Đức Thánh Cha Lêô XIV khép lại chuyến thăm Madrid tại Bernabéu

Hàng chục nghìn tín hữu thuộc các giáo phận Madrid, Alcalá de Henares và Getafe đã quy tụ tại sân vận động Santiago Bernabéu để tham dự cuộc gặp gỡ cuối cùng của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại thủ đô Tây Ban Nha. Trong bầu khí vui tươi và đậm nét mục vụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự hiệp thông trong đa dạng, việc lắng nghe lẫn nhau, phân định cộng đoàn và đời sống hiệp hành của Hội Thánh.

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã khép lại chặng dừng chân tại Madrid bằng cuộc gặp gỡ quy mô lớn tại sân vận động Santiago Bernabéu vào tối thứ Hai. Sự kiện quy tụ hàng chục nghìn tín hữu từ các giáo phận Madrid, Alcalá de Henares và Getafe, tạo nên một trong những hình ảnh ấn tượng nhất của toàn bộ chuyến tông du tại Tây Ban Nha.

Tổng Giáo phận Madrid đã huy động được đông đảo người tham dự và tổ chức chương trình một cách chu đáo. Bầu khí của buổi gặp gỡ mang tính chứng tá và lễ hội nhiều hơn là đào sâu thần học như trong một số bài diễn văn khác mà Đức Thánh Cha đã trình bày trong thời gian lưu lại Tây Ban Nha.

Chương trình được xây dựng theo định hướng mục vụ do Đức Hồng y José Cobo khởi xướng, kết hợp âm nhạc, các chứng từ cá nhân, những phần trình diễn nghệ thuật cùng các suy tư về sự hiệp thông trong Hội Thánh, việc lắng nghe lẫn nhau và sự tham gia của mọi người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.

Một cuộc gặp gỡ mang đậm bầu khí lễ hội

Đức Thánh Cha Lêô XIV khép lại chuyến thăm Madrid tại Bernabéu

Trước khi Đức Thánh Cha phát biểu, sân khấu đã đón nhận nhiều chứng từ về hoán cải, ơn gọi và dấn thân phục vụ Hội Thánh, xen kẽ với các tiết mục âm nhạc và những phần trình bày do ban tổ chức chuẩn bị.

Khi bắt đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhanh chóng tạo được sự gần gũi với cộng đoàn hiện diện qua một hình ảnh gắn liền với sân vận động Bernabéu:

“Tôi nghĩ rằng đối với một cầu thủ bóng đá, việc ghi bàn trên sân vận động này có thể làm thay đổi cuộc đời họ đôi chút. Nhưng thưa Đức Hồng y José, hôm nay Hội Thánh Madrid đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp cho mãi mãi.”

Câu nói đã nhận được những tràng pháo tay vang dội từ đám đông và mở đầu cho một bài diễn văn gần gũi, dễ hiểu, tập trung vào những chủ đề quen thuộc đối với các tín hữu.

Hiệp thông, lắng nghe và tham gia

Trọng tâm bài diễn văn của Đức Thánh Cha xoay quanh những chủ đề đã xuất hiện nhiều lần trong chuyến tông du: hiệp nhất trong đa dạng, lắng nghe lẫn nhau, phân định cộng đoàn và tránh tình trạng khép kín trong những nhóm cùng suy nghĩ giống nhau.

Ngài nhấn mạnh rằng các tín hữu không nên chỉ sống trong những môi trường an toàn, nơi mọi người đều hát cùng một giai điệu, nhưng cần can đảm đi ra để gặp gỡ người khác và tìm kiếm những cách thức hiện diện mới của Kitô hữu giữa các đô thị lớn.

Theo Đức Thánh Cha, chân lý luôn mang tính “giao hưởng”, vượt trên mỗi cá nhân và chỉ có thể được khám phá trong sự gặp gỡ, lắng nghe và đồng hành với nhau.

Những tham chiếu đến tiến trình hiệp hành xuất hiện xuyên suốt bài phát biểu, đặc biệt khi ngài nói về các hội đồng giáo xứ, hội đồng giáo phận, việc phân định cộng đoàn và sự cần thiết phải cùng nhau lắng nghe điều Chúa Thánh Thần đang nói với Hội Thánh.

Một Hội Thánh biết cất tiếng hát

Khai triển hình ảnh âm nhạc do Đức Hồng y José Cobo gợi lên trong phần giới thiệu, Đức Thánh Cha nhận định rằng những con số, dữ liệu hay thành tích không đủ để tạo nên cộng đoàn.

Ngài nói:

“Trái tim chúng ta cần được hát lên, nghĩa là biết giải thích các biến cố và hoàn cảnh bằng cách cùng nhau cử hành ý nghĩa mà chúng tỏa sáng.”

Theo Đức Thánh Cha, Hội Thánh đang học nghệ thuật của “đa âm”, nghĩa là nghệ thuật sống hiệp nhất trong đa dạng. Chính trong phụng vụ, Hội Thánh tìm thấy cách thức đặc biệt để thực hiện điều đó, khi cộng đoàn cùng tưởng niệm lịch sử cứu độ và ca tụng Thiên Chúa.

