Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi Angola bắt đầu lại trong tình yêu

Ngày thứ bảy trong chuyến Tông du Phi châu (19/04/2026), Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cử hành Thánh lễ tại Kilamba và lần chuỗi Mân Côi tại Đền thánh Mamã Muxima, trong bầu khí đức tin sống động và đầy nhiệt thành của hàng chục ngàn tín hữu.

Claudia Torres – Luanda, Angola

Dù chỉ có hai hoạt động chính, ngày mục vụ này vẫn diễn ra với chiều sâu thiêng liêng và sự đáp lại mạnh mẽ của dân chúng dành cho vị Cha chung của Hội Thánh.

Thánh lễ tại Kilamba

Thánh lễ được cử hành tại Kilamba, khu đô thị cách thủ đô Luanda khoảng 30 km, quy tụ đông đảo tín hữu bất chấp thời tiết nắng nóng và độ ẩm cao. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha suy niệm về trình thuật các môn đệ gặp Chúa Giêsu Phục Sinh trên đường Emmau mà không nhận ra Người.

Ngài liên hệ hình ảnh ấy với lịch sử Angola, một đất nước vừa đẹp đẽ vừa mang nhiều thương tích, đang khao khát hy vọng, hòa bình và tình huynh đệ. Nỗi buồn của hai môn đệ cũng gợi lại những đau thương mà Angola đã trải qua, đặc biệt là cuộc nội chiến kéo dài cùng những hệ lụy của chia rẽ, nghèo đói và lãng phí nguồn lực.

Từ đó, Đức Thánh Cha tha thiết mời gọi người dân “bắt đầu lại”, tin tưởng rằng Thiên Chúa luôn đồng hành và xót thương. Sau Thánh lễ, ngài cùng cộng đoàn đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, đồng thời bày tỏ sự gần gũi với nhân dân Ukraina và kêu gọi đối thoại, hòa giải tại Liban.

Lần chuỗi tại Đền thánh Mamã Muxima

Buổi chiều, hàng chục ngàn tín hữu quy tụ về Muxima – trung tâm hành hương lớn nhất của Angola – để lần chuỗi Mân Côi với Đức Thánh Cha. Đền thánh Mamã Muxima, nghĩa là “Mẹ của Trái Tim”, là nơi người dân Angola dành tình yêu đặc biệt cho Đức Trinh Nữ Maria.

Cha Daniel Malamba cho biết đối với người dân nơi đây, Mamã Muxima gắn liền với đời sống đức tin, là điểm tựa tinh thần trong mọi hoàn cảnh. Nhiều tín hữu chia sẻ niềm vui khi được cùng Đức Thánh Cha tôn kính Đức Mẹ, Đấng họ tin luôn lắng nghe và nâng đỡ.

Không ít người đã đến từ nhiều ngày trước, dựng lều chờ đợi. Khi Đức Thánh Cha đến bằng trực thăng, bầu khí trở nên sôi động. Ngài cầu nguyện trong đền thánh, dâng hoa kính Đức Mẹ và chào thăm cộng đoàn trong tiếng reo mừng.

Sau kinh Mân Côi, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc lần chuỗi dẫn đưa người tín hữu đến lối sống yêu thương cụ thể, quảng đại, biết quan tâm đến người khác, đặc biệt là những người nghèo. Ngài cũng khích lệ giới trẻ dấn thân xây dựng một thế giới không còn chiến tranh, bất công và tham nhũng, khẳng định rằng chỉ có tình yêu mới có thể chiến thắng.

Buổi tối, Đức Thánh Cha trở về Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Luanda, khép lại một ngày mục vụ để lại nhiều dấu ấn hy vọng nơi lòng người dân Angola.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *