Đức Thánh Cha Lêô XIV với các Giám mục thế giới Ả Rập: “Đừng sợ. Hãy là tiếng nói của sự thật và hòa bình”

Ngày 3 tháng 9 năm 2026 | Salvatore Cernuzio –  Vatican

“Anh em không đơn độc”, “đừng sợ”. Đừng sợ những khó khăn, những bất định, sự “nhỏ bé”, cũng như những thương tích do bạo lực và chia rẽ đang gây đau khổ cho thế giới Ả Rập. Và cũng đừng sợ đối thoại: với các cộng đoàn Kitô hữu khác, với người Hồi giáo và với những tín đồ thuộc các tôn giáo khác.

“Đối thoại không có nghĩa là từ bỏ căn tính của mình, nhưng là sống căn tính ấy mà không sợ gặp gỡ. Ở nơi chiến tranh đã gieo rắc sự nghi kỵ, mỗi cử chỉ trân trọng, cộng tác và tôn trọng đều có thể trở thành một bước tiến hướng tới hòa giải và hòa bình.”

Đó là những lời khích lệ và sự gần gũi chân thành mà Đức Thánh Cha Lêô XIV dành cho các vị mục tử thuộc Hội đồng Giám mục Latinh tại các Vùng Ả Rập (CELRA), đang có mặt tại Roma để thảo luận về tình hình tại các khu vực mà các ngài phục vụ, đồng thời trao đổi về những kế hoạch hợp tác lẫn nhau.

CELRA quy tụ các đại diện đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Ai Cập, Syria, Iraq, Liban, Jordan, Palestine, Israel, Cyprus, Djibouti, Somalia và bán đảo Ả Rập.

Chứng tá của các vị tử đạo

Il Papa durante l'udienza ai vescovi della Conferenza dei Vescovi latini nelle Regioni Arabe (CELRA)

Các vị Giám mục đã hiện diện tại Thành Vĩnh Cửu từ ngày 31 tháng 8. Trong số đó có Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latinh Jerusalem. Hôm nay, các ngài kết thúc những ngày làm việc bằng cuộc tiếp kiến với Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Thư viện Dinh Tông Tòa.

Đức Thánh Cha chào đón các vị bằng lời của Thánh Phaolô: “Ân sủng và bình an cho anh em từ Thiên Chúa.”

Đây cũng là lời chúc mà Đức Thánh Cha gửi đến tất cả các tín hữu thuộc những Giáo hội đang sống “trong những bối cảnh thường xuyên bị đánh dấu bởi các căng thẳng chính trị, xã hội và tôn giáo”.

Đức Thánh Cha nhắc đến chứng tá tử đạo của các Giáo hội này. Ngài đặc biệt kể tên nữ tu Leonella Sgorbati, một nhà truyền giáo thuộc Hội Truyền giáo Consolata, bị những phần tử Hồi giáo cực đoan tại Somalia sát hại năm 2006 “vì lòng thù ghét đức tin”; bốn nữ tu thuộc Dòng Thừa sai Bác ái bị một nhóm vũ trang sát hại tại Yemen cách đây 10 năm; cùng nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ và các tín hữu khác đã “hiến dâng mạng sống tại Iraq, Syria và những vùng đất khác bị bạo lực giày vò”.

“Có thể thế giới không biết đến tên của họ, nhưng Thiên Chúa biết rõ họ. Lòng trung thành của họ với Tin Mừng vẫn là ánh sáng cho các cộng đoàn của anh em và là lời mời gọi đừng khuất phục trước sợ hãi hay thất vọng.”

Giáo hội không được đo bằng con số, nhưng bằng lòng trung thành với Tin Mừng

Il Papa con i vescovi della CELRA

Làn sóng bạo lực và khủng bố làm suy yếu các cộng đoàn và buộc nhiều người phải rời bỏ quê hương. Chính trong hoàn cảnh ấy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, sứ vụ của các Giám mục càng trở nên cần thiết hơn.

“Hãy luôn là những mục tử gần gũi với dân của mình, có khả năng chia sẻ những thương tích của họ, biết lắng nghe, nâng đỡ và an ủi, để qua sự hiện diện của anh em, sự gần gũi của Thiên Chúa có thể trở nên hữu hình.”

Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp tục khích lệ: “Đừng sợ sự nhỏ bé của anh em.”

“Sức sinh hoa kết trái của Giáo hội không được đo bằng những con số, cơ cấu hay nguồn lực, nhưng bằng lòng trung thành với Tin Mừng.”

“Một cộng đoàn nhỏ bé, nếu bén rễ sâu trong Đức Kitô, có thể trở thành một sự hiện diện quý giá: không phải vì tìm kiếm quyền lực, nhưng vì phục vụ; không phải vì áp đặt, nhưng vì làm chứng; không phải vì đáp trả bạo lực bằng một thứ bạo lực khác, nhưng vì lấy tình yêu thương đối lại với sức mạnh.”

Chăm sóc người di cư

Un momento dell'udienza nel Palazzo Apostolico

Trong những xã hội bị chia rẽ và xung đột, các cộng đoàn Kitô hữu được mời gọi chứng minh rằng “có thể cùng nhau sống, phục vụ và hy vọng”.

Điều này được thể hiện cách cụ thể qua các giáo xứ, trường học, bệnh viện và những hoạt động bác ái, nơi Tin Mừng trở thành hiện thực trong đời sống.