Ngài cũng nhấn mạnh rằng niềm vui Kitô giáo không thể chỉ là cảm xúc thoáng qua, nhưng phải trở thành một lối sống bền vững, có khả năng đổi mới từng người, từng nhóm và toàn thể cộng đoàn giáo phận.

Bí tích Rửa Tội thực sự biến đổi cuộc sống

Nhắc lại những chứng từ được trình bày trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Bí tích Rửa Tội thực sự làm thay đổi cuộc đời con người.

Những khác biệt về nguồn gốc, cảm nhận hay ưu tiên của mỗi người đều gặp nhau nơi Đức Kitô và nhận được sức sống từ Người như cành nho nhận nhựa sống từ thân nho.

Tuy nhiên, sự hiệp nhất ấy không dẫn đến đồng nhất. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Tân Ước là chứng từ sống động về sự hiệp thông trong đa dạng và đó chính là câu trả lời cho sự chia rẽ từng xuất hiện nơi tháp Babel.

Ngài cũng trích dẫn thông điệp Magnifica Humanitas, trong đó hình ảnh ngôn sứ Nơkhemia được trình bày như mẫu gương quy tụ toàn dân để cùng xây dựng lại các bức tường thành Giêrusalem. Theo Đức Thánh Cha, ngày nay việc xây dựng lại có nghĩa là biến sự khác biệt thành nguồn lực, làm cho đối thoại và lắng nghe trở thành nền tảng của công lý và tình huynh đệ.

Sứ mạng của Hội Thánh giữa các đô thị lớn

Đức Thánh Cha dành một phần đáng kể bài diễn văn để nói về sứ mạng của Hội Thánh trong các thành phố lớn.

Ngài nhận định rằng những đô thị hiện đại là nơi hình thành các câu chuyện, các mô hình văn hóa và những cách hiểu mới về con người. Vì thế, Hội Thánh cần tự hỏi liệu đời sống và hoạt động của mình có thực sự chạm đến những nơi đang hình thành các não trạng mới hay không.

Ngài cảnh báo các tín hữu đừng khép kín trong những nhóm quen thuộc nhưng hãy nuôi dưỡng ý thức rằng Đức Kitô Phục Sinh luôn đi trước chúng ta và có thể đang hiện diện ở những nơi chúng ta chưa từng nghĩ đến.

Theo Đức Thánh Cha, trong bối cảnh các thành phố lớn ngày nay, việc loan báo Tin Mừng đòi hỏi phải học lại nghệ thuật sống thân thiện, cởi mở và gần gũi. Nếu không, việc rao giảng có nguy cơ trở thành những lời lặp lại máy móc, thiếu sức thuyết phục.

“Đừng để các hội đồng mục vụ trở thành thủ tục hành chính”

Một trong những điểm nhấn nổi bật của bài diễn văn là lời mời gọi chăm sóc đời sống hiệp hành ở cấp giáo xứ và giáo phận.

Đức Thánh Cha khẳng định rằng việc đầu tư cho các hội đồng giáo xứ và giáo phận không nhằm tạo thêm thủ tục hành chính, nhưng để giúp mọi người lắng nghe sâu xa hơn điều Chúa Thánh Thần đang nói với Hội Thánh.

Ngài nói rằng sẽ thật đáng tiếc nếu các cơ cấu này chỉ còn là những công việc mang tính hình thức. Trái lại, đó phải là những không gian của việc lắng nghe lẫn nhau và phân định cộng đoàn.

Ngài đặc biệt mời gọi các linh mục đón nhận việc phân định cộng đoàn như một trong những cơ hội lớn nhất mà tiến trình hiệp hành mang lại cho sứ vụ linh mục ngày nay.

“Hãy là một cuốn Kinh Thánh mở ra cho mọi người”

Phần cuối bài diễn văn là khoảnh khắc được nhiều người xúc động nhất.

Sau khi nhắc lại những chứng từ đã được chia sẻ trong buổi tối, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu sống đức tin một cách hữu hình, gần gũi và đầy sức thu hút.

Ngài nói:

“Hãy là một cuốn Kinh Thánh mở ra cho mọi người: để nơi khuôn mặt và cuộc sống của anh chị em, người ta có thể gặp được Lời Thiên Chúa.”

Ngài nhấn mạnh rằng tình yêu chính là ngôn ngữ làm cho mọi người cảm thấy mình được đón nhận như ở trong chính ngôi nhà của mình.

Sau phép lành cuối cùng của Đức Thánh Cha, cuộc gặp gỡ tại Bernabéu khép lại trong bầu khí hân hoan. Hình ảnh hàng chục nghìn tín hữu quy tụ quanh vị Chủ chăn của Hội Thánh hoàn vũ đã trở thành điểm nhấn nổi bật của chặng dừng chân tại Madrid, trước khi Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp tục hành trình đến Barcelona để bước vào giai đoạn tiếp theo của chuyến tông du Tây Ban Nha.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *