Tại Vương cung thánh đường Nhà thờ Đức Bà Paris, ngày 25/9/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cử hành Kinh Chiều với các giám mục, linh mục, phó tế, chủng sinh và những người sống đời thánh hiến tại Pháp. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi hàng giáo sĩ và tu sĩ trở về với tinh thần “hoán cải truyền giáo”, vun đắp tình yêu đích thực đối với phụng vụ và luôn sống gần gũi với Chúa trong cầu nguyện.
Nhà thờ được tái thiết mở ra cơ hội gặp gỡ
![]()
Bảy năm sau trận hỏa hoạn tàn phá phần lớn Nhà thờ Đức Bà Paris, Đức Thánh Cha nhận định vẻ đẹp của ngôi thánh đường được phục hồi “nói với những tâm hồn khắc khoải của chúng ta và mời gọi chúng ta hướng đến bình an”.
Ngài nhấn mạnh sự đóng góp của các cơ quan công quyền, tư nhân và Giáo hội trong công cuộc tái thiết, qua đó đánh thức những hành trình văn hóa, hiện sinh và tâm linh mà Nhà thờ Đức Bà mở ra cho con người.
Theo Đức Thánh Cha, việc tái thiết nhà thờ trở thành một cơ hội gặp gỡ với mọi người, đặc biệt với những người ở các vùng ngoại vi. Có những người dường như đang ở xa, nhưng theo một cách nào đó lại đã rất gần với Đức Kitô và Giáo hội.
Việc phục hồi Nhà thờ Đức Bà Paris cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng cho các thành phố và vùng miền khác của nước Pháp. Một sự hiện diện truyền giáo đơn sơ và đầy lòng hiếu khách có thể giúp hòa hợp những khác biệt văn hóa, đồng thời chữa lành những vết thương và chia rẽ trong xã hội.
Không có phụng vụ, nhà thờ sẽ mất linh hồn
![]()
Đức Thánh Cha Lêô XIV đồng thời nhắc nhở rằng Nhà thờ Đức Bà, cũng như mọi nhà thờ, trước hết được xây dựng để trở thành nơi cầu nguyện và thờ phượng Thiên Chúa, đặc biệt qua việc cử hành Thánh Thể.
“Không có phụng vụ”, nhà thờ sẽ “mất đi linh hồn”. Chính trong cộng đoàn đang sống động ấy, Giáo hội được biểu lộ đúng với bản chất của mình: một cơ thể sống động, một cộng đoàn tín hữu quy tụ trong lời ca tụng, đón nhận tất cả những gì văn hóa và truyền thống đã trao lại. Qua việc cử hành, Giáo hội nói cho mỗi người biết lý do hiện hữu của mình.
Suy niệm về phụng vụ, Đức Thánh Cha cho thấy đây là nơi của niềm hy vọng và bình an. Việc sống theo năm phụng vụ giúp chúng ta trở thành những “người đồng hành với Đức Kitô”, khi cùng với Người bước qua những biến cố trong cuộc đời Người; đồng thời giúp chúng ta nhận ra những “dấu chỉ của thời đại”.
Đức Thánh Cha kêu gọi những người được trao trách nhiệm chăm lo phụng vụ hãy cử hành cách xứng đáng và cung kính, “ngay cả khi những cộng đoàn nhỏ bé quy tụ”.
Ngài mời gọi họ ý thức mình là những người thừa kế của các Giáo phụ và các thánh, những người qua nhiều thế kỷ đã truyền lại cho Giáo hội ý nghĩa sâu xa và vẻ đẹp của phụng vụ, luôn nêu gương khiêm nhường trước Mầu nhiệm được cử hành.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến cuộc canh tân phụng vụ của Công đồng Vatican II, đồng thời exhort hàng giáo sĩ và những người sống đời thánh hiến “vun đắp một tình yêu đích thực đối với phụng vụ”, trở thành “những chứng nhân và người phục vụ ơn gọi ngôn sứ, tư tế và vương đế của toàn thể Dân Thiên Chúa”.
Ngài cũng mời gọi họ đặt sự hiệp thông với Đấng Kế vị thánh Phêrô và với Giáo hội lên trên những sở thích cá nhân, để góp phần xây dựng sự hiệp nhất của Dân Thiên Chúa.
Một sức sống mới hướng đến sự thánh thiện và sứ mạng
![]()
Cuối bài giảng, Đức Thánh Cha Lêô XIV cảm ơn tất cả những người hiện diện vì lời đáp trả trước tiếng gọi của Thiên Chúa và lòng trung thành với Chúa. Ngài khuyến khích họ luôn ở gần Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện.
Nhắc lại hình ảnh một Nhà thờ Đức Bà “mở rộng cánh cửa”, Đức Thánh Cha nói rằng Vương cung thánh đường Nhà thờ Đức Bà “đã được tái sinh để anh chị em cũng được tái sinh cùng với nó, trong một sức sống mới hướng tới sự thánh thiện và sứ mạng mỗi ngày”.
Ngài nhắn nhủ: “Giữa lòng dân tộc mình, hãy trở thành dấu chỉ rõ ràng của tình mẫu tử Thiên Chúa nơi Giáo hội, Đấng làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa, phục hồi và chữa lành gia đình nhân loại.”
Đức Thánh Cha kết thúc bằng lời cầu xin Đức Maria gìn giữ hàng giáo sĩ và những người sống đời thánh hiến luôn trung thành với Chúa, đồng thời trở nên “Ngôi Sao hướng dẫn sứ mạng của Giáo hội tại Pháp”.