Đức Thánh Cha đặc biệt yêu cầu các Giám mục nâng đỡ “những dòng tu vẫn quảng đại tiếp tục ở bên những người nghèo và những người yếu thế nhất”.

Ngài cũng nhấn mạnh việc quan tâm đến những người di cư, đặc biệt là tại các quốc gia vùng Vịnh. Nhiều người trong số họ đang phải sống “xa những người thân yêu”, trải nghiệm sự “cô đơn và bấp bênh”.

“Ước gì các cộng đoàn của anh em trở thành những ngôi nhà, nơi không ai cảm thấy mình là người xa lạ. Hãy bảo vệ phẩm giá của mỗi người và nhận ra nơi mỗi người di cư một người anh em, một người chị em: như thế, đức ái trở thành chứng tá cho Tin Mừng và trường học của tình huynh đệ.”

Đồng hành với người trẻ và các gia đình

Đức Thánh Cha Lêô XIV với các Giám mục thế giới Ả Rập: “Đừng sợ. Hãy là tiếng nói của sự thật và hòa bình”

Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các Giám mục quan tâm đến các gia đình, vốn đang phải gánh chịu nhiều khó khăn và bất định, để gia đình có thể “tiếp tục là nơi đầu tiên đức tin được đón nhận và truyền lại”.

Ngài đồng thời đặc biệt quan tâm đến người trẻ, những người “thường bị giằng co giữa những khát vọng lớn lao và một tương lai bất định”.

Đức Thánh Cha mong muốn người trẻ có thể “tìm thấy nơi Giáo hội một mái nhà đón nhận họ, lắng nghe họ và giúp họ nhận ra giá trị của cuộc sống mình”.

“Việc giáo lý hãy đồng hành với trẻ em, người trẻ và người lớn hướng tới một cuộc gặp gỡ sống động với Đức Kitô, để đức tin được nhận biết, được sống và được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.”

Không đánh mất “điều cốt yếu”

Trong bối cảnh phải đối diện với nhiều tình trạng khẩn cấp, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các Giám mục không được đánh mất “điều cốt yếu trong sứ mạng của Giáo hội”.

Đó là “việc loan báo Tin Mừng, cầu nguyện, các Bí tích và đào luyện Kitô giáo” – nguồn sống giúp Giáo hội trở thành một Giáo hội có khả năng phục vụ.

Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ: “Hãy gìn giữ và củng cố sự hiệp thông giữa các Giáo hội và các nghi lễ khác nhau.”

“Sự đa dạng của các truyền thống Kitô giáo là một sự phong phú cần được sống trong sự hiệp nhất.” Chính từ sự hiệp thông này có thể nảy sinh “một cuộc đối thoại chân thành”.

“Sứ mạng của anh em không chỉ đơn giản là duy trì sự hiện diện của Kitô giáo, nhưng là làm cho Đức Kitô hiện diện: loan báo Người trong Lời Chúa, cử hành Người trong các Bí tích, gặp gỡ Người trong cầu nguyện và nhận ra Người nơi người nghèo, người đau khổ, người di cư và mỗi người được trao phó cho sự chăm sóc của anh em.”

Hãy là tiếng nói của sự thật, công lý và hòa bình

Từ đó, Đức Thánh Cha tiếp tục dành những lời khích lệ cho các Giám mục CELRA:

“Anh em không được kêu gọi giải quyết tất cả những vấn đề của các vùng đất mình đang phục vụ, nhưng được kêu gọi trung thành với Tin Mừng và với dân được trao phó cho anh em.”

“Đừng trước hết tìm kiếm thành công hay sự công nhận; hãy tìm kiếm lòng trung thành.”

Đức Thánh Cha mời gọi các vị mục tử:

“Hãy là tiếng nói của sự thật, công lý và hòa bình; là những con người cầu nguyện, những mục tử gần gũi với dân chúng, những người kiến tạo hòa giải và những chứng nhân của lòng thương xót.”

Theo cùng hướng ấy, Đức Thánh Cha nói thêm: “Đừng sợ gieo hạt mà chưa thấy ngay hoa trái. Việc gieo hạt thuộc về anh em; sự lớn lên thuộc về Thiên Chúa.”

“Không một hành động nào được thực hiện nhân danh Đức Kitô là vô ích: một lời cầu nguyện, một lời an ủi, một gia đình được đồng hành, một em nhỏ được giáo dục trong đức tin, một người nghèo được đón tiếp – tất cả đều là những hạt giống của một tương lai mới.”

Mở ra những con đường hòa giải

Những lời cuối cùng của Đấng Kế vị Thánh Phêrô là lời mời gọi các vị Giám mục tiếp tục hành trình “trong niềm tín thác”:

“Anh em không đơn độc. Giáo hội hoàn vũ nhìn đến các cộng đoàn của anh em với lòng yêu mến và nhận ra nơi sự kiên trì của họ, nơi đức tin được sống giữa thử thách và nơi lòng can đảm phục vụ, một chứng tá quý giá cho toàn thể Giáo hội.”

Cuối cùng, Đức Thánh Cha phó thác tất cả cho Đức Trinh Nữ Maria, xin Mẹ “nâng đỡ những người đang đau khổ và soi sáng cho những người có trách nhiệm chính trị và xã hội”, để họ biết tìm kiếm công ích và mở ra những con đường hòa giải.

Nhờ đó, tại những vùng đất đang chịu nhiều thương tích này, “món quà quý giá là hòa bình” có thể được trao ban.

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2026-09/papa-leone-xiv-udienza-vescovi-regioni-arabe-dialogo-pace.html

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *