìn bị mờ đi vì tuyệt vọng lại được chiếu sáng.”

Khoảnh khắc ấy đã khơi lại niềm vui trong lòng hai môn đệ và thôi thúc họ lên đường loan báo kinh nghiệm của mình cho người khác.

Người Kitô hữu vẫn dùng lời chào Phục Sinh: “Thật Chúa đã sống lại rồi!” – điều này không phải là sự trùng hợp. Đức Thánh Cha Lêô nhấn mạnh: Chúa Giêsu không chỉ sống lại trong lời nói, nhưng trong thực tại; thân thể Người mang những dấu đinh của khổ nạn như minh chứng. “Chiến thắng của sự sống không phải là lời nói suông, mà là một sự kiện có thật và hữu hình.”

Đức Thánh Cha bày tỏ mong ước rằng niềm vui của hai môn đệ Emmau sẽ là lời nhắc nhở cho mỗi người chúng ta khi phải sống giữa những giai đoạn khó khăn. Chính Chúa Giêsu Phục Sinh làm thay đổi tận căn cái nhìn của chúng ta, ban cho chúng ta một niềm hy vọng có thể xua tan nỗi buồn.

Khi hướng về mầu nhiệm Phục Sinh, con người có thể thay đổi cách nhìn về thế giới và nhận ra rằng Chân Lý đã cứu độ và vẫn đang tiếp tục cứu độ chúng ta.
“Lịch sử vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp để chúng ta hy vọng.”

ĐTC Lêô XIV tiếp kiến chung 22.10.2025: Sự Phục Sinh là phương dược chữa lành nỗi buồn

Un gruppo di pellegriniPiazza San Pietro colma di pellegriniUn veduta di piazza San Pietro

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *