Đức Thánh Cha dùng bữa trưa với những người nghèo được Caritas Albano trợ giúp, diễn ra tại Khu vườn của Dinh Thự Giáo hoàng: Ngài nhắc nhớ rằng mỗi người chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa, và “chúng ta tìm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa nơi từng người”. Cùng nhau bẻ bánh chính là Thánh Lễ, “nhưng đồng thời cũng là chia sẻ những hồng ân mà Chúa ban cho chúng ta”. Đón tiếp Đức Thánh Cha có Đức Hồng y Baggio và Đức cha Albano, Vincenzo Viva. Cuối bữa trưa, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người sống “bác ái đích thực” và Ngài đã chào từng người hiện diện.
Alessandro Di Bussolo – Vatican
Trong khung cảnh thiên nhiên và vẻ đẹp của công trình tạo dựng nơi các Khu vườn của Dinh Thự Giáo hoàng Castel Gandolfo, dưới mái vòm lớn dựng tại “Nhà Phát Triển” dành cho bữa trưa với người nghèo, do giáo phận Albano Laziale và “Borgo Laudato si’” tổ chức, cùng với Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, Đức Thánh Cha Lêô XIV, trong lời chào ứng khẩu, mời gọi hãy nhớ rằng “thụ tạo đẹp nhất là thụ tạo được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa – đó là chính tất cả chúng ta”.
Thánh Lễ và bữa trưa chung, như trong gia đình: vòng tay của Đức Thánh dành cho người nghèo Albano
Giữa 110 người được Caritas giáo phận nâng đỡ, những người đang gặp khó khăn về kinh tế và xã hội, cùng ngồi tại “Nhà Phát Triển” trong Borgo Laudato si’ ở Castel Gandolfo, Đức Thánh nhấn mạnh: mỗi người đều mang nơi mình hình ảnh Thiên Chúa, và điều quan trọng là luôn nhớ rằng ta có thể nhận ra sự hiện diện ấy nơi tha nhân. Việc cùng nhau tham dự bữa ăn này chính là sống với Thiên Chúa, trong hiệp thông và tình huynh đệ.
Ngài nhìn đến hơn một trăm thực khách – những người nghèo do Caritas Albano trợ giúp, các vị khách của những cơ sở đón tiếp, nhà gia đình, người vô gia cư, và những người đang được hỗ trợ nơi các trung tâm lắng nghe – rồi nhắc đến ý nghĩa của “cử chỉ quan trọng biết bao với chúng ta: bẻ bánh, bẻ bánh cùng nhau, cử chỉ qua đó ta nhận ra Chúa Giêsu hiện diện giữa dân Người”.
“Đó chính là Thánh Lễ, nhưng cũng là cùng nhau ngồi quanh bàn, chia sẻ các hồng ân Chúa ban”, Đức Thánh nói.
Ngài kêu xin phúc lành của Chúa “cho những của ăn mà chúng ta sẽ nhận”, cho tất cả những ai “đã lao động để chuẩn bị bữa ăn này”, và để bữa tiệc chung trở nên một niềm vui. Đức Leone XIV xin Chúa “giúp chúng ta luôn sống hiệp nhất trong tình yêu của Ngài”.
Lời chào đón và chứng tá từ các vị mục tử
Đức Hồng y Fabio Baggio, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Cao cấp Laudato si’ và Phó Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, chào mừng cộng đoàn hiện diện. Ngài nhấn mạnh: “Hôm nay chúng ta thấy giấc mơ tiên tri của Đức Phanxicô được thực hiện: Borgo Laudato si’ không chỉ là một nơi chốn, nhưng là một lối sống Tin Mừng, trước hết mở ra cho người nghèo, cho những ai bị gạt ra bên lề”. Và ngài khẳng định: “Không có một sinh thái đích thực nếu không có công lý xã hội. Bác ái Kitô giáo hoàn tất và vượt trên công lý, biến nó thành tình yêu cụ thể”.
Trước bữa trưa, Đức cha Vincenzo Viva, Giám mục Albano, cũng chào Đức Thánh Cha và giới thiệu các khách mời: “Khi nhìn vào gương mặt của những người hôm nay ngồi quanh bàn này, chúng ta thấy vẻ đẹp của Tin Mừng trở nên đời sống cụ thể, là chứng tá cho việc chúng ta là Hội Thánh của Albano”. Ngài nói thêm: “Không có ‘chúng ta’ và ‘họ’, không có ‘người cho’ và ‘người nhận’, nhưng chỉ có những con người cùng chia sẻ tấm bánh, câu chuyện, gian lao và hy vọng của mình”.
Bữa tiệc huynh đệ và lời nguyện cuối cùng
Cùng ngồi bàn với Đức Thánh còn có giám đốc Caritas Albano, ông Alessio Rossi, thị trưởng Albano Laziale Massimiliano Borelli, thị trưởng Castel Gandolfo Alberto De Angelis, các linh mục, tu sĩ và nhân viên Caritas. Bữa tiệc do các đầu bếp địa phương và tình nguyện viên phục vụ, với thực đơn bao gồm: khai vị Castelli, lasagna rau vườn, parmigiana truyền thống, thịt bê quay với rau xào, hoa quả trộn và món tráng miệng đặc biệt mang tên “Dolce Leone”.
Kết thúc bữa trưa, Đức Thánh đã dâng lời cầu nguyện ứng khẩu, tạ ơn Chúa vì khoảng thời gian chung, vì cơ hội chia sẻ các hồng ân của Ngài:
“Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Ngài vì mọi hồng ân từ sự Quan Phòng của Ngài. Xin giúp chúng con luôn sống bác ái đích thực, hiệp nhất trong tình yêu của Chúa, biết nâng đỡ nhau và tìm đến những ai đang xa cách gia đình chúng con.”
Sau đó, ĐTC đã ban phép lành cho mọi người hiện diện cùng gia quyến, rồi lần lượt chào hỏi từng người một.
CHIA SẺ / SHARES